1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm riêng về tình yêu - có thể hơi cực đoan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fanofeminem, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm riêng về tình yêu - có thể hơi cực đoan

    Thà cả đời không biết thế nào là Tình yêu, còn hơn phải nếm mùi đắng cay của nó, những nhớ nhung, ghen tuông, bị bỏ rơi, phản bội, ... làm quặn thắt trái tim, làm người ta mất lý trí, nghị lực, mục đích, ....

    Lạy Giời đừng bắt tôi yêu ai nữa!
  2. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy giống như vậy. Thấy mệt mỏi quá.
    Những đối lúc lại muốn được ..mệt mỏi
  3. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    agree with you
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, đồng ý 100%, tớ cũng k muốn yêu nữa
  5. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu giống như thuốc phiện, rất dễ nghiện, lại khó bỏ. Do đó, tốt nhất nên tránh xa ... như tránh hủi
    Thành thực chia buồn với các đôi đang ... iu nhau
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hị, nghĩ đến nó mà bùn. Cuộc đời sống uể oải trong tình yêu thấy nó dài rằng rặc và thê thảm

Chia sẻ trang này