1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm tán gái của riêng tôi ( Mang tính tham khảo cho ai cần )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haiphamtran, 21/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn. Mở rộng ra cũng có nghĩa là đừng tin những gì chủ thớt viết.
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thớt này mở ra là để các anh trống khoe giọng ai khỏe nhất đây mà. Tớ là con gái, xin tiếp bạn chủ vài cục đá, mừng tuổi đầu Xuân.
    Có đôi lời phản biện thế này.
    1. Tự hỏi nếu đã có Điều 2 sao lại có bài viết này. Tập làm văn ah?
    2. Điều 4, có hai vấn đề nho nhỏ: Thứ nhất, cái tiêu đề nửa thịt nạc, nửa thịt mỡ, ko hiểu bạn hô khẩu hiệu gì. Thứ hai, với định nghĩa đàn ông mà bạn đưa ra, tớ xin rút gọn lại và giữ nguyên bản quyền ý tưởng của tác giả: Đàn ông là phải có chim
    3. Điều 5: Cố quá đôi khi thành quá cố. Ở đời phải biết mình là ai (@ ko rõ)
    4. Điều 9: Tớ xin có ngu ý là các bạn nam nên đánh địch trên toàn mặt trận, và mọi phương diện. Nghĩa là tận dụng hết mọi vũ khí để áp đảo đối phương, chứ mỗi quả phone của bạn chủ e rằng các tài nguyên khác không được sử dụng hiệu quả.
    5. Điều 19: ?o50% còn lại của 10 lần thì để cho em phải nằm nhà mà suy nghĩ về độ hấp dẫn của em.? ?" Xin lỗi chứ, 50% ấy gái nó đi nhờ các anh zai khác, chứ còn ngồi đấy mà nghĩ. Có phải Thị Nở đâu mà còn nghi ngờ mình nhiều thế.
    6. Điều 24: Gái xinh, ngon và có đầu óc không bao giờ có những câu hỏi ngây thơ như bạn chủ đưa ra.
    7. Điều 25: Đồng ý với bạn mục tiêu đánh nhanh, rút gọn nhưng e rằng chiểu theo Điều 7, Điều 9 và Điều 19 thì nho vẫn còn non và xanh lắm.
    Nhận xét: Bài viết có ưu điểm là thể hiện một cách xuyên suốt và nhất quán yêu cầu chủ đề, bài viết có sự nghiền ngẫm, đầu tư và trải nghiệm thực tế . Tuy nhiên ý tứ chưa thực sự sắc sảo, khả năng phân tích nhiều chỗ còn nặng tính chủ quan và chưa thực sự thuyết phục, phong cách chưa rõ là chính kịch, hài kịch hay phê bình văn học??? ngôn ngữ vẫn bị lẫn lộn như rau chợ lẫn vào rau siêu thị. Điểm 5 rưỡi (đã bonus 0,5 lì xì Tết Mậu Dần )
  3. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    À như đã nói bài viết mang tính tham khảo và nói chung chỉ là mở đầu vui vẻ 1 chút. Trọng tâm nó ở phía sau. Tôi ko chú trọng quá vào chiêu thức.
