1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm của bạn về niềm vui và nỗi buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi violettetim, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài hanah82 thấy bạn gái này rất dễ thương, dung hoà, dịu dàng và vị tha. Tặng bạn và chúc bạn luôn hạnh phúc.
  2. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @nara: cô về đặt lại dấu câu cho chuẩn rồi ta nói chuyện tiếp nhé.
    @dreamdestroyer: bài này thú phết, cho tớ xin cái source được không?
    @life_is_so_heavy: cũng đúng một phần: nhàn rỗi quá nên nhiều người tỉ mẩn sờ mó vết thương của mình rồi gào ầm cả làng lên. Chuyện này nói ra thì buồn cười dưng mà có thật.
    Tuy nhiên cũng phải nói rằng nỗi buồn là điều tất yếu của cuộc sống, đối trọng với niềm vui, và có nó để cân bằng lại đời sống tình cảm. Việc tìm đến người này người khác để thổ lộ, tâm sự cũng là điều dễ hiểu, nhưng nó dễ mang đến tính ỷ lại về mặt tâm lý, thói ám thị cho rằng mình buồn và ai đó cần phải là bãi rác cho mình trút nỗi buồn, ai không làm được điều đó thì không phải là bạn tốt v.v...
    Nỗi buồn là tất yếu của đời sống, nhưng không phải là một cái thú tiêu khiển, cũng không phải là phương cách để thể hiện sự sâu sắc của tâm hồn. Bạn bè là chia sẻ, nhưng ai cũng có đời sống, tâm tư riêng, chứ không phải bạn bè là thùng nước gạo để ta thoải mái trút những cặn bã tâm lý vào đó.
    Có một câu nói thế này: Thực ra con người ta chẳng có bao nhiêu nỗi buồn. Sở dĩ người ta buồn nhiều như vậy là bởi họ đã nghĩ quá nhiều về nỗi buồn của mình".
    Những người hơi tí đã kêu than kể lể là những người ích kỉ nhất: hay nghĩ đến bản thân mình nhất và ít nghĩ đến tâm trạng người đối thoại nhất.
    Tôi tham gia topic này với hy vọng giúp cho nhiều bạn có cách nhìn thẳng thắn hơn về cuộc sống.
    [/quote]
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình buồn mình hay nghĩ tới ba và người yêu thế là hết buồn.Với lại lúc sắp khóc thì lại nghĩ nếu biết mình khóc chắc ba buồn lắm thế là lại nín luôn.hi` hi``.....
  4. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Ở đây còn mấy bài nữa này:
    http://69.93.187.177/Nhip-Song-Tre/loisong/2004/11/79461.ttvn
    http://69.93.187.177/Nhip-Song-Tre/loisong/2004/11/77702.ttvn
    http://69.93.187.177/Nhip-Song-Tre/gocnhin/2004/11/77748.ttvn
    XIN MÃI CHỈ LÀ MỘT CÁNH HOA NHỎ BÉ GÓP HƯƠNG CHO ĐỜI
    ƯỚC MƠ NƠI CHÂN TRỜI
    ĐỈNH CAO KIA TA SẼ ĐẾN
    HẠNH PHÚC TRONG TAY BẠN HÃY LUÔN GÌN GIỮ HÃY LUÔN NÂNG NIU
    THÀNH CÔNG ĐANG ĐỢI BẠN PHÍA TRƯỚC
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đời sở dĩ quá khốn khổ bởi có quá nhiều người lo cho đời.
    Ngựa bò bốn chân, đó là Trời. Thúc cương ngựa, xỏ mũi bò, đó là Người.
    Vui buồn là bản tính tự nhiên của loài người, khi bạn vui buồn, tức bạn là người. Thế thì khi vui cứ cười, khi buồn cứ khóc, cớ sao cứ đặt vấn đề quá nghiêm trọng để tự biến đổi mình cho khốn khổ thế ?
    Vài lời nhàn đàm, mong không gây khó chịu cho các bạn. Thuận nghịch trong suy nghĩ, xin miễn tranh chấp :)
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc được ở box nhạc Trịnh bài viết của anh votrungh về chuyện buồn và vui. Xin phép anh votrungh cho em quote lại bài viết này vì nó phù hợp với topic này và bản thân cảm thấy tâm đắc với ý kiến đó.
    ------quoted---------------
    Tôi trộm nghĩ : Cái rối rắm trong suy nghĩ , trong tư duy sẽ dẫn đến cái phức tạp trong đời sống . Đôi khi sự đơn giản hóa , súc tích hóa lại rất cần được lưu tâm , nhất là những khi biển đời nhiều giông bão .
    Có ai đó nói : " Thanh kiếm cứng thì dễ gãy , thanh kiếm cong lại khi chạm vào vật cứng mới cùng kiếm sỹ đi đến vinh quang . "
    Hãy đừng căng lên như sợi dây đàn mà nên để lòng mình mềm như cỏ , có vậy mới mong tìm thấy bình yên qua tháng rộng ngày dài .
    ----------unquoted----------------------------
    Mình add thêm cái link của bài viết để các bạn tham khảo
    http://www.ttvnol.com/f_301/440276/trang-2.ttvn
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 30/11/2004
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng các bạn ( đặc biệt là mấy bạn hay buồn phiền) mấy câu nói hay về niềm vui , nỗi buồn sau:
    Con người có thể tự gặm nhấm lấy đau buồn, nhưng để có được một niềm vui trọn vẹn, người ta cần san sẻ với một ai đó.
    MARK TWAIN

