1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUAN ĐIỂM CỦA BẠN TRONG TÌNH YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi akika, 20/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Được Linhcc sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 07/12/2004
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi trong tình yêu là tình cảm phải bắt nguồn từ cả hai phía, do cả hai người vun đắp và trân trọng, và hiện tại thì chắc cũng chỉ thế thôi
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi trong tình yêu là tình cảm phải bắt nguồn từ cả hai phía, do cả hai người vun đắp và trân trọng, và hiện tại thì chắc cũng chỉ thế thôi
  4. Lose_my_way

    Lose_my_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, và còn phải cẩn thận không được làm thế với một người khác nữa, giống như khi ấn ''send'' thì chỉ ấn 1 lần thôi vậy.
    Nỗi buồn -chợt đi- lặng lẽ
    Hãy mở lòng ra vì tình yêu không chút muộn phiền
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu =Tình bạn + ******** đúng không nhỉ ?
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm?
    Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về người mình chọn.
    ....người mình chọn phải lớn hơn mình ít nhất 12 tuổi và....không phải là người VN,thế thôi.
    Hm...,không cần phải hy sinh cho nhau,nhưng đừng làm tổn thương nhau,dù là lời nói.Đơn giản hãy nói ít làm nhiều.
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nhưng khi tâm huyết đổ hết vào người đầu tiên mà không nhận được những gì mình ao ước thì tốt nhất là nhấn nút stop và sửa lại ở lần kế tiếp để có kết quả mỹ mãn hơn. Không ai cấm ai làm việc đó cả, chỉ có một số người không bình thường thì mới thích cấm người bình thường  làm những việc bình thường mà thôi
  8. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của mình trong tình yêu là yêu ko được mù quáng, vậy thôi..
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu tôi vẫn muốn là con người chính mình . Có thể đó là những mặt tốt nhất . Nhưng không hẳn là tôi sẽ được là chính tôi . Còn nhiều điều kiện tác động đến nữa !
  10. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    yêu là biết dấu lần trang quá khứ
    biết rằng mình đang sống cảnh trong mơ
    biết trải lòng ra trước những bài thơ
    và biết để hồn hoà theo khúc nhạc
    yêu là biết rằng mình đang nhút nhát
    khi mỗi lần đối diện với tình nhân
    nghe cõi lòng rung động khắp chân thân
    mà vẻ mặt giả vờ như chai đá
    yêu là biết tay thường hay bứt lá
    biết mỉm cười trong những thoáng vu vơ
    biết trầm tư qua những thoáng ơ thờ
    ôi nhiều quá kể làm sao cho hết!!!

Chia sẻ trang này