1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm riêng về social dance

Chủ đề trong 'Dancing' bởi matadorvn, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý nhảy là phải enjoy, nhưng mình thấy chỉ quan tâm vấn đề đó thôi cũng ko ổn. Chúng ta yêu thích dancing, nhưng ko thể cả năm trời nhảy vẫn chỉ có thế, nhìn dáng của ng khác nhảy hay hơn, khi tập xem kĩ trong gương thấy mình bất ổn chả nhẽ lại ko cố gắng luyện technic để hoàn thiện hơn
    Mục tiêu đồng chí New cùng nhiều ng mở CLB chỉ để mọi ng cùng giao lưu học hỏi thôi, tiền nong cũng chỉ để chi trả tiền thuê phòng tập. Liệu các bạn có đến giao lưu với 1 CLB mà họ nhảy ở vườn hoa? Liệu các bạn muốn mở rộng phong trào salsa trong giới trẻ nhưng khi kêu gọi mọi ng, và trả lời họ là CLB tập ở ngoài đường? Liệu có bao người đủ đam mê như mấy bác lão thành cách mạng đang nhảy ngoài CV thống nhất...
    Quan điểm của mình: làm 1 việc mình yêu thích là chưa đủ, hãy hoàn thiện nó mới chứng tỏ rằng bạn thực sự đam mê nó
  2. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cách đây 3,5 năm tôi cũng enjoy lắm khi dance ( vâng lúc đó mới học có 6 tháng thôi ) nhưng cho đến bây giờ tôi mới phần nào hiểu được thế nào là cảm nhận nhạc
    [/quote]
    Lại khoe roài .
    Tóm lại dân pro và dân thường nhảy có chênh lệch nhưng khi sướng thì đều như nhau. Quá trình cũng như tên nghiện, ban đầu hút tí là sướng, về sau phải chích mới thấy sướng, mức độ nặng hơn nhưng độ phê đều thế . Còn đến lúc đỉnh cao quá rồi ko thể tìm được cái gì mới thì cũng giống tên nghiện giai đoạn cuối
    Cũng may là thời gian để đạt giai đoạn cuối của dancing nó lâu hơn con nghiện, có khi đến già còn chưa học hết nên con nghiện dancing ko lo chết sớm như con nghiện ma tuý
  3. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bác
    định trả lời mà bác đã trả lời giùm mất rồi ( tớ vote cho bác mà không vote được tức quá)
    cao thủ Saigon bạn nói có phải là Sơn thailand không nhỉ?
    tay này thi anh chị em phải học tập nhiều đấy, quan điểm của tay này là nhẩy chuẩn và đúng kỹ thụât mới là nhẩy không nhẩy bừa bãi và linh tinh (đây là quan điểm riêng của Sơn thailand không phải của tôi)
    tuy nhiên Sơn thailand cũng là một tay chơi lâu năm và cũng có thời kỳ chuyên nhẩy salon...
    Còn quan điểm riêng của tôi?
    Chơi dancing là một quả trình, quá trình này giúp cho chúng ta trưởng thành một phần nào đó trong con người chúng ta.
    Nó có thể nói là "món quà tuyệt với và khó hiểu của thượng đế" một món quà bất tận mà bạn có thể thưởng thức, mỗi người có thể thưởng thức món quá ấy và cảm nhận sự tuyệt vời ấy khác nhau. TUY NHIÊN sự thưởng thức ấy nó có ĐẲNG CẤP của nó
    bạn có thể thưởng thức món quà ấy tuyệt với hơn người khác rất nhiều nếu bạn có hai thứ Duyên phận và Bản Lĩnh
