1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm riêng về social dance

Chủ đề trong 'Dancing' bởi matadorvn, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Cái câu này nghe quen quá như của anh dancefan hay nói với học trò
    Cậu có biết thầy cậu để tự trải nghiệm thì anh ấy cũng có 1 time dài đổ mồ hôi trên sàn tập không??? Để mà tự trải nghiệm thì cũng phải tích lũy đc tương đối cái nền tảng vững vàng
    Cứ ko chịu tập tành hoặc tập thì ko chăm chỉ và nhiệt tình mà cứ ở đó gào thét là tự trải nghiệm




  2. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thoải mái khi dance có lẽ trungphuongarc ở box là tôi thấy hay đó vì cậu ấy dance en joy kiểu mấy cậu nói nhưng thể hiện có tập luyện. Tôi thi thoảng vẫn thấy cậu ấy tập
    Tôi hi vọng mấy cậu nào lười tập ko đam mê cứ mở mồm gào lên ENJOY hãy nhìn bạn ấy dance vài lần để học hỏi.

    Cậu ấy dance chưa hoàn toàn chuẩn nhưng tôi thấy rất nhiệt tình và có thể hiện sự tìm tòi học hỏi.Tại sao ko tập như cậu ấy để dance thoải mái hơn mà cứ tự ru ngủ mãi vậy
    Trong mọi lĩnh vực nhiều khi nó chỉ " khác nhau" 1 chữ đam mê và phấn đấu
  3. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nghe các Sư huynh, sư tỷ nói, mình phải "khổ luyện" chăm chỉ mới được...
  4. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cách nói dài và dai giống hệt HB, ko biết có anh e họ hàng gì ko
    Mấy lời dạy dỗ trên chắc học được từ các cụ ở nhà nhỉ: "mày không chịu khó thì làm sao mà khá được.... học cái thằng háng xóm...phải phấn đấu chứ..."
  5. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ông biết tôi là ai mà thầy cậu thế này thế kia, ông hài thật đấy !
    Hình như HB bận thì rất bận nhưng hàng tuần đều bỏ thời gian đi la cà để thống kê tình hình tập luyện của tất cả anh em box dancing nên nắm rất rõ tình hình ai tập ai kô nhỉ ! Hôm nào cho anh em mượn bảng thống kê xem ké nhé ...
    Với lại nói ông nghe, hai chữ trải nghiệm ở đây tôi nói ở khía cạnh cuộc đời, nhưng trong dancing cũng vậy, chẳng có nghĩa là cứ cắm đầu vào tập thật nhiều thì là hay ... ở bài trên tôi nói rôi, tập nhiều, học lắm mà cũng chỉ vì khoe mẽ với đời, thì liệu có bao giờ đến được .....chính quả hay không
    Theo tôi dancing nó còn là văn hóa, là nhận thức nữa, chừng nào mà ông vẫn còn post bài kiểu như ông đang post, thì cho dù về cái skills ông có giỏi đến đâu chăng nữa, cũng đừng nghĩ rằng mình đã đủ tầm để xoa đầu ai ..
    Chưa kể người đủ tầm, lại tự biết không bao giờ nên xoa đầu ai , ông ạ


    Được 42values sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 15/09/2007
  6. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0


