1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm riêng về social dance

Chủ đề trong 'Dancing' bởi matadorvn, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bất kể thế nào, vênh là ko đẹp . Qúa trình học không chỉ học ở người giỏi hơn mà đôi khi học cả ở người kém hơn mình. Sáng kiến vĩ đại đôi khi bắt nguồn từ một câu nói của một ngươì rất phình phường. Nên nếu vênh thì cái tai thường nghe ko tốt lắm
  2. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    1-- Tôi chẳng vênh cái gì ở đây cả vì tôi có nói rõ enjoy có nhiều loại đọc kĩ lại bài đó của tôi đi
    2-- Tự mấy cậu đó nói tôi xoa đầu họ còn tôi cóc có thời gian đi xoa đầu mấy ông. Thế cậu ấy nói tôi nắn tay nắn chân cậu ấy thì cũng có nghĩa là tôi nắn tay nắn chân thật à
    Một bài viết một câu nói hiểu theo nhiều cách. Đúng sai chỉ là nhận thức.
    Chỉ có những kẻ ko biết phản bác hoặc đuối lý mới đi vu cáo người khác này kia rồi gào lên như chí phèo là nó vênh nó kiêu nó khinh mọi người để đi tìm sự cảm thông của thiên hạ. Khi nào tôi nói là tôi vênh thì hãy nói nhé
    3-- Nếu như nói vênh hãy nói cậu kia kìa. Hơi tí nào là trải nghiệm đời trải nghiệm cuộc sống.
    4-- Mà cũng nói luôn cậu hay cậu đó chẳng tư cách quái gì mà chê được tôi cả. Về dancing tôi ko nói làm gì vì tôi cũng cóc tự hào về dancing. Cứ ở đó mà ru ngủ đi
    Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở muốn enjoy hơn thì đầu tư time và đam mê hơn 1 chút thì nó sẽ tiến bộ hơn 1 chút vậy thôi



    Được vcb_acb sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 16/09/2007
  3. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    @HB: Ý tôi chỉ nói là, "NẾU" ông có vênh một tí thì cũng chấp nhận được vì ông là người có kiến thức khá tốt về dancing, chứ với tôi thì ông thế nào cũng được
    Đừng hiểu nhầm nhé.
  4. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hiểu!!!
    Người ta muốn góp ý ông bớt khoe khoang/ xoa đầu người khác một tí thì có khối người họ ngưỡng mộ . Chê đứa khác thì cũng ko tránh bị chê lại thảm hại lắm, tội gì phải khổ ông
    [/quote]
    HB có đam mê, có tố chất, có sự chăm chỉ cần cù, mất bao nhiêu năm trời ông í mới tích luỹ được chút kiến thức như vậy, vênh một tí thì cũng có làm sao
    [/quote]
    Bất kể thế nào, vênh là ko đẹp . Qúa trình học không chỉ học ở người giỏi hơn mà đôi khi học cả ở người kém hơn mình. Sáng kiến vĩ đại đôi khi bắt nguồn từ một câu nói của một ngươì rất phình phường. Nên nếu vênh thì cái tai thường nghe ko tốt lắm
    [/quote]
    1-- Tôi chẳng vênh cái gì ở đây cả vì tôi có nói rõ enjoy có nhiều loại đọc kĩ lại bài đó của tôi đi
    2-- Tự mấy cậu đó nói tôi xoa đầu họ còn tôi cóc có thời gian đi xoa đầu mấy ông. Thế cậu ấy nói tôi nắn tay nắn chân cậu ấy thì cũng có nghĩa là tôi nắn tay nắn chân thật à
    Một bài viết một câu nói hiểu theo nhiều cách. Đúng sai chỉ là nhận thức.
    Chỉ có những kẻ ko biết phản bác hoặc đuối lý mới đi vu cáo người khác này kia rồi gào lên như chí phèo là nó vênh nó kiêu nó khinh mọi người để đi tìm sự cảm thông của thiên hạ. Khi nào tôi nói là tôi vênh thì hãy nói nhé
    3-- Nếu như nói vênh hãy nói cậu kia kìa. Hơi tí nào là trải nghiệm đời trải nghiệm cuộc sống.
    4-- Mà cũng nói luôn cậu hay cậu đó chẳng tư cách quái gì mà chê được tôi cả. Về dancing tôi ko nói làm gì vì tôi cũng cóc tự hào về dancing. Cứ ở đó mà ru ngủ đi
    Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở muốn enjoy hơn thì đầu tư time và đam mê hơn 1 chút thì nó sẽ tiến bộ hơn 1 chút vậy thôi
    [/quote]
    Cảm ơn lòng tốt , hôm nay rỗi việc đọc kỹ quá nên bị nhiễm cái kiểu viết này lúc nào ko hay, bây giờ bị mắng thê thảm thế này đây .
    Xoa đầu có phải sướng đâu, nhiều ông cao lêu ngêu với tay ko tới lại hỏng hết dáng
    Đính chính tí nhá, không phải tôi chê ông, nếu mà chê thì có khi tôi nhiều điểm xấu hơn ông để bị chê . Chỉ tại thỉnh thoảng rỗi việc. ông sửa lại là tôi đang góp ý, đúng thì bảo đúng, sai thì bảo sai...thế thôi, chửi linh tinh chỉ làm giảm đi cái giá trị đang "chưa phải xấu lắm" của ông
    Dĩ nhiên đầu tư nhiều time thì sẽ có kết quả tốt nếu như trước đó có một kế hoạch rõ ràng+phương pháp đúng, cái này ông nói đúng, tôi cũng thấy đúng và đã từng áp dụng cho cái việc improve tiếng a trước đây, mà đến giờ vẫn bị "ru ngủ ". Tôi tin ông cũng bị "ru ngủ" giống tôi (dân kt đứa nào chẳng thế)
    Thế nên trong cái việc Dancing nếu ông có nhỡ may áp dụng tốt hơn người khác thì chỉ cần nói một lần thôi, và nếu có lòng tốt chia sẻ thì tìm cách viết làm sao ko bị "thê thảm".
    Ngoài cái lý do người ta ghen tức với ông, ông đã bao giờ nghĩ thêm những lý do khác tại sao ông lại luôn bị "thê thảm" chưa
  5. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    @ vaio: tôi nói cậu kia kìa
    @salsa: cậu nói mà ko biết nghĩ à???
    1-- Xưa nay tính tôi ở TDC này rất thẳng tính. Cậu cứ hỏi nhiều người ở TDC nay xem tôi chỉ coi những người tốt tính thẳng tính và sống thực ngoài đời là bạn
    2-- Còn xin lỗi nhé những cái nick ảo chẳng biết là ai hay ngoài đời gặp nhau chẳng biết đến cái tên ngoài cái nick thì tôi chưa bao giờ coi là bạn mà chỉ gọi là biết mặt mũi.
    Mà những người như vậy trong dancing so với những người ngoài xã hội gặp nhau biết mặt thì tỉ lệ có 0.01%
    Cậu cứ ngẫm lại cuộc đời cậu xem có bao giờ được lòng tất cả mọi người chưa??? Hoặc thánh nhân hoặc ngụy quân tử
    Kết luận: Cậu dùng từ thê thảm sai người rồi vì cậu chẳng làm cái ví của tôi với đi 1 đồng. Cậu cũng chẳng làm tôi mất chức gì nên dùng từ thê thảm nó buồn cười quá. Còn chuyện cãi nhau chửi nhau trên cái mạng ảo này nhiều như cơm bữa đấy mà. Quan trọng cái thực tế kia



