1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm riêng về social dance

Chủ đề trong 'Dancing' bởi matadorvn, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm riêng về social dance

    Điều gì tạo ra những ?~đại bàng?T cho social dance?

    Những con ?~đại bàng?T chỉ xuất hiện khi bầu trời dành cho ?ođại bàng? đã sẵn sàng

    Bầu trời xanh dành cho những con đại bàng: điều kiện để cho thế giới dancing tạo ra những con đại bàng của dancing là phải tạo ra sân chơi dành cho những tay đỉnh cao, ở đấy họ chơi và luyện tập kỹ thuật đỉnh cao và sân chơi ấy muốn tồn tại được ??
    chắc chắn phải có ?oluật? và người ?~gìn giữ luật ấy? và tất nhiên luật ấy phải đảm bảo bình đẳng và cả đánh giá đúng đẳng cấp và công lao của các cá nhân
    Phải có trao đổi và cạnh tranh? Trao đổi kinh nghịêm để cái mà tôi đã trải nghiệm và mất nhiểu thời gian vượt qua tôi sẽ chỉ lại cho bạn trong 15 phút ?" và ngược lại bạn cũng vậy bạn có sẵn lòng làm như thế với tôi không??

    Tại sao Salsa trên lại có nhiều Dòng như vậy
    o Cuban style
    o Los Angeles style
    o New York style
    o Colombian style
    o Power 2 / Palladium 2 / Ballroom Mambo
    o On Clave
    o Puerto Rican style
    o La Rueda
    Đơn giản những tay chơi đểu có sự trao đổi và đóng góp và họ cùng nhau style riêng

    Một bầu trời như vậy chưa có cho sosial dance Việt Nam?

    Nguồn cảm hứng? chắc chắn rồi, khi tôi nhìn bạn nhẩy máu tôi sẽ sôi lên và bước ra sàn

    Tư tưởng và thái độ đúng mực trong Dancing??
    Điều này là nặng nề nhất
    Cái tôi của người Việt quá lớn
    Một sự phụ Vĩnh Xuân quyền ở Hà Nội đã phải đau đớn nói rằng, nếu kết hợp được tòan bộ các dòng Vĩnh Xuân ở Việt Nam lại thì Vĩnh Xuân Việt Nam rất mạnh có thể nói không thua kém gì Trung Quốc.. nhưng điều ấy chỉ là giấc mơ..
    Các tay chơi dance của chúng ta cũng như vậy, tôi thật kinh ngạc khi thấy những anh chàng mới học nhẩy chưa đầy 1 năm ? đã tinh tướng coi xã hội là một cái đinh, không thèm học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với bất kỳ ai và luôn có thái độ tranh luận theo kiểu dậy dỗ người khác
    Chúng ta hãy làm phép tính nhỏ nhé:
    Anh ta tập 1 tuần chắc tối đa được 3 buổi, 1 buổi chắc được khỏang 1h30 >> 1 tháng anh ta tập được 12 buổi và tính ra giờ thì được .. 18 h và 1 năm là 18hx12= 216h
    Nhưng thưa quý vị.. có phải một buổi tập nhẩy được 100% thơi gian đâu, còn tính cá thời gian đi muộn, thời gian ngồi nhìn người khác nhẩy và chắc chắn càng về sau hiệu suất không thể trên 70%
    Một tay nhẩy sau Advance theo phong cách L.A. Style ở Hoa Kỳ tập một tuấn 5 buổi và thời gian mỗi buổi là 3h ( họ luôn đúng time và tập đến giây phút cuối cùng bởi.. tiền thuê phòng cực đắt) tất nhiên những người đã sau Advance thì trình của họ đã là kinh khủng rồi.. can cơ chắc chắn hơn hẵn ?~anh chàng ở Việt Nam? với thời gian 216h anh ta chỉ tập trong vòng 3,5 tháng
    Híc .. vậy để Việt nam có đỉnh cao về social dance mà giựa vào những anh chàng như vậy thì ?obao giờ cho đến tháng 10?

    Tôi có nói chuyện vớimột vài anh chàng như vậy tất cả đều ở trong tình trạng ?~chờ?T một partner xứng tầm với mình .. và trong quá trình ?ochờ? thì ?~nằm yên quan sát?T chắc trong đầu họ có một giấc mơ một ngày nào đó .. một ngày nào đó

    đáng tiếc có thể tôi cũng là một người trong số họ
  2. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên. Chúng ta đam mê khiêu vũ, đam mê học hỏi, tại sao chúng ta phải tự gò bó mình trong chính cái tôi to đùng của mỗi ng chứ. Nhìn vào dancesport thì thấy, các bạn học 2 CLB khác nhau, liệu có thể hoà hợp nhảy với nhau dễ dàng trong 1 tối giao lưu hay ko? Ấy thế mà dancesport đã tồn tại ở VN trước rất lâu so với Salsa. Đơn giản chỉ vì họ ko thể bắt tay nhau, chịu học hỏi kinh nghiệm của nhau. Mỗi nơi đều có 1 ông tướng siêu cao thủ. Đem đi thi quốc tế mới thấy mình đang ở đâu.
  3. SalsaWorm

    SalsaWorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    74
    Rất đồng ý với quan điểm của anh. Trong tất cả mọi việc chứ ko phải chỉ có dancing, chăm chỉ, tinh thần học hỏi đều là những cái ko thể tách rời với thành công. Những anh chàng như anh nói sẽ nhanh chóng bị đào thải.
    Tuy nhiên, những số liệu về giờ tập anh đưa ra với 1 dancer Hoa Kỳ liệu có phù hợp đại đa số dân học salsa ở Việt Nam. "Một tuần 5 buổi, mỗi buổi 3 tiếng", vậy còn thời gian đâu để đi học, đi làm, đi...chơi với bạn gái. Có chăng nó chỉ phù hợp với những dancer chuyên nghiệp. Còn như rất nhiều người nhảy salsa ở Việt Nam; 3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 1,5 tiếng có khi còn là nhiều.(Mà sao số liệu anh thống kê giống salsa ở ODC thế nhỉ T2 T5 CN, mỗi buổi 1,5 tiếng)
  4. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam đa số vẫn còn tồn tại cái tính cố hữu: Thằng hàng xóm giàu hơn mình tức là nó là thằng tham ô hối lộ hay v.v .. ( biết đâu ông hàng xóm đó kiếm tiền chân chính). Nhưng không hành động sao cho giàu hơn thằng hàng xóm hichic

    Ngay sách giáo khoa mình tôi nhớ đi học cấp 1 đã: VN rừng vàng biển bạc ặc ặc. Không khác gì 1 gia đình ( chưa phải là giàu có ) đã bảo con cái: Nhà ta nhiều tiền lắm con ạ nên con cứ ăn tiêu đi
    Trong khi đó quốc gia khác đâu có dạy học sinh điều đó. Dancing cũng chỉ là 1 trong những bức xúc thôi nên bác cũng đừng bức xúc mà tổn hại đến long thể....

  5. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    để nhẩy được đẹp là tương đối khó...
    nhất nào muốn đường nết của mình đựợc trau chuốt thì càng khó hơn...
    tại sao một dancer chuyên nghiệm động tác của họ tuyệt vời đến thế, từng cử động của cơ thể đều rất hòan hảo??
    đơn gian thôi vì họ luyện tập cho tất cả các chuyển động ấy trở thành phản xạ của cơ thể,
    VD: chỉ cần bước chân lên là tòan bộ cơ thể đã chuyển động theo nhịp nhàng rồi và có thể tạo ngay thành một khuôn hình đẹp - và tất cả cái này nó thành phản xạ rất tự nhiên của dancer
    hic
    tập được như vậy không đơn giản đỏi hỏi phải 2 yêu tố:
    - bài tập và người huấn luỵên chuẩn
    - tập liên tục và đều đặn hàng ngày
    các bài tập không hẳn là các bước nhẩy -- mà có khi chỉ là những bài tập rất đơn gian giúp người tập luyện tốt được balance và technic nhỏ
    của cơ thể
    Đôi khi các bài tập như vậy chiếm phần lớn thời gian trên lớp, nhưng nó lại là những bài tập giúp người tập có thể nâng cao được đẳng cấp của mình lên
    Các bài tập và hướng dẫn bước nhẩy mới đôi khi chiếm thời gian khiêm tốn (nhất là giai đọan đầu) vì nếu một tay dancer nào muốn nhậy đẹp mà tập thẳng vào các bước nhẩy thì có thể coi là hành động ngu xuẩn nhất.
    tất nhiên để có thể biến thành phản xạ đúng cho người nhẩy thì vần để tập một cách liên tục là không thể thiếu được
    chúng ta có thể so sanh 2 trường hợp;
    trường hợp 1: người tập luyện trong 216h và trải ra trong vòng 1 năm
    Trường hợp 2: người tập luyện trong 216h và tập trung trong vòng 3 tháng
    nếu giả thiết là chất lượng các buổi tập là như nhau, người hướng dẫn là như nhau..
    Tôi vẫn xin cam đoan Người nhẩy ở trường hợp thứ 2 sẽ có kết quả tốt hơn người thứ 1 mà chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều
    chúc mọi người vui vẻ
  6. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thế ngoài 216h tập ra có tính giờ thực hành giờ chơi là tập luyện ko??
    Nếu ko tính thì trong 1 năm đó ngoài 216h tập còn đi thi rồi đi dance cũng hỗ trợ nhiều đó

