1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm mới khi lấy chồng?@!?@!?#$%&%^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quecui, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm mới khi lấy chồng?@!?@!?#$%&%^

    Tôi có câu chuyện muốn kể. Thực ra là không biết đấy là chuyện vui hay chuyện buồn
    Hồi trước tôi có yêu một người. Cả 2 đều rất yêu nhưng có một vấn đề là tôi không đưọc lòng của mẹ em (lý do là thằng này không có tiền nong gì cả ). Nhưng không sao, tôi mặc kệ cứ yêu em đã
    Nhưng rồi sau 1 thời gian tôi thấy là em này ngoại giao kém quá, đi đâu với mọi người chỉ biết ngồi im, chẳng nói được câu nào cả, ai hỏi gì thì trả lời, không thì im lặng . Lúc đầu cứ tự bảo là thôi thì mới quen mọi người chắc là ngại không nói nhưng đến cả những người quen thân lâu rôi cũng vẫn như thế . Chán, khó đào tạo rồi đên1 hôm đi chơi cũng chăng biêt làm sao mà tư nhiên mình nói câu chia tay (sai lầm)
    Hơn năm sau, mặc dù đã cos kiếm 1 em nhưng rõ ràng là thấy rằng mình vẫn còn yêu em kia nhiều lắm, không thể nào có cái cảm giác ======> mon men quay lại em kia với sự cổ vũ nhiệt tình của đứa bạn + biết rõ rằng em vẫn yêu mình, vẫn mong có ngày mình quay lại.
    Kịch tính từ đây
    Khi biết mình có ý định quay lại, mẹ em tức điên người, tìm đủ mọi cách để ngăn cản và vào một ngày đẹp trời đã nghĩ ra 1 tuyệt chiêu: LẤY CHỒNG
    Thế là mẹ em tiến hành tìm kiếm con rể (tất nhiên không phải mình ) và tìm ra một TÀI NĂNG (nguyên văn lời mẹ em) là một nhạc sĩ trẻ của 1 dàn nhạc giao hưởng chuyên đánh công tơ bát thu nhập mỗi tháng 4 - 5T ngoài ra đi đánh thuê ở khách sạn mỗi tối cũng phải được 200 - 300USD , mỗi tội là chàng này đang thuê nhà ở đây, bố mẹ ở quê Tài năng này được mẹ em quảng cáo kêu gọi lấy con mình + 1 cơ số tiền. Tất nhiên là em không khoái rồi, phản đối. Nhưng không sao mẹ em nói mãi + doạ dẫm tự tử.
    Trong lúc đấy thì mình cũng xúc tiến, thể hiện anh quay lại là vấn đề nghiêm túc. Em có hỏi anh rằng: Anh có lấy được em trong năm nay không . Mình bó tay rồi chỉ đảm bảo là anh sẽ lấy em nhưng không fải là năm nay. Em IM LẶNG lại im lặng, cực ghét Thế rồi khoảng 1 - 2 tháng sau, sau 1 lần mình cố gắng liên lạc với em, 1 tin nhắn trả lại: Anh quên em đi, bây giời em không biết phải làm thế nào, em không muốn mẹ em có việc gì cả!
    Đến lúc này thì phải nhờ cậy bàn bè xem thế nào, lũ bạn xông vào cố gắng có buổi nói chuyện với em và "Kết quả đê ê ê"
    Tháng sau em lấy chàng kia với lý do BỐ MẸ ANH Ý THÔNG MINH, ANH CHI ANH Ý CŨNG THÔNG MINH, CÁC CON ANH CHỊ ANH Ý VẪN THÔNG MINH NÊN CON EM SẼ THÔNG MINH.
    Em bây giờ không quan tâm gì cả mà chỉ muốn con em sau này sẽ có tương lai hơn (THÔNG MINH).
    Mọi người nghĩ sao về quan điểm này nhỉ
    PS: Chàng kia sẽ ở rể. Khi mẹ em nói là ở rể chàng chỉ bảo là mọi chuyện do vợ con quyết định, vợ con ở đâu con ở đấy
  2. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------
    HÌNH NHƯ CẢ 2 NGƯỜI NÀY CÓ VẤN ĐỀ VỀ "TIỀN ĐÌNH"
    KHÁM ĐÊ
  3. tuti0607