    42values có quá tự tin khi nói cái câu :
    "tập nhiều, học lắm mà cũng chỉ vì khoe mẽ với đời, thì liệu có bao giờ đến được .....chính quả hay không"
    Chả nhẽ ai tập chăm chỉ cũng là để khoe mẽ sao? Hay không tập được như người ta thì nói người ta khoe mẽ?
    Không định bon chen mấy cái topic vốn làm "hỏng" cả box dancing như thế này, nhưng mà nghe câu nói kia có vẻ xúc phạm đến bao nhiêu người đang ngày đêm luyện tập dancing vì đam mê, thấy thất là bực mình.
    - Các ông nghĩ rằng dancing chỉ cần enjoy là đủ, điều đó nó cũng mơ hồ lắm. Nếu không tập nhiều, không nghe nhạc nhiều thì các ông không bao giờ cảm nhận được nhạc chứ nói gì đến chuyện enjoy vào nhạc, mà các ông củ chuối đến mức không cần enjoy vào nhạc thì tốt nhất các ông lên mấy cái sàn DISCO mà nhảy, tha hồn làm hươu làm vượn gì thì làm, đừng có nhảy dance sport làm gì để rồi hàng ngày vào box dancing lại thấy có những bài kiểu như cái ông xauzai than vãn.
    Được herovaio sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 15/09/2007
  7. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ồ, xin đính chính luôn với Hùng là câu nói này tất nhiên kô dành cho nhiều người, có hàng trăm, hàng nghìn người hàng ngày tập luyện không chỉ riêng gì ... dancing. Tôi chỉ bực mình cái vụ cứ phải khoe khoang tôi tập mấy năm, đổ mồ hôi thế nào, rồi xoa đầu anh em thôi ! Người ta mới, chưa biết được, nhưng khắc chơi rồi khắc hiểu là " Nghê chơi lắm công phu", chơi mà không phát triển thì còn ra cái gì , đâu chỉ riêng dancing !
    Thế nhé, mong anh em kô hiểu lầm .. khéo lại lớn chuyện
    Được 42values sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 15/09/2007
  8. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài viết của :newsalsa
    ------------------------------------------------
    Quan điểm riêng tớ: Dancing đừng nên nghĩ mình có pro hay không pro..phải lấy cái enjoy làm trọng..
    ------------------------------------------------
    Ở cái VN này, không ai dám mở mồm ra nói "Tao là Pro", họa may ngoài Chí Anh - Khánh Thi. Chỉ có những người thiếu hiểu biết như ông mới vẫn còn hay nhắc pro này pro nọ, còn họ không ngu đến mức không biết enjoy như ông đâu.
    ------------------------------------------------
    Khi dancing làm sao tự mình thấy enjoy và bạn nhảy của mình thấy enjoy là được rồi.. nhiều ông cứ mang tiếng pro này nọ mà partner nhảy chẳng enjoy mịa gì..theo tớ cũng là thất bại. (cái này được gọi là quá phô ^^) hihi
    ------------------------------------------------
    Mịa, trình độ ông quá còi thì ông im mịa cái mồm ông lại đi, đã không đủ trình nhận ra được cảm xúc của người ta khi nhảy lại còn mở mồm phát biểu linh tinh.
    ------------------------------------------------
    Tất nhiên chúng ta mong muốn hoàn thiện, muốn perfect (cái này là mơ ước chính đáng) nhưng thực tế là ở đời chẳng có gì perfect hết.
    ------------------------------------------------
    Những người chỉ biết ngồi đó than vãn, chọc ngoáy người khác như ông thì mút chỉ cũng không bao giờ biết đến thế nào là perfect.
    ------------------------------------------------
    Social là gì ? là everyone can dance, can enjoy...mọi người có thể nhảy đẹp ở mức họ có thể, và nhiều khi họ nhảy với style riêng (rất riêng ) và có thể như thế mới gọi là social đấy (cho dù có thể style đấy chẳng đẹp đek gì trong mắt một số người, nhưng có sao đâu !! người khác vấn thấy họ nhảy rất enjoy thế là OK với mức social dance lắm rồi )
    ------------------------------------------------
    Cái này ông nói đúng đấy, dance sport không phải là social dancing, nên tốt nhất ông đừng nhắc đến dance sport làm gì, xấu hổ cho những người yêu dance sport chân chính, tốt nhất ông lên mấy cái sàn salon hay lên mấy cái sàn DISCO mà "lắc với ngoáy", ở đó có lẽ nó phù hợp với ông hơn.