    có người rất khao khát được dance, mỗi lần nhìn thấy ai nhẩy là họ lại ''bùng cháy'' mà cảm giác nôn nao hơn bao giờ hết, nhưng họ không tìm được bạn nhẩy phù hợp, không tìm được thầy giỏi, bị cuộc sống bó buộc.. và họ không thực hiện được ước mơ của mình . Đây chính là những người thiếu Duyên phận với Dancing
    Có người có cơ hội gặp thầy tốt, gặp partner phù hợp và có nhiều thuận lợi khác nữa .. nhưng họ lại không thể nhẩy khá hơn bởi không đủ Bản Lĩnh vượt qua những khó khắn "nhỏ nhoi" trong quá trình luyện tập vd: bất hòa với partner, lười.. , tự ái, bị ảnh hưởng, tự hài lòng với chính mình.... đây là những người thiếu Bản Lĩnh, họ không tận dụng được cơ hội cho chính mình mà cơ hội ấy không phải lúc nào cũng có
    Đây là những bi kịch của dancing ...
    còn nhẩy mà enjoy thôi thì không đúng .. cảm giác của những người nhẩy ở ''thượng tầng kiến trúc" nó còn hơn thế nữa ..
    thời gian làm việc của tôi có thể tình bằng tiến, nhưng tôi có thể bỏ rất nhiều thời gian cho dancing và sẵn sàng mất mát đôi khi còn hơn cả tiền bạc...
    "tôi có thể dance vì không gì cả và hi sinh cho nó nhiều thứ đôi khi cả số phận của tôi"
    "có lúc ai đó có thể ai đó làm tôi đau khổ vì dancing nhưng tôi cũng không vì thế mà bỏ nó ..."
    "tôi có thể không nói chuyện với bạn nhưng bạn rất hiểu tôi vì tôi nhẩy với bạn"
    đấy là câu nói của nhiều người chứ không phải riêng tôi
    và đấy không phải là enjoy mà là "đam mê" và "đắm đuối"
    khi dancers nhẩy được một điệu nhẩy tuyệt vời với những bạn nhẩy tuyệt vời và âm nhạc tuyệt vời thì nó như cảm giác ''yêu và được yêu''
    Tất nhiên không phải ai cũng có những thứ cảm giác ấy. Có những người chỉ đơn giản là "Nhẩy à, sao vui thế nhỉ! thế là có cơ hội ngóay mông rồi..."
    he he không biết mình có nói quá hay không
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm thì không có sai hay đúng, chỉ có giống với nhiều người nghĩ hay có đúng như thực tế không thôi. Theo quan điểm trên của bạn thì tập nhảy làm gì, cứ thấy nhạc là ra "hòa mình vào nhạc", nhiều người cũng "enjoy" theo cách này. Tớ thì không, tớ thích tập hơn.
    Không hẳn đâu bạn, tớ quen nhiều người thi đấu và biểu diễn, và tớ cũng đã từng học những cái khác và đã từng được biểu diễn, để lên được mức đó thì thường người ta "enjoy" quá trình tập lắm đấy.
    Dĩ nhiên chơi sơ sơ thì nhiều khi cũng thấy hay rồi, nhưng theo tớ thì nếu chịu khó tập luyện, tìm hiểu, khám phá ... thì bộ môn nào cũng thấy nó hay hơn là chỉ sơ sơ thôi đấy.
    Chúc cả nhà đều "enjoy process, enjoy result".
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác Ted nói. Nếu enjoy kiểu đó thì cứ mở nhạc lên mà jum và go ( bước) và việc gì đi học đi tập ...
    Nó cũng như đấm đá. Bản năng ai cũng đấm đá đc nhưng 1 cú đấm và 1 cú đá không có kĩ thuật có khi đá người ta 1 cái mất thăng bằng nằm lăn ra đó. Nhảy ko tốt có khi dẫm chân hay vung tay vung chân vào người khác...

