1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUAN ĐIỂM CỦA BẠN TRONG TÌNH YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi akika, 20/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tongvanvu

    tongvanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của mình rất đơn giản khi yêu không những yêu những ưu điểm của nhau mà còn phải yêu cả những nhươc điểm của nhau như thế là bạn có thể có một tình yêu bền vững
  2. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế hoá ra cái câu " yêu là để hoàn thiện lẫn nhau" là sai toét ah..... thay đổi theo chiều hướng tốt thì cũng được mà... con người ta lớn lên ( và nhất là từ khi yêu) là giai đoạn dần dần hoàn thiện mình mà.....
  3. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Newlove ne,
    Không biết đã muộn chưa khi mình nói với bạn những điều này nhưng mình thấy cần phải nói. Thoạt nhìn qua những gì bạn mô tả thì ai cũng có thể nghĩ rằng bạn là nạn nhân của cuộc tình đó nhưng thật ra chính cô gái đó mới là nạn nhân của bạn. Có vẻ như bạn khá hời hợt đấy nhỉ??? Ta cùng phân tích thử nhé:
    Nếu cô gái đó không yêu bạn thì tại sao lại chấm dứt với người yêu cũ để đến với bạn. Nếu bạn là người giàu có và cô gái đó là người ham tiền thì băn khoăn của bạn là có cơ sở.
    Cô gái của bạn là người thế nào mà khiến bạn yêu trong 1 thời gian dài? Bạn cho rằng cô ấy coi mình như người thế vai, hay thùng rác gì gì đó và nếu đúng như vậy thì mình cho rằng đó là 1 cô gái hết sức tầm thường. Mà bạn biết đấy, những cô gái tầm thường thì sẽ không bao giờ khiến cho người khác yêu mình trong suốt thời gian dài được. Vậy thì trong cuộc tình của bạn, ai là người tầm thường?
    Con gái thường nặng lòng với quá khứ, nhất là đối với những cô nàng đa cảm. Qua những gì bạn mô tả, mình thấy bạn gái của bạn đúng là như vậy. Mình nghĩ bạn không yêu cô ấy nhiều đâu, nếu có thì bạn đã biết cách cư xử khác để bảo vệ tình yêu của 2 người chứ.
    Thành thật mà nói, mình đã sốt sắng trả lời bạn vì mình không muốn bạn rơi vào tình cảnh của mình thôi. Trước đây mình cũng đã dằn vặt người yêu của mình vì những chuyện không đâu chỉ để thoả mãn tự ái của mình và kết quả là sau khi đã hoàn toàn mất cô ấy rồi mình mới vật vưỡng như thế này. Thật chẳng dễ để tìm thấy người khiến mình yêu say đắm đâu bạn ạ. Bây giờ điều ước duy nhất của mình là được quay về với ngày xưa lúc mình có cô ấy.
    hectorintroy
  4. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    cam on cac ban nhieu
    minh khong hieu duoc tai sao ban gai minh chia tay voi trai cu.
    khi ban gai minh nghi ve nguoi khac thi khong phai la nguoi tam thuong ma ban gai minh chi con qua nhieu tinh cam va ban gai minh khong the quen duoc thoi.nhu vay ban gai minh dau phai la nguoi tam thuong. dieu do lam cho minh cam thay buon vi tinh cam cua minh danh cho ay khong the thay the duoc nhung hinh anh cua khu
    ban gai minh rat tot, co le co ay cung la nan nhan cho nhung kho so cua minh.
    nhung minh da co gang trong thoi gian dai, hon nua nam de co ay hieu rang tinh yeu cua minh va co ay la dep nhat, de cho co ay hieu rang minh la nguoi quan trong nhat doi voi cuoc song co ay bay gio va sau nay. nhung chuyen qua khu thi hay de cho no yen. nhung hinh nhu van khong duoc, qua khu van song trong co ay va minh van khong the lam cho co ay thay doi.
    minh can co mot nguoi ban gai chi den minh giong nhu minh luon nghi den co ay, co le minh qua ich ky, minh chi muon chiem huu co ay cho rieng minh.
    chac do minh hy vong vao mot tinh yeu hoan hao, mot tinh yeu chi co hai nguoi va khong mot nguoi thu 3 nao co the lam anh huong den nhung hanh phuc cua minh nen bi sup do
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    yêu là cần sự chân thành.
  6. GSLW

    GSLW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Akika thân mến, tôi nghĩ rằng bạn chưa thể yêu ai cũng chẳng có gì lạ cả đâu. Đúng là khi yêu thì cần như bạn nói lắm đấy, nhưng tất cả cũng chỉ là câu nói mà thôi. Có bao giờ bạn tự hỏi la nếu cứ bắt đầu yêu ai là phải suy tính sao cho mình luôn là mình, mình ko được giống với bất kì cái gì của một nửa trước đây của người ấy thì thật là mệt mỏi quá, còn đâu thời gian mà cảm nhận tình yêu nữa. Khi yêu thì mọi thứ đến tự nhiên lắm, mà phải tự nhiên thì mới là tình yêu, cứ để cho con người mình tự thể hiện là cái gì cũng được, miễn là phải yêu hết mình thì tôi nghĩ mình sẽ chỉ là mình của tình yêu đó và ko giống với ai cả. Tất nhiên tôi nghĩ có một người yêu như bạn cũng thú vị lắm nhưng có vẻ hơi phải cẩn thận chút vì lỡ có nói nhầm một câu kiểu như "em làm anh nhơ đến..." là mất bạn như chơi nhỉ??