    Người mà tự cúi mình xuống niềm vui thì sẽ làm cuộc đời bớt đi nét thi vị. Nhưng người lướt nhẹ vào niềm vui khi nó đang bay bổng thì sẽ sống mãi trong buổi bình minh vĩnh hằng.
    WILLIAM BLAKE

    Nếu tôi được phép đưa ra một lời khuyên đơn giản cho nhân loại thì đó sẽ là: Hãy xem phiền muộn như một phần không thể tránh khỏi trong cuộc đời và khi nào nó đến, bạn hãy ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào nó và nói ?o Ta sẽ khỏe hơn ngươi. Ngươi không thể nào đánh bại được ta đâu.?
    ANN LANDERS

    To Cheat2win: bạn dành cho mình nhiều lời khen quá, cảm ơn bạn, cảm ơn bông hồng của bạn.
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 05/12/2004
  8. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một ngày đi qua ta, hạn dĩ lắm cố vây lấy mình bằng những niềm vui, đễ nhận ra niềm vui thì nhiều thật, đến nổi chỉ cần trãi mình ra một thảm cỏ xanh chỉ riêng ta với ta, ngắm từng chòm mây lơ đãng trôi qua trên bầu trời, cũng đã là một niềm vui thật lạ... Và một ngày, với thiên nhiên đã thế, với người, niềm vui lại càng nhiều thêm ra...mỗi một ngày thật nhiều niềm vui.
    Vẫn vơ, có những dấu giày đã đi qua cùng năm tháng, vậy mà chỉ khẽ lay nhẹ một nỗi lòng bằng những thoáng chốc vụt qua, vậy mà bao nhiêu niềm vui lại không che hết một nỗi buồn...
    Tâm trạng. vẫn là tâm trạng đi qua trong một ngày bằng cả niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui mang lại cho đời sống những phút giây thư thả, tan trong nỗi buồn hay tan mất nổi buồn vẫn như một điều chưa thể quên đi... Có đôi khi ta chỉ muốn mình vui thật vui, chỉ để mong mõi rằng nỗi buồn vì thế mà không còn, mà mất đi... Thế nhưng ta đã sai, vì có lẽ càng cố dìm chết đi cảm xúc của mình cho dù chỉ là những muộn phiền, thì chẳng bao giờ ta có thể quên được nó, và ta gần như lại không còn được nguyên sơ bởi chính con người mình, ta trở thành kẻ cùng đường trong niềm vui, bởi nó không thật lòng...
    Rồi một ngày, ta đem niềm vui ra gộp chung với nỗi buồn, ta lại tìm được chính mình...Đó là những giấc ngũ thật say và đằm ấm, không còn quá nhiều mộng mị, không còn quá nhiều thổn thức phải giật mình...Niềm vui đã đến và tan đi, nỗi buồn cũng đến và qua đi...
    ---------------------------------------
    Ta có vui
    vì bên cạnh đời sống
    còn có những niềm vui
    còn có những nỗi buồn
    và ta có vui...
    ---------------------------------------
    bước chân trong những buồn vui...

Chia sẻ trang này