1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm mới khi lấy chồng?@!?@!?#$%&%^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quecui, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp của bác, nghĩa là đang "trọng bệnh", thì em sẽ tìm gặp chàng nhạc sĩ tài năng kia và nói chuyện "phải quấy". Chàng ta trình cao như vậy chắc sẽ hiểu được vấn đề. Bác thì cũng có 1 năm kinh nghiệm rồi, lần này mà bỏ lỡ là ôm hận cả đời chứ không hối hận kịp nữa đâu!
  2. ke_cap_gap_ba_gia

    ke_cap_gap_ba_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác sai rồi,
    Cứ cho là gia đình bạn gái bác có điều kiện và không cần nhờ chàng kia về mặt kinh tế đi nhưng nếu phải chọn giữa một người có khả năng kiếm tiền + thông minh + không bị mẹ vợ ghét với một bên là kiếm tiền không nhiều + bị mẹ vợ ghét thì chắc chắn người ta sẽ chọn cái thứ nhất.
    Thêm nữa, bác đã bỏ người ta rồi thì cho đáng đời, nhất là giờ lại có được anh chàng tài năng, thông minh,kiếm tiền giỏi, em mà là chị ấy á, em lại chả vơ vội ý chứ (j/k).
    Thôi đừng cay cú làm giề bác ạ, lấy bài học này để lần sau yêu em nào thì đừng vì một lý do vớ vỉn mà đòi chia tay, nhân vô thập toàn mà.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác này thì than rằng em í im lặng quá ,trong khi các anh có vợ thì 10 ông hết 9 ông là ngán cái khoản "nói nhìu" của vợ Mô phật, đúng là con người ko bao h hài lòng với những gì mình đang có ...
    Về suy nghĩ của em ấy thì em có thể nói rằng : con cái sau này thông minh ko phải là lý do chính ! Lý do chính là em ấy ko có cảm giác tin tưởng tình cảm bác ! Bác dễ dàng say bb, dễ dàng quay lại vậy thì bố ai biết được mai này thế nào ? Hơn nữa, bác lại bảo ko cưới được trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này .Em ấy đang bị mẹ ép ,bác lại lờ đờ ----> ưng anh kia cho xong chứ trông mong đến khi nào nữa ?? Huống hồ con cái ai lại ko hãi khi đấng sinh thành đòi tự vẫn (dù biết tỏng là đời nào các vị thực sự dám làm vậy ), đàn ông còn phải đầu hàng huống hồ là phụ nữ ...
    Vậy đó, giờ thì bác 1 là cương quyết dứt khoát, 2 là phải tỏ ra mình có thành ý ! Nhưng nếu quả thực tìm được 1 chàng chịu khó ở rể (do mồ côi, k phải con một ...) mà về kinh tế đủ lo cho gia đình thì ai cũng cần phải suy nghĩ vì tình cảm sau khi kết hôn ko mài ra mà ăn được !
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái nhà bác này lại làm em phải đăng nhập vào để lảm nhảm 1 tí. Bác đọc kĩ lại bài của em rồi mới fát biểu nhá.Em bảo "nếu như đúng là lấy chồng thông minh..." nếu như cơ mà, thì lấy bác con sẽ ko thông minh nổi. Tức là em bảo nhà bác ....ko thông minh lắm (hí, vô phép). Chứ em có kết luận gì về vấn đề di truyền đâu cơ chứ........Còn cái nhà bác nhạc sĩ kia rõ là thông minh rồi.Lí do khỏi bàn, nhỉ..
    Còn cái chỗ em bôi vàng vàng trên kia í mà. Bác nêu ra thì tòan thấy là anh nhạc sĩ cái gì cũng khá khẩm hơn bác. Thế mà bác lại cho rằng ng ta ko tử tế hơn bác là sao????
    KHì, vài lời linh tinh, có gì mạo phạm nhà bác đừng kay kú nhá. Em là em sợ gây sự lắm
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Thôi cũng đừng buồn nữa, em ấy đã tìm được người tử tế hơn và đã cưới người ta rồi (ít nhất đó cũng là ý kiến của bà mẹ vợ hụt). Là người yêu cũ, bác nên chúc em ấy may mắn và hạnh phúc.
    Giờ đến phần rút kinh nghiệm: Khi nào các em bảo anh cưới em đi thì đó là thời điểm quyết định, cần phải chứng tỏ mình. Cho ý kiến nha.
  6. BsPhuong

    BsPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến cá nhân tôi thì quan niệm lấy chồng này hết sức quái dị.
    Bởi vì một Gia đình phải dựa trên tình cảm yêu thương nhau. Nếu đứa con sinh ra trong một môi trường không hạnh phúc thì những đứa trẻ đó chỉ có lòng hận thù, Cô bạn đó muốn lâys lý do mong cho con thông minh nhung như vậy quá bằng hạnh hạ chúng(nếu chúng sống trong một gia đình không hạnh phúc)
    Ói giời ơi mỏi tay quá. ..... Mai gõ tiếp nhé
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Qua 1 quá trình quan sát và nghiên cứu khá dài lâu , tớ rút ra 1 kết luận như sau : Gái khi còn mộng mơ , tức tầm 17-23 thì nói chung ít suy nghĩ về các vấn đề xa xa nghiêm túc , nên tình cảm của họ có nhiều khi rất đáng yêu , vô tư. Tuy nhiên , khi lớn hơn , tầm 24 trở lên thì họ bắt đầu ước mong gia đình này nọ . Lúc ấy mộng mơ lãng mạn ít lại , dành chổ cho những tính toán thực dụng hơn . Thời gian , tuổi tác chẳng để con người ta mãi phiêu lưu tương lai của họ được .
    Cho nên các tính toán của cô người yêu đồng chí quecui cũng không có gì đáng ngạc nhiên , nhất là khi nó được bà mẹ em ấy nhiệt liệt cổ vũ .
    Theo tớ thì đồng chí chớ nên vương vấn em nó nữa , việc đã đến thế thì mình nên tìm kiếm 1 vài chân trời mới
  8. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý kiến hay quá
    Nhưng mà mọi người hình như cứ chú trọng chuyện là tôi thế này thế nọ nhỉ.Đây là tôi đưa ra để bình luận quan điểm như tiêu đề ý
    1. Ý kiến khách quan những người đã gặp chàng kia là chẳng thấy có lý do gì để gọi là tài năng (phụ huynh đứa bạn nhận xét )
    2. Ừ thì cứ cho là lấy nhau đi, nhưng có cần phải vội vã thế không nhỉ (không tính chuyện xxx nhé) Hôm trước đi chơi với bạn còn không nói gì, hôm sau đã bảo lấy chồng, đúng 1 tuần sau chạm ngõ Hôm chạm ngõ đến chính em cũng không biết lịch, vẫn rủ bạn thân đi chơi để nói lý do lấy chồng =====> gọi điện bảo là em không biết hôm nay chạm ngõ
  9. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    quan điểm lấy chồng hay đấy, như em vậy: mình xấu+ lùn--> phải quyết cưa đổ thằng nào vừa cao vừa đẹp giai---> con mình cải tạo giống, ko thẹn với bạn đồng lứa. hô hô
    trừ phi bác quechui có cái gì đó hơn gien thông minh của bác kia thì hãy cay sờ cú, o thì cứ ngồi im, nhìnem lên xe tang về nhà chồng nhớ, và ko bức xúc,. Em hoan nghênh em kia của bác, đúng là suy nghĩ sâu xa, cho cả tương lai thế hệ sau----> như t hế đất nước mới phát triển chứ. hô hô. hết.
  10. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    đầu óc của chú chủ topic này có vấn đề rồi, thank!

Chia sẻ trang này