  7. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Newlove à
    Không biết phải nói với bạn như thế nào sau khi đã đọc những gì bạn tâm sự về tình yêu đã qua của mình. Nhưng mình có thể khẳng định với bạn rằng, bạn không phải là người quá khắt khe và ích kỉ. Những gì bạn cảm nhận và xử sự là phản ứng rất thông thường của tất cả những ai khi yêu, bạn ạ. Tình yêu luôn bao hàm cả sự ích kỉ. Chẳng ai muốn chia sẻ người mình yêu với một người khác, và nhất là với một bóng hình đã thuộc về quá khứ. Bạn xót xa, bạn day dứt khi biết người yêu của mình vẫn còn nhung nhớ, luyến tiếc người ấy thì càng chứng tỏ bạn đã yêu cô ấy biết bao! Khi yêu một người nào đấy, ai chẳng muốn mình được yêu một cách trọn vẹn, toàn tâm toàn ý phải không? Một trái tim chia năm sẻ bảy liệu có đáng được trân trọng?
    Thẳng thắn mà nói, mình không đồng tình với người yêu của bạn. Có thể cô ấy là một cô gái tốt, nhưng có lẽ cô ấy đáng trách ở một điểm là chưa biết trân trọng tình cảm của một người khác dành cho mình. Xin lỗi bạn vì đã nói như thế nhé, nhưng mình cảm thấy, nếu là một người sáng suốt, cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một tình yêu mới khi bản thân mình vẫn chưa quên được những gì đã qua. Chúng ta chỉ nên bước sang một cái mới, khi những gì thuộc về cái cũ đã ngủ yên. Điều đó không có nghĩa là phải quên đi một cách hoàn toàn mà chỉ là chúng ta có thể nhìn lại những việc đã qua bằng đôi mắt bình thản, như hướng về một khoảng thời gian đã đi qua mà không còn cảm thấy khao khát, nhung nhớ hoặc tiếc nuối và muốn quay trở lại. Chỉ như thế thì chúng ta mới có thể yêu người khác bằng một tình cảm chân thành, trọn vẹn. Sẽ không còn có sự so sánh giữa "người cũ" và "người mới", không có cảm giác ở bên cạnh người này nhưng vẫn có cảm giác nhớ thương một người đã xa. Đã có rất nhiều người khỏa lấp khoảng trống bên cạnh mình bằng một hình bóng khác, nhằm bù đắp sự cô đơn, trống vắng. Và mình cho rằng những người như thế vừa không biết trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình, lại vừa không biết tôn trọng chính tình cảm của bản thân mình. Yêu một người không trọn vẹn sẽ chỉ làm người ấy bị tổn thương và lẽ nào bản thân mình có thể vui sướng khi chà đạp lên nỗi đau của một người khác?
    Điều này cũng giải thích vì sao mà mình có những quan điểm mở đầu cho topic này. Mình cũng nghĩ như GSLW: tình yêu phải tự nhiên mới là tình yêu. Khi mình xác định những quan điểm đấy, không có nghĩa là khi bắt đầu muốn yêu ai, cũng phải tìm hiểu rõ xem có rơi vào 3 trường hợp trên không rồi mới quyết định xem yêu hay là không. Thế thì chẳng khác gì với việc vào siêu thị để chọn mua một sản phẩm nào đấy. Mình chưa bao giờ nghĩ thế cả. Tình cảm giữa con người với nhau là hoàn toàn xuất phát từ những cảm xúc chân thành, không bao giờ nên có bất kì một sự cân đong đo đếm nào cả. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là yêu một cách thiếu suy nghĩ và sáng suốt. Nếu nhận ra được người ấy chỉ yêu mình vì mình giống với một người đã xa, và xem mình là bản sao của người cũ thì lẽ nào mình cứ phải chấp nhận việc suốt đời làm một cái bóng trong mắt người mình yêu? Người ấy yêu mình hay chỉ yêu những gì mà mình có giống với người cũ khiến cho người ấy có cảm giác sống lại với tình yêu cũ? Nếu thật sự không thể làm ai đấy yêu mình, yêu những gì mà mình có và thuộc về mình một cách chân thành, giản dị thì có níu kéo một trái tim không dành cho mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và bởi vì mình không muốn rơi vào 3 trường hợp mà mình đã nêu ra nên mình cũng không bao giờ muốn gây cho người khác những tổn thương như vậy.