    Được herovaio sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 15/09/2007
  9. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ là ông sẽ không có ý đó, nên cũng chỉ hỏi để confirm lại thôi. Còn những người khoe mẽ như ông nói, nó chiếm số ít lắm, thế nên dancing nó vẫn tồn tại được ngày này qua ngày khác, chứ không thì dancing đâu có phát triển được rộng lớn như bây giờ nếu số đông tập tành chăm chỉ để khoe mẽ.
    Thiểu số khoe mẽ đó không có gì ảnh hưởng đến số đông yêu dancing chân chính, nên đáng ra ông không nên nhắc đến họ như là để nói tới dân dancing, như thế dễ động chạm lắm.
    Thế nhé, mong không hiểu sai í nhau.
    Được herovaio sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 15/09/2007
  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    theo em ! em phải nói luôn là theo em ! để tránh bị mọi người thế này thế nọ . em xin phép chia cái enjoy ra làm mấy cung bậc như sao
    1 --------- đây là giai đoạn đầu lúc mà lần đầu tiếp xúc với dancing và các cái jì khác có thể là do xem ai đó biẻu diễn , xem bạn bè nhẩy hay chỉ đơn giản là tham gia cùng 1 người bạn học 1 buổi................. lúc đó có thể có 1 khái niệm đơn sơ về cái sự nhảy và có thể có 1 sự thíc thú nhất định ừ cũng được coi như tập thể dục hoặc ngĩ là bạn nó nhảy được mà cũng hay hay thì mình cũng thử xem sao.
    2------------giai đoạn khổ luyện cơ bản. đây thực sự là giai đoạn khó khăn và vất vả vì phần lớn mọi người hay gục ở giai đoạn này nhất là trong ballroom. salsa có lẽ là ít hơn.
    trong quá trình học sẽ thấy là mình nhảy xấu chân cẳng cứng nhắc, còn cái thằng abc cái con xyz kia nó nhảy đẹp thế và rồi nản và rồi nhân cơ hội bận việc nghỉ 1 buổi và kéo theo là nghỉ luôn 1 thể .
    Giai đoạn này enjoy được hơi bị vất vả phải nỗ lực để có thể nhảy đựơc dù chỉ là 1 chút thôi sẽ thấy tự hào ,sẽ thấy vui ,thấy là mình có thể và thế là bạn bước tiếp sang 1 trang mới.
    3--------------sau khi đã có cảm xúc bạn muốn có thật nhiều cơ bản không đáp ứng được bạn phải nâng cao nâng cao và nâng cao càng nhiều càng ít .tuy nhiên trong giai đoạn này bạn ko có 1 paner thì cơ hội tồn tại lâu cũng sẽ vô cùng khó . bạn sẽ nản và bỏ rơi cảm xúc. nếu vượt qua được giai đoạn này thì đảm bảo bạn sẽ là người theo đuổi dancing mãi. tầm 1 năm.
    4------------------------ giai đoạn này bạn ít chú trọng lắm đến kĩ thuật mà chỉ chăm chăm chiêu thức nhảy với càng nhiều bài càng fiêu.
    bạn enjoy dancing 1 cách thái quá muốn thể hiện muốn mọi người trầm trồ. cái bệnh này khá nặng và khá dễ gặp.nhảy mà căng thẳng như đi oánh nhau. khổ sở ra phết đấy.
    5------------------------sau 1 giai đoạn bốc đồng tự nhiên bạn cảm thấy có vấn đề.nhận thức được ra những điều khó nói .
    thế là ok rùi bạn lại quay lại chăm chỉ học cơ bản.đi lại cơ bản và đi lại tất cả những jì bạn có với 1 tâm trạng khác 1 kiểu í thức khác đi lại để đi cho đẹp lúc này là bạn học cho bạn chứ không phải là để mọi người xem, mọi người biết bạn là ai và bạn nhảy pro thế nào như đoạn 4 . có lẽ lúc này là bạn enjoy nó 1 cách thực sự nhất .
    6-------------------------( em chưa đủ thâm hậu để có thể nói chính xác cái giai đoạn này ) có thể là thoải mái tự nhiên cực kì trong khi nhảy chăng. đó còn là tự tin vì bước chân và dáng người đã luyện đi luyện lại cả nghìn lần.bước ra thi đấu biểu diễn trước trăm khán giả mà như không có cảm giác nhẹ nhàng như lúc luyện tập ở nhà . cái này chắc là các vận động viên về nhảy hoặc theo nghề nhảy may ra mới có được chứ còn cái loại nửa mùa như em và phần lớn mọi người ở đây thì chắc là còn lâu nhỉ .

Chia sẻ trang này