1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm riêng về social dance

Chủ đề trong 'Dancing' bởi matadorvn, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    tack
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 15/09/2007
  2. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Được vcb_acb sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 16/09/2007
  3. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ma nhỏ viết bài này rất hay và hợp lý, có thể làm tiền đề cho việc chấm dứt rất nhiều cuộc tranh luận vô nghĩa trong box dancing !
    Muốn thử tham gia bàn luận cùng ma nhỏ, xem bậc 6 là gì ?
    Từ bước 6 trở đi, chắc phải phân ra làm 2 dạng VĐV tập luyện để thi đấu lấy thành tích, danh hiệu và người chơi dancing tập luyện không phải để thi đấu ( thế tập để làm gì thì xin bàn bên dưới )
    VĐV thi đấu thì chắc chắn kết quả thi đấu trong sự nghiệp phải ảnh hưởng đến enjoy của họ rồi. Thật khó để một đôi nhảy VĐV thì đâu bị loại đấy lại có thể enjoy cái gì được, khi đó yếu tố enjoy của VĐV có thể không còn nằm trong phạm trù dancing nữa rồi, vì việc đem dancing ra thi đấu cũng chỉ mới được xuất hiện trong lịch sử mà thôi. Lúc này thì sự enjoy của VĐV cũng không có gì khác sự enjoy nghề nghiệp của kiến trúc sư, nhà giáo hay chuyên gia CNTT ...
    Bàn sang những người chơi dancing không nhắm đến mục đích lấy giải, vậy muốn phân chia thang bậc của sự thành công, lại phải quay về từ ban đầu cái đã, nhảy để hướng tới cái gì ?
    Nếu nhảy để sướng cho riêng bản thân: Nếu chỉ vì cái này, thì lại không cần phân chia cung bậc cao thấp, mà chỉ cần phân chia ra .. loại sướng. Thời những năm đất nước khó khăn ( 7x, 8x đời đầu ), một bác hàng xóm tốt bụng đi Liên Xô về mang theo 2 quả táo, chia cho mỗi thằng nhóc trong khu 1 miếng = .. 1/16 quả táo, chén lát táo mỏng dỉnh thơm phức như đào tiên ngày đó so với việc được chén sơn hào hải vị bây giờ, cái nào ngon hơn ? Thật khó để nói ! Theo triết lý này cũng hay -> thế giới đại đồng ( với điều kiện ai cũng nghĩ như thế này )
    Tuy nhiên, theo mình nên hiểu Dancing là một dạng văn hóa, nó có cả văn hóa vật thể và phi vật thể:
    Vật thể là những bước nhảy, là những tạo hình ... kô bao giờ biết đến sự tận cùng của cái đẹp.
    Phi vật thể: Là mục đích của dancing, giúp người với người đến gần nhau hơn, cùng đẹp hơn, hướng tới cái đẹp trong hình thể, trong tâm hồn. Điều này giống như bạn luyện tập võ thuật hay YOGA, các động tác thể hình chính là một trong những điều cần thiết để đạt tới .. cảnh giới thượng thừa. Phần vật thể không thể thiếu, nó là sự phát triển về lượng để mang đến sự biến đổi về chất !
    Nói vậy, cuối cùng theo mình, đối với những người luyện tập kô nhắm đến giải ( hoặc đó không phải là mục đích chính ) thì bước 6 trong cung bậc của ma nhỏ sẽ là sự ... NGỘ ĐẠO của dancing, chủ yếu thiên về phần phi vật thể hơn !
    Tiếp theo, sau bước 6 là gì :)? Có bước 7 kô , giống câu hỏi , tận cùng vũ trụ ở đâu? nếu có thì đứng ở chỗ tận cùng thò tay ra ngoài sẽ là gì