    Có thể bạn GSLW nhận xét rất đúng, mình khó mà có thể yêu ai được, bởi vì mình hơi cực đoan và thận trọng. Nhưng lý trí một chút để tránh gây tổn thương cho người khác và cũng là để bản thân mình không bị tổn thương thì mình vẫn cho rằng đấy là việc nên làm.
  8. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Akika mến,
    Có lẽ bạn chưa biết yêu là gì nhỉ? Mình dám chắc điều đấy đấy. Những gì bạn nói nghe cũng hay hay thật nhưng...
    Lý thuyết, sách vở quá bạn ạ. Có lẽ bạn không bao giờ hiểu nổi tình yêu đâu cho đến khi nào bạn yêu thật sự. Bây giờ có thể bạn không đồng tình với quan điểm của tôi nhưng cứ chờ một thời gian đi bạn nhé. Khi nào bạn biết yêu rồi thì sẽ khác đấy. Bởi vì...
    Trước đây tôi cũng giống bạn, cũng có những quan niệm rất cực đoan trong tình yêu như thế. Cho nên khi bước vào yêu, tôi đã không thể thông cảm được cho bất cứ hành động nào mà tôi cho là ...phản bội tôi. Mà bạn ạ, những gì xảy ra toàn là do tôi quá ích kỷ, quá cực đoan mà suy diễn ra thôi. Bây giờ...
    Nếu tôi được quay lại, tôi sẽ biết thông cảm hơn, tôi sẽ bao dung hơn, tôi sẽ chín chắn hơn...và tôi sẽ làm mọi thứ chỉ để chúng tôi được yêu nhau và được bên nhau. Vì rằng...
    Một cô gái hay một chàng trai khiến người khác yêu mình say đắm là bền lâu như vậy, hoàn toàn không phải là những người mà ta dễ tìm thấy trong cuộc đời này. Bạn gái tôi là một người như vậy đấy. Nên tôi tin chắc rằng bạn gái của newlove cũng chẳng phải tầm thường và dễ tìm nên anh ấy mới có thể "yêu cô ấy trong một thời gian rất lâu" được. Và ...
    newlove ạ,
    Hạnh phúc có quay trở lại với bạn hay không? Tình yêu của bạn có trở nên đẹp hơn hay không? hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh đàn ông của bạn đấy. Người ta đấu tranh có thể cả đời để được hạnh phúc vì HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH MÀ. Còn bạn thì chỉ "hơn nửa năm" thôi đã muốn đầu hàng rồi. Nếu chiến thắng được, bạn sẽ thấy mình hạnh phúc nhất đời đấy.
  9. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    dan ong yeu duoi truoc phu nu. minh nhan thay vay(day la rieng ban than minh)
    ban nghi rang ban khong the yeu duoc co gai tam thuong.minh nghi nhung suy nghi cua ban co ve duy ly.tam thuong thi khong bao gio khien nguoi khac yeu minh.
    minh khong hieu lam nhung minh biet rang khi ban yeu nguoi con gai nao do thi ban se chang phan biet duoc gi. dieu can nhat la duoc o ben co ay va chia se voi co ay. co khi ban khong can co ay yeu ban nua ay chu chi can duoc o ben canh thoi.
    co rat nhieu co gai mac du bi nguoi yeu phan boi nhung ho van yeu nguoi do, biet do la thang khon nan nhung van yeu. dan ong cung vay.nhung dieu nay khong the giai thich nhu ban giai thich duoc(Mà bạn biết đấy, những cô gái tầm thường thì sẽ không bao giờ khiến cho người khác yêu mình trong suốt thời gian dài được)tinh yeu no von phuc tap ma.
    thuc te khi den voi nguoi yeu thi minh khong luong truoc duoc tinh huong nay. minh chi nghi ban gai minh da that bai trong tinh yeu dau nen se quy trong tinh yeu nay, va se danh nhieu tinh cam cho minh hon.(truoc day minh cung ngo loi voi ban ay nhung khong duoc, khi co ay that bai trong tinh yeu dau tien thi minh moi duoc chap nhan)
    cam on hectorintroy nhieu va mong muon trao doi voi ban tren nhieu linh vuc
  10. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ định thôi cái đề tài này rồi nhưng ... không chịu được nên viết tiếp vài dòng mới đi.
    Điều tớ muốn đề cập ở đây là mức độ bền lâu của tình cảm. Tớ không nói đến thứ cảm xúc của tình yêu sét đánh. Có thể trước đây tớ cũng duy lý nhưng bây giờ thi to biet dieu gi quan trong hon.
    truoc day minh cung ngo loi voi ban ay nhung khong duoc, khi co ay that bai trong tinh yeu dau tien thi minh moi duoc chap nhan
    The day, to hieu duoc van de roi. Chien thang khong bao gio thuoc ve nhung ke tu ti. Hanh phuc khong den voi nhung ke ich ky.
    Bye nhe!

Chia sẻ trang này