    Có những người thực sự chỉ enjoy theo nhạc là thỏa mãn nhưng cũng có nhiều người muốn cảm nhận âm nhạc và động tác .. nhưng ko làm đc hoặc thiếu bản lĩnh làm ( như moto nói) thì cứ đổ tại lí do: tôi chỉ cần enjoy

    Chẳng ông nào muốn đi xe đạp mà ko muốn xe máy. Có xe máy lại muốn có ô tô. Có ô tô lại muốn có mes... Nhưng muốn có nó thì phải lăn lưng ra mà làm
    Lại có ông kêu ca: tôi chỉ cần có vậy chỉ cần đủ tiêu ... chứ ko cần mấy thứ đó ặc ặc



  6. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang trong thời kỳ hút cũng enjoy, chưa đến lúc chích để enjoy chứ làm gì đổ tại lý do ...
  7. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Dancing giống như cuộc đời, đó là cả một quá trình nhận thức và tự mình trải nghiệm.
    Đối với một đứa trẻ lớp 1, nếu cố tình nhồi vào đầu nó những triết lý và cách sống của con người tuổi 30, cho rằng cháu phải như thế này thế kia ... nếu mày cứ như ... một đứa trẻ con 5 tuổi ( mặc dù nó 5 tuổi thật ) thì mày là lố bịch, là ... . Suy nghĩ vậy, nên chăng ? Để chứng tỏ hơn một thằng bé 5 tuổi chăng :) ? Và liệu có giúp gì cho thằng bé ?
    Dangcing có nhiều niềm vui, nhưng trước hết đó là niềm vui được hòa mình vào nhạc theo một kiểu cao cấp hơn là nhún và nhún !
    Phải trải qua niềm vui đó đã, rồi người ta mới có đam mê vuơn tới cao hơn, và khi đó mới có niềm vui trong tập luyện xuất hiện, khi luyện thành công một kĩ năng nào đó... đó thực sự là hạnh phúc !
    Sau cùng, nhảy không phải là để hơn ai, cũng chỉ là người tập trước hay tập sau mà thôi, trả giả nhiều hay ít mà thôi, hạnh phúc của dancing trước hết là mang lại niềm vui cho mình, mang lại những nụ cười với cuộc đời hơn ... Tập dancing cốt là để hơn người, để cười khẩy là họ chỉ biết ngoáy mông, họ thật là ặc ặc ... thì chắc mệt lắm nhỉ ? Vì người giỏi sẽ có người giỏi hơn, lúc nào cũng phải cố gắng tập luyện để xoa đầu được mọi người, chắc là mệt lắm ... có khi cả đời tập luyện chả bao giờ tìm thấy niềm vui !
  8. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Cải lương và nhạc vàng cũng hòa tấu đây mà
  9. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải có chút ít kĩ thuật của nó thì dance mới nhàn hơn :
    1- Jive mà ko có chút kĩ thuật thì dance 1 phút thì đứng thở hồng hộc. Ở đó mà enjoy trong cả bản nhạc 3 phút
    2- Samba mà ko có chút kĩ thuật thì chạy theo nhạc. Ở đó mà enjoy
    3--Có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao họ dance chacha, samba hay jive hay rumba vẫn đúng nhạc (ko nói đẹp vì nó đòi hỏi nhiều time) và họ vẫn giao lưu trò chuyện với bạn nhảy ko???
    Cụ thể nhất nếu dance khá thì có thể dance với rất rất nhiều anh chàng và rất rất nhiều cô nàng. Đơn giản đó là cái lợi ích khi tập dance có đầu tư time và tâm huyết

    Mình vẫn ghét cái tư tưởng của người: Thằng cha hàng xóm nó giàu có hơn mình chắc chắn nó tham ô. Ông đây ko thèm tham ô vì nghèo nhưng trong sạch. Vâng tư tưởng nghèo nhưng trong sạch là đúng nhưng thằng hàng xóm nó giàu đâu nhất thiết nó tham ô....
    Thiếu trách nhiệm với bản thân thì ko bao giờ khá được
    Làm việc gì muốn thành công chút ít thì cũng phải nhiệt tình và chăm chỉ. Còn nếu tư tưởng vậy chắc odc hay 2 ech hay cung việt xô không có các lớp nâng cao và chuyên đề
  10. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại ai tập kiểu nào thì kệ vì ko chăm sóc vườn hoa tất nhiên hoa ko đẹp vậy thôi. Thích enjoy kiểu gì là quyền của họ.
    Dance mà cứ chăm chăm nhớ bước với đi cho đúng nhạc thì ko mở mồm tán tỉnh làm quen đc với bạn nhảy đơn giản vậy thôi ( Ít ra tôi thấy có người học để enjoy thì đúng là chẳng nói đc câu nào với bạn nhảy khi dance mấy điệu nhạc nhanh cả hehe)

Chia sẻ trang này