    tuti0607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc , iem....bó tay vụ này của bác ! Iem thì em thấy vụ này cũng...thường thoai ạh , nghĩa là răng ? Nghĩa là hành động của cô ý là hoàn toàn có cơ sở và rất lô gíc . Thế iem thử hỏi bác nhớ.....Bác ko được lòng của mẹ cô ấy này ( sau này lấy bác thì quan hệ giữa cô ấy và mẹ cô ấy sẽ ko được như xưa nữa - cô ấy sẽ vất vả lắm đấy ) ; bác lại...ko có tiềm lực về kinh tế này ( có nghĩa là nếu lấy bác thì cuộc sống của cô ấy chưa chắc đã đảm bảo ) , cô ấy hỏi bác liệu trong năm nay bác có cưới cô ấy ko này - bác lại bảo là ko được ( có nghĩa là lòng tin về tình yêu mà bác dành cho cô ấy của cô ấy bị giảm xuống nữa này ) . Đới , như thế thì bác bảo cô ấy lại fải ngồi chờ bác chắc ? Chưa kể đến việc bác đã goodbye cô ấy trước kia ? Cô ấy quyết định thế là hoàn toàn dễ hiểu , em ko nói là em tán thành nhưng em thấy chẳng có gì là vướng mắc ở đây cả !
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    qua giọng kể của bác cứ tưởng bác đang kể truyện cười......
    cái tư tưởng lấy 1 người giàu có để ổn định tương lại cũng đâu có mới lạ gì....người ấy đã hỏi bác có lấy được em trong năm nay ko...bác trả lời ko....coi như xong rồi còn gì....
    cố gắng mà vươn lên bác ạ....mẹ em kia cũng ko phải là ko đúng....kiếm cho con gái mình 1 chỗ tựa vững chắc...đâu có sai...đâu ai mún con mình phải khổ....
    chúc bác kiếm 1 em khác....tốt hơn emkia....và mẹ em ko tính toán như em kia
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cho bác sướng, ai bảo còn yêu mà đòi chia tay. Rồi quay lại, trong lúc gay cấn như thế lại bảo anh ko cưới em ngay đc. Mất là phải . Cô ấy bảo là "Em bây giờ không quan tâm gì cả mà chỉ muốn con em sau này sẽ có tương lai hơn (THÔNG MINH). là đúng đấy ạ, anh nhạc sĩ kia thế là thông minh rồi. Nếu đúng chồng THÔNG MINH tcon sẽ thông minh thì đúng là lấy bác con cái sẽ chẳng THÔNG MINH nổi
  7. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hic, hình như văn của mình nó không giỏi lắm nhỉ . Tôi chẳng than vãn gì cái chuyện của tôi cả, mà là nhờ các bác bình luận về cái quan điểm lấy chồng kia thôi
    Em không lấy tôi cũng không sao, nhưng mà chí ít cũng phải kiếm được 1 thằng tử tế hơn tôi chứ
    Bác Sleeping_Sun + trecon20t hình như không xem kỹ nhỉ, xét về kinh tế thì bác phải xem vơi mức thu nhập như vậy mà không chịu khó ra ngoài mà thuê nhà lại còn chui vào ở nhà vợ nhỉ, các bác thử hỏi 10 ông thì có nổi 1 ông ủng hộ cả 2 tay việc ở nhà vợ (trừ ông kiếm được khoảng 500k/tháng nhỉ )
    Còn bác chuoi_nhat_FPT chắc phải xem lại cái vụ làm thế nào mà bác qua nổi 1 môn sinh học lớp 12 nhỉ
  8. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, giả dụ như người ta chỉ có mỗi cô con gái hoặc lấy vợ lấy chồng hết rồi chỉ còn mỗi mình em nhà bác thì ở chung cũng có sao đâu. Bác cũng đừng trách em ấy làm gì. Đã chê người ta rồi nói chia tay thì bác có quay lại ...cho kẹo em cũng thôi. Lúc trước giá bác tế nhị góp ý thì có phải hay hơn ko? Còn quan điểm chọn chồng như thế cũng ko có gì lạ. Các cụ cũng lo con mình lấy chồng khó khăn về kinh tế dễ nảy sinh các vấn đề khác
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm lấy chồng của em ấy và mẹ em ấy khá thực tế nhưng cũng đúng quá. Lấy chồng để ổn định gia đình, có đủ kinh tế nuôi con và dạy con (xem tiền học phí từ cấp 1 lên tới đại học cao thế nào là rõ). Mẹ nào chả muốn con cái sống tử tế.
    Em đó cũng có tình nghĩa lắm khi hỏi bác lần cuối. Nếu bác không thể hiện được tại thời điểm quyết định thì có người khác thể hiện ngay thôi.
    Chúc bác may mắn trong các lần tới.
  10. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mọi người vẫn chưa hiểu lắm cái quan điểm này nhỉ.
    1. Mẹ em + em xác định rõ ràng là không có chuyện mong tìm gì ở chàng kia về mặt kinh tế.
    2. Em đã xác định rõ ràng là không có tình cảm gì với chàng kia, chỉ đủ để chấp nhận làm chồng (dấy là theo lời đứa bạn thân của em nói lại)
    3. Lý do em lấy chồng chỉ là để sau này con em sẽ THÔNG MINH (lý do tôi đã nói ở trên)
    Chắc là đến lúc này thì mọi người cũng hiểu

Chia sẻ trang này