1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm mới khi lấy chồng?@!?@!?#$%&%^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quecui, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay nhỉ =d>
    Ở nhà em thì mẹ em là to nhất, ông bố chỉ có đồng ý thôi, miễn bình luận
  2. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ nắm trọn chồng em trong lòng bàn tay về mặt tiền nong
  3. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi hỏi bạn tôi về người yêu nó :
    sao con đấy xinh không ? trông được chứ ,vậy ah ,vậy nhà nó ở đâu ?giầu không ? đang học gì rồi
    Còn chuyện chọn chồng theo trí thông minh thì bó đuôi ,giờ mới nghe thấy có người tính sâu xa thế đấy ,chọn cho lắm 1 thằng thông minh vào mà sau này nuôi con đeck cho nó ăn nhiều iốt thì cũng rứa .
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Tờ thấy chẳng có gì mà quecui nâng lên là quan điểm lấy chồng ở đây cả.... Trong tình huống như thế 90% chị em cũng chọn anh kia.... Cú chót cậu anh hùng lên cưới liền thì may ra còn cơ hội.. Nói chưa biết khi nào thì cậu tự cắt đi cơ hội của cậu rồi... Con gái thích đàn ộng quyết đoán cậu ah. Ông kia có thể không hơn cậu gì nhưng kêu cưới là ok liền...
    Chúc cậu may mắn hơn lần sau....
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đọc đến cái câu bôi vàng kia làm mình phá lên cười thích bác này quá... vote cho 5* Em mà hỏi về người yêu của bạn thì câu đầu tiên cũng là "đẹp trai không mày?" rồi quê đâu, nhà cửa thế nào, lương lậu ra sao... chứ chả nghĩ ra cái câu hỏi "nó có "NGU"/thông minh không?" bao giờ=))
    em (mà cả bố mẹ em luôn) phản đối việc lấy nhạc sĩ - nghệ sĩ... mấy đồng chí đấy yêu đương lăng nhăng lít nhít lắm. Mà em ko hiểu cái sự thích "chui gầm chạn" của cái ông nghệ sĩ ấy luôn... chắc nghệ sĩ người ta thế...Bác quecui nghe em của bác nói bác thế mà bác cũng chịu được.. phải em em bắt em của bác dẫn đến để chiến IQ test với ông kia luôn... sợ gì... Mà ko biết sau khi lấy chồng em ý ra sao nhỉ
  6. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, chàng kia đang thuê nhà. Còn shoneti nói bảo sao tôi không bắt em chiến đấu thì chịu vì ngoài câu nói "Anh quên em đi" còn lại các thông tin kia là do cô bạn thân của em kể lại thôi. cho đến tận bây giờ thì tin em lấy chồng tôi không nhận được trực tiếp, toàn đi qua người thứ 3
    Còn như bác gì post ở ngay trên ý (ngại tìm lại nick, thông cảm nhé ) bác cứ thử đặt bác vào vị trí của tôi xem bác xử sự thế nào
  7. quangcang

    quangcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mấy vụ này khó xử nha!
    tôi ko biết nói sao đó,tự thân vận động thôi

Chia sẻ trang này