    Cái đoạn gái ngon gái xinh thì không biết nhưng đấy là quan điểm của bạn, mình ko bình luận nhưng chẳng thiếu những bạn gái thích hỏi những câu như vậy. Chỉ là 1 2 câu âu yếm với ny của mình và thông thường những câu trong trường hợp này nó đều là đại đồng tiểu dị cả. Con gái hay con trai đều thi thoảng hỏi những câu để nghe bạn trai hoặc gái của mình khẳng định tình yêu phải ko? Nêu ra ở đây chỉ là ví dụ để tham khảo đúng ko nhỉ? Ngoài ra tất cả các khía cạnh nêu lên mãi mãi ko đầy đủ được vì mỗi người phản ứng với hoàn cảnh 1 khác nhau vì thế cám ơn bạn đã góp ý nhưng nếu có thành ý hơn bạn có thể nêu 1 ví dụ cụ thể từng trải để mọi người tham khảo thêm :)
    Cám ơn bạn đã góp ý
  4. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh ko thích mấy phương án ngãng ra hay tắt di động lặn mất tăm hoặc chia tay qua điện thoại, nhờ bạn bè nói hộ - Tâm niệm của anh luôn là hãy sống cho gái phải nhớ đến ta và coi ta là 1 thằng đàn ông thật sự chứ ko phải mấy loại người thích đổ lỗi hoặc lảng tránh. Cách chia tay cũng sẽ tạo tiếng đồn trong hồ sơ của các chú. Trái đất tròn lắm vì thế đừng nghĩ những chuyện mình làm rồi thì ko bao giờ đến tai em gái sau. Rất có khả năng nó xẩy ra vì thế nếu phải giải quyết hãy làm 1 lần cho xong và làm như 1 thằng đàn ông cho dù các chú có định giẫy hàng. Đa phần người ta luôn đánh giá cao sự thẳng thắn cho dù có phạm lỗi nhưng sự quanh co chỉ làm bản thân mất giá vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

    Bắt đầu vào chủ đề chính :
    Gà rất hay mắc nhất là 2 tật này :
    1> Kém nhưng mà đíu chịu tiếp thu cứ nghĩ là mình giỏi và thích biện hộ + lải nhải về hành động của mình. Chung quy lại là ko bao giờ dám đối mặt với sự thật chủ quan là do bản thân gà
    2> Nếu có chịu lắng nghe thi 90% vẫn sẽ không hiểu bản chất của vấn đề ngay cả khi các đàn anh, các cao thủ dốc long truyền thụ. Thực ra cái này thì ko thể trách được vì đem thứ gì mình hiểu giải thích cho người khác cũng rất khó vì mỗi người có 1 thế giới quan khác nhau thế nên vấn đề quan trọng là người nghe có cầu tiến ko. Thầy chung 1 lớp như nhau cũng có trò kém trò giỏi nhưng nhiều gà luôn đặt câu hỏi sao các cao thủ ngày càng ít xuất hiện mà đưa đường chỉ lối dẫn dắt gà đến bến bờ chân lý ?" Đơn giản thôi vì các cụ đã có câu làm trò thằng giỏi còn hơn làm thầy thằng dốt. và đây là lý do các cao thủ ngày càng ít qua lại giang hồ mà độc lai độc vãng, vì họ quá chán khi cao thủ nào truyền đạt các bạn cũng chứng nào tật nấy. <= Đây là điểm anh nói ở điều 2 trong 26 điều tạm thời nêu ở đầu topic : Đừng đi theo lối mòn chiêu thức hoặc các trường hợp cụ thể các cao thủ nêu ra. Hãy tự trải nghiệm = phản ứng của chính bản thân và rút ra bài học. Các chú có thể áp dụng chiêu thức của cao thủ như ở đây nhiều chú ốp i nguyên xi vào. Như thế chung quy mãi vẫn chỉ là học vẹt mà học vẹt đương nhiên có thể có điểm cao trong 1 hoặc vài bài kiểm tra ở lớp hay cưa dc 1 hay vài em nhưng càng lâu dài càng mất gốc và quay lại mốc thứ 2 : " Tự tâng bi về trình độ bản thân""
    Giờ tạm ko nói đến vấn đề làm sao để thay đổi. Nhiều chú cứ lải nhải hỏi chiêu thức rồi trường hợp cụ thể. Anh nói này : Các chú ko thể khá được khi trông chờ vào người khác mà ko tự tìm hiểu và suy nghĩ vấn đề - Các chú đã bao giờ tự nhìn vấn đề theo cách nó bỏ mình vì mình đíu ngon chưa hay thường các chú đổ tại nó bạc tình? Hay các chú đã bao giờ tự suy nghĩ là mình gà nên gái nó mới có thể quay các chú như dế chưa? Tất nhiên có những con ko ra gì nhưng nhiều khi các chú cũng nên nhìn vấn đề theo cách tự soi gương dù trong trường hợp nào. Việc nhìn mình trong gương sẽ giúp các chú ngộ đạo dần dần. Nếu còn đổ lỗi cho gái và các yếu tố khách quan thì các chú muôn đời ko chạm tay được vào cái danh xưng cao thủ hay chí ít là sẽ biết cách nắm thật chắc những gì các chú đạt được để đảm bào thằng khác ko giật gái từ chính tay các chú.