  4. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh chị em có cùng một niềm đam mê dancing như tôi
    Tôi mở mục này ra hoàn tòan là muốn trao đổi và thu thập những kinh nghiệm đúng đắn về tập luyện và thưởng thức dancing
    Tất nhiên trao đổi thì phải có tranh luận, tranh luận không chỉ có những người biết mới nhau mới tranh luận mà cả những người chưa biết hoặc biết ít hoặc hiều lầm cũng tranh luận để cùng nhau tìm hiểu vấn đề
    Tuy nhiên dancing là một môi trường văn hóa, nếu các bạn gái muốn nhẩy thì chắc cũng muốn nhẩy với một người có văn hóa đàng hòang chứ tôi thiết nghĩ chẳng ai muốn nhẩy với những người văn hóa ''vỉa hè và chợ búa"
    Dancing nó chỉ là một góc của cuộc sống, của một con người .. ấy vậy mà anh chàng này lại chỉ vì tranh luận trên diễn đàn mà thóa mạ và động trạm đến tự ái cá nhân của cả một con người. Một người như vậy không biết các qúy vị nghĩ sao.
    Quan điểm cụ thể của tôi:
    1: Kiểu hành văn và ăn nói kiểu này chính xác rất giống với mấy tay anh chị ở khu chợ tôi đang sinh sống. Nếu mấy tay anh chị ấy mà đi học nhẩy và mang văn hóa của họ vào sàn nhẩy thỉ thật là ''khốn nạn'' cho làng dancing nước nhà
    2: Nội dung này không đóng góp được về tri thức về dancing là bao nhiêu đã thế lại mạng tính gây hiềm khích, kích động. TTVN có những vụ lộn xộn làm mất hình ảnh bởi dân dancing cũng bởi vì có những ý kiến dạng như thế này.
    3: Dẫn một đọan nhé:
    "Mịa, trình độ ông quá còi thì ông im mịa cái mồm ông lại đi, đã không đủ trình nhận ra được cảm xúc của người ta khi nhảy lại còn mở mồm phát biểu linh tinh"
    không biết quý vị nghĩ gì về tính ''văn học'' của câu nói này nhưng riêng tôi thì thấy thể hiện rất rõ bản tính chủ nhân của nó. Còn về tính văn hóa chắc không nói quý vị cũng biết.
    4: Trên diễn đàn để mọi người phát biểu và tranh luận và chắc tất cả các quý vị ở đây cũng không ai muốn tranh luận nó lại đi vào hướng thóa mạ cá nhân mà lại không đi vào những thông tin kiến thức giúp ích cho cái môn dancing mà chúng ta đang đam mê này
    theo bản thân tôi khi đọc những dòng này cảm thẩy mất hứng để trao đổi và tranh luận thêm.
    Cảnh chướng tai gai mắt như vậy thường diễn ra, tuy nhiên nó vẫn diễn ra bởi vì sao? bởi vì rất nhiều người có sẵn tư tưởng kéo bè kéo cánh, bởi vì ''mình động vào nó nó lại chửi lại mình bẹ mặt thôi thì chuyện thiên hạ mặc thây''....
    dân dancing thì nhiều nhưng tại sao không lập ra được một nền văn hóa cứ xử lẫn nhau cho đúng mực nhỉ...
  5. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ở trong giới TDC có không ít người vẫn đam mê tập luyện để dance có cảm xúc hơn và nhuần nhuyễn và enjoy có bài bản hơn trong khi đó họ vẫn là những người trải nghiệm và ngẩng mặt với đời trong cuộc sống: ví dụ các đàn anh
    1- Tuấn Vũ
    2- Dancefan
    3- Hero tango
    4- Hung vaio
    5- Chi Hoài Hương
    6- Benkai
    7- thangnick
    8- v.v