  6. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đang bàn luận về social dance, 2 bác lại tranh luận tay đôi là sao zậy? Lại còn lôi tính xấu của nhau ra mà khai quật thế?
    Sống mà gây tổn thương cho nhau thì quá dễ, để lấy lại được lòng tin của ng khác vào mình mới khó. Hãy chứng tỏ quan điểm của mình qua sự đam mê khiêu vũ
  7. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em nghĩ ko được giỏi như bác, bác cứ chỉ bảo. E cũng ko thừa xiền để làm cái ví của bác nó nặng lên . Thôi giờ rãnh rỗi của e hết rồi, ko cần quote lại đâu. Thanks
  8. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Được ducbau sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 15/09/2007
  9. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thanks tôi có thân tôi lo cậu có thân cậu lo. Tôi dance kiểu bọn tôi mà các cậu cứ dance kiểu các cậu. Đơn giản vậy thôi
  10. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    TO ALL
    rõ quan điểm thế này nhé!
    tính cách mỗi người vênh hay không vênh, hay gì gì đó... nó là chuyện của cá nhân
    mọi người một vẻ cái bạn cho là gai mắt thì người khác có khi coi là rất ok và tất nhiên có thể có ngược lại chứ
    Cho nên
    Xét đoán personality là không đúng là không nên
    chúng ta lên đây chỉ bàn đến nhẩy và nhẩy thôi, không nên đem ân óan và hiểm khích cá nhân lên rồi nhòm ngó để bẻ nhau từng câu từng chữ như thế
    To HeroVaio
    bạn nói sao cũng được
    tôi công nhân Newsalsa có chửi bậy là sai, nhưng không nhằm vào ai và không thóa mạ ai, hòan toàn là mang tính bức xức chung chung
    còn bạn thì rõ ràng dùng những lời rất nặng nề để thóa má như câu mà tôi đã trích đãn... thử hỏi những câu như vậy mà nói trước mặt nhau thi không đụng chân tay mới là chuyện lạ.
    tôi chưa bao giờ dám nhận là thầy cho nên chưa có để tử mà chỉ có anh em cũng tập thôi, nên bạn nói chữ ''đệ tử'' có nghĩa là không hiểu gì về nhau hoặc ''từ bụng ta suy ra bụng người'' rồi
    còn bạn nói tôi bênh người khác thì xin xem lại từng câu từng chữ. Nếu không có bằng có cớ thì tôi cũng chẳng bênh được ai
    xin nói rõ thêm là bằng cớ ấy là câu chữ bạn đã viết đấy
    tôi thấy có rất nhiều ý kiến phản bác lại những câu nói của newsalsa rất có học, hay và đáng nể chắc bạn cũng có đọc qua hoặc nếu bạn chưa đọc xin hãy đọc lại
    Bản thân tôi tự kiểm thấy tôi chưa nói ai ''im mia miệng đi" và tôi nói có bằng có chứng chưa chụp mũ ai kiểu "cả vú lấp miệng em" bao giờ
    xin cám ơn
    ANH CHỊ EM NÀO CÒN QUAN TÂM ĐỀN VẤN ĐỂ quan điểm riêng về social DANCING THI BÀN TIÊP
    còn không thì ............
    Tớ chạy thôi chẳng dây vào mấy vụ cái cụ này
    mất cả hứng nhẩy

Chia sẻ trang này