    Anh thì anh không khinh thường chiêu thức hay việc phân tích tình hình cụ thể nhưng vấn đề tư tưởng phải khai thông thì mới chuyên tâm luyện võ được ko là tẩu hỏa nhập ma nên anh muốn hướng tới cái chung là nâng tầm suy nghĩ và tâm lý của các chú lên vì thế anh sẽ phải dài dòng ở đây 1 chút
    Vấn đề này nó như cái chân lông ở trên người các chú đấy. Cạo lông thì rồi trông quang đãng đấy nhưng chẳng mấy chốc nó lên cả rừng nếu không giải quyết được cái chân lông ?" So sánh bằng ở đây là lắm chú sau 1 cuộc tình ôm tim rỉ máu rút ra 1 tý kn đấy nhưng chẳng mấy chốc cái bản chất lại lộ ra khi các chú tán con sau. Nếu các chú ăn được thì sẽ lại hay tự tâng bi ảo tương là mình đã khá hơn, mình đã hiểu đạo nhưng tâm lý con người phức tạp lắm thế nên rồi các chú tiến bộ từng vấn đề cụ thể rồi thì lại có vấn đề mới phát sinh và dễ các chú lại tạch lần 2 và sẽ là n lần nếu các chú ko hiểu được thực tế vấn đề ( N = bao nhiêu thì tùy ngộ tính của từng cá nhân )
    Chân lý của mọi vấn đề trong xã hội và chung quy người ta gói gọn trong chữ Đạo ?" Chỉ 1 chữ nhưng khó nắm bắt tận cùng bản chất. Người ta thường chỉ thấy được cái vỏ ngoài mà ít ra nhận ra quy luật và bản chấn thực sự của sự vật sự việc. Thật ra vấn đề duy nhất giữa số ít những người thành công trong xã hội nói chung hay từng lĩnh vực nói riêng và số đông còn lại chính là 1 bên hiểu ra bản chất còn 1 bên thì ko. Có 3 nhóm người :
    - Nhóm sinh ra đã hiểu chân lý
    - Nhóm chưa hiểu nhưng qua nhiều vấp váp thành công đã nhận ra ánh sang le lói cuối con đường
    - Nhóm ko bao giờ chịu hiểu
    Lại nói sang chủ đề chính là gái của chúng ta, chú nào đẹp zai thì có cái thế mạnh hơn những người khác nhưng lại cũng có những thằng tướng như đồ tể nó chén được gái trước mặt các chú mà các chú chỉ biết uất ức chửi thầm gái sao bây giờ nó ngu thế. Nhiều chú hót hay lắm lúc ko hiểu sao gái nó lại thích cái thằng dở hơi ít nói, ít chém. Rồi khối chú nhà giàu ngẩn ngơ nhìn em gái xinh long lanh tay trong tay với 1 thằng bần cố nông, chân dính *** trâu
    Tình trường cũng có đạo của nó và cũng không nằm ngoài quy luật cá lớn nuốt cá bé. Thằng nào ngon hơn thằng đấy nhiều gái hơn và thằng nào hiểu rõ cả nghĩa đen và bóng của ?oÂm dương điều hòa? thì cơ thắng cao hơn ?" Cũng như xã hội, ta ko gói gọn từ ngon cụ thể là đẹp trai, tiền bạc, quyền thế, đất đai hay muôn vàn thứ khác. Quan trọng ai có hiểu được những điểm mấu chốt. Các chú gà cần mở rộng ra nhiều thứ khác nữa chứ ko phải chỉ có ?oTình yêu đích thực? hay chủ nghĩa ?oxôi thịt?. Nếu đã là gà mà chỉ chăm chăm 2 thứ này thì các chú dek bao giờ thành công đâu