    Những người đó họ đổ time và công sức để dance ngày càng đẹp hơn nhưng vẫn bảo đảm công việc trơn tru

    Chứ ko phải kiểu giọng mấy cậu : những thằng như bọn tôi ko tập luyện dance bởi vì chúng tôi thành công và trải nghiệm ... hơn các ông tập luyện vất vả TRONG CUỘC SỐNG
    Tôi tuần nào tối 6,7 CN cũng đi dance ở clb thì đã sao nào??? Tôi ko mấy khi lên sàn cũng như ko đi tập ở clb nên tôi ko mất các buổi tối đó. Tôi có đi dance buổi tối 2-3h tôi vẫn có 12h làm việc mỗi ngày. Ở TDC này thì thầy cậu cũng biết tôi ko phải là cái người chỉ có dance và dance hiểu chưa


  6. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có tí chợ búa nó mới nhộn nhịp , ko thì các box nó buồn như bánh rán
  7. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại xã hội bây giờ có 2 loại người hình thành
    1-- Luôn phấn đấu và phấn đấu vì mục tiêu đặt ra còn thành công thì tốt mà không thành cũng đc chút xíu thành tựu.
    Quan trọng nhất khi có tuổi nhìn lại quá khứ không bao giờ ân hận vì mình đã cố gắng rồi
    2-- Có loại người làm ko làm, tập ko tập ( dù là tập vừa phải cũng là tập) .. đâm ra bất mãn và thấy người khác có chút thành tựu be bé ( ai đổ công sức cũng xứng đáng thu đc chút ít kết quả) thì ghen tỵ và nói xằng nói bậy
    Chấm dứt đc chưa. Rõ ràng có 2 trường phái đấy. Khỏi bàn nhiều
  8. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hiểu!!!
    Người ta muốn góp ý ông bớt khoe khoang/ xoa đầu người khác một tí thì có khối người họ ngưỡng mộ . Chê đứa khác thì cũng ko tránh bị chê lại thảm hại lắm, tội gì phải khổ ông
  9. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Khi dancing làm sao tự mình thấy enjoy và bạn nhảy của mình thấy enjoy là được rồi.. nhiều ông cứ mang tiếng pro này nọ mà partner nhảy chẳng enjoy mịa gì..theo tớ cũng là thất bại. (cái này được gọi là quá phô ^^) hihi
    ------------------------------------------------
    Mịa, trình độ ông quá còi thì ông im mịa cái mồm ông lại đi, đã không đủ trình nhận ra được cảm xúc của người ta khi nhảy lại còn mở mồm phát biểu linh tinh.
    ------------------------------------------------
    @matadorvn:
    1. Tôi đã cố tình bôi đen các phần quan trọng đến nhấn mạnh nó trong bài post, không hiểu anh cố tình không biết hay ngu ngơ đến độ không biết thật?!
    Nếu đồng chí newsalsa kia không có cái kiểu như chửi dân yêu dancing chân chính thế kia thì chắc tôi đã nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với đồng chí ấy.
    2. Newsalsa là "đệ tự" của ông, nên việc ông bênh đồng chí ấy là điều cũng không có gì khó hiểu. Nhưng bênh cái kiểu "một tay tre cả bầu trời" hay "bóp méo sự thật" như ông thì không chấp nhận được, rồi lại lôi cả văn hoá văn heo này nọ về để bới móc nhau.
    3. Lại nói về văn hoá ư, tôi đọc các bài viết của anh từ bên VNDS.NET tới ở TTVNOL này, rồi đọc những bài viết ông anh chửi anh Dancefan như thế nào, bla bla... thì tôi đã hiểu thế nào là VĂN HOÁ CỦA ANH RỒI.
    Tôi là một người thẳng tính, nghĩ gì nói vậy, nói xong thì thôi chứ không lươn lẹo vặn vẹo hay soi mói vào đời tư của người khác để rồi nói người ta thế này thế nọ, buôn chuyện các abc xyz các kiểu đâu, mong anh đường so sánh cái văn hoá của tôi và anh, và cũng mong anh đừng động đến tôi khi tôi không động chạm gì đến anh.
    @All: Tôi nghĩ tranh luận thì không nhất thiết phải chỉ trích hay chê bai người khác để tôn vinh ý kiến của mình lên, như thế sẽ dễ dẫn đến những người có liên quan đọc được cảm thấy bị xúc phạm, điển hình là như tôi, đọc không thể chịu được nữa mới reply!
  10. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    HB có đam mê, có tố chất, có sự chăm chỉ cần cù, mất bao nhiêu năm trời ông í mới tích luỹ được chút kiến thức như vậy, vênh một tí thì cũng có làm sao

Chia sẻ trang này