  7. newsalsa

    newsalsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo chỉ là quảng cáo...
    Quan điểm riêng tớ: Dancing đừng nên nghĩ mình có pro hay không pro..phải lấy cái enjoy làm trọng..
    Khi dancing làm sao tự mình thấy enjoy và bạn nhảy của mình thấy enjoy là được rồi.. nhiều ông cứ mang tiếng pro này nọ mà partner nhảy chẳng enjoy mịa gì..theo tớ cũng là thất bại. (cái này được gọi là quá phô ^^) hihi
    Tất nhiên chúng ta mong muốn hoàn thiện, muốn perfect (cái này là mơ ước chính đáng) nhưng thực tế là ở đời chẳng có gì perfect hết.
    Social là gì ? là everyone can dance, can enjoy...mọi người có thể nhảy đẹp ở mức họ có thể, và nhiều khi họ nhảy với style riêng (rất riêng ) và có thể như thế mới gọi là social đấy (cho dù có thể style đấy chẳng đẹp đek gì trong mắt một số người, nhưng có sao đâu !! người khác vấn thấy họ nhảy rất enjoy thế là OK với mức social dance lắm rồi )
  8. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế chưa chuẩn
    Enjoy cũng có 2-3 loại.
    1-Cái enjoy mà bạn nói đó là cái tự phát như những người hay lên sàn họ enjoy nhảy. Cái này thì bản thân ai cũng có vì tôi hồi mới học cũng có vì lúc đó có biết mô tê gì đâu ( nếu cái bạn nói hướng đến cái này thì ko có gì tranh luận vì nhiều người đi học cũng chỉ muốn ở mức độ này). Cái này thì tranh cãi nhau nhiều như quân nguyên ở diễn đàn này rồi
    2- Nhớ có lần 1 cao thủ ở SG cách đây 2 năm đứng lớp của hyech. Có học viên hỏi là: Ko cần kĩ thuật mà cứ enjoy dance có phải hơn ko??? Cao thủ đứng lớp đó giải thích bằng 1 ví dụ cụ thể là điệu paso:
    Tôi ko cần học ko cần biết gì về paso tôi cứ dance paso. Tôi vẫn vui ( vui bó hẹp cá nhân người đó). Nhưng xin thưa là người bên ngoài thấy người đó ko phải dance paso nữa mà nó là cái điệu gì đó ko biết hehe
    3- Các đôi của HN hay SG họ vẫn tập luyện đổ mồ hôi. Ai bảo là họ ko enjoy ai bảo là họ ko vui thích khi dance nào???
    Họ làm chủ đc vũ hình của họ thì họ vẫn enjoy được. Bạn ko thể nói Tú jive hay Hùng tango là không enjoy trong khi dance. Xin thưa là họ ngấm từng tách nhạc. Nhảy như vậy có phải thích thú hơn ko
    4--Không phải 1 người đi học nhảy cứ nghe được 2 3 4 1 của rumba rồi dance là nghe được nhạc rumba đâu bạn nhé.
    Bản thân nhiều người học 2-3 năm như tôi vậy mà khi có chuyên gia nước ngoài sang hay học trong nước cũng phải học cách nghe và cảm nhận nhạc
    Cách đây 3,5 năm tôi cũng enjoy lắm khi dance ( vâng lúc đó mới học có 6 tháng thôi ) nhưng cho đến bây giờ tôi mới phần nào hiểu được thế nào là cảm nhận nhạc




  9. pink_21_10

    pink_21_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy bài đầu viết lạc đề thế nhỉ
    Đúng như new salsa nói, social dance thực chất là những điệu nhảy mà người nhảy có thể cảm thấy vui thích, không phụ thuộc hay ràng buộc bất cứ điều gì, là những điệu nhảy có tính thông dụng, gần gũi, tất cả mọi người đều có thể tham gia.Thế thì tại sao lại phải quan tâm xem người ngoài người ta nghĩ mình nhảy thế nào. Chính cái suy nghĩ sợ người ta nghĩ mình nhảy xấu mới khiến người nhảy ko thoải mái, mới ko enjoy được . Phần lớn người ta đi nhảy để mà nhảy, để giải toả căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống, chứ có phải ai cũng mún làm dân pờ rồ đâu nhỉ
    Với cả có ai bảo là dân pro thì không enjoy được đâu. Cái đấy người ta gọi là phi logic đấy
  10. BanTaiCan

    BanTaiCan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ba''c New ở chỗ nhẩy enjoy được là sướng rồi. Hồi trước em toàn lên New để nhẩy-bơm xe ở trển.
    Nhưng giờ thì lại thích kiểu chát xình chát chát bùm hơn là kiểu bùm bùm bùm trên New.
    Hồi mới đến với chát xình chát chát bùm thì thích Bebop nhưng giờ lại thích Waltz cơ.
    Theo bác New em thì nhẩy ngoài bờ hồ cũng thích mà nhẩy trên sàn cũng thích - thế thì bác New em đi tập và mở CLB để tập Salsa va Tango Acgiăngtin làm gì ạ? Để đang từ enjoy sang không à? Tốn 120k/tháng làm gì, ra xừ nó bờ hồ tập Aerobics với chị em - tha hồ enjoy cả nhãn quan và cảm quan!
    Ma bác New m đừng chối là bác ra sàn uốn vài đường Salsa hay Tango điẹu nghệ có mà các em gái lác mắt, bám lấy xua ko kịp. Còn kiểu enjoy ko cần kỹ thuật thi ví ko dầy biến khẩn trương! Chưa kể không có ky thuật dẫm vào chân gái thằng khác nó táng cho ý chứ! Nào thế cái gì enjoy nào?
    Dàn nho ó ò o ...

Chia sẻ trang này