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy j mới. Về mặt ý tưởng thì chả khác j Quarker. Về mặt chiêu thức thì còn thua xa Sunny_boy ^^
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    À nhân đây cũng góp luôn một ý: theo tôi, có học chiêu học thức j thì cũng chỉ là cái bề ngoài, ko thay đổi được cái bản chất. Bởi vậy, tán gái có cao siêu, rồi đến lúc yêu nhau, dần dần gái nó cũng nhận ra cái bản chất của mình mà thôi. Nếu ko có bản lĩnh thật sự, sớm muộn gái nó cũng chán, nó cũng nhận ra mình đã sai lầm khi yêu nhầm con gà này. Bởi vậy, muốn tán muốn tỉnh kiểu j thì trước tiên cũng phải tự xây dựng được cho cá nhân một thân bản lĩnh đã. Khi yêu phải có cái cho gái nể, gái phục, có vậy gái mới xoắn ta. Còn ko có, các chú có giở võ vẽ trăm đường, thần công bí kíp rồi sớm muộn cũng bị gái đá đít, khổ sở hơn thì thành con rối cho gái chỉ huy thôi. Thật chẳng khác j địa ngục chốn trần ai, lúc ấy lại ngửa mặt lên giời mà kêu khổ.
    Ở đây tôi đang nói đến chuyện yêu để yêu hoặc yêu để cưới, tức là xác định một tình cảm nghiêm túc và lâu dài nhé, chứ các bác các chú xác định đục đẽo thì đúng là xong chuyện cũng chỉ quất ngựa truy phong, bản chất ra sao cũng đâu cần lo sợ.
  7. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy vay mượn của "Lần đầu thân mật" - Thái Trí Hằng nhiều thế nhỉ
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    À thực ra khi âu yếm nhau thì còn nhiều câu ngây thơ hơn í chứ, nhưng bạn huỵch toẹt nó ngay ra thế nên tớ ko cảm được, mà thấy nó đần độn
  9. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    @ cucfunkho : Quaker là tượng đài rồi. Sunny boy thì những gì cậu ta viết rất hay và cũng nhiều điều đúng nhưng những gì sunny boy thể hiện lại trái ngược hoàn toàn với mẫu đàn ông anh ta nêu ra. Điều tiết cảm xúc kém và sa đà vào cãi nhau trong khi câu khẩu hiệu cửa miệng lại là điều tiết cảm xúc. Cá nhân tôi ko dám khẳng định nhưng tôi thiên về khả năng sunny boy đưa ra hình tượng mà anh ta mơ ước hơn là bản chất thật của bản thân sunny boy. Khẩu hiêụ ai cũng có thể hô nhưng làm tốt những gì mình nói lại là chuyện khác
    Tất nhiên chân lý thì chỉ có 1 nhưng mọi con đường đều dẫn đến 1 điểm mà. Điều tôi nói hay quaker hoặc bất kỳ ai từng trải trong chuyện tán gái chung quy sẽ ko thoát khỏi việc 70% giống nhau ở trọng tâm mà chỉ khác biệt là đi sâu vào hơn hay ko và các vd + câu cú văn phong mỗi người mỗi khác thôi. Tóm lại vẫn chỉ là tham khảo thêm.
    @PxofPx: truyện đấy khá hay và cũng đều là sự thật trải nghiệm của nhiều lớp cao thủ. Nhất là nhân vật A Thái, tôi thấy hay và cũng đúng ko cần chỉnh sửa hay bổ sung gì thêm thì cho vào mà
    @kiku_hana: Nếu bạn cho là nó ngu ngốc thì nó là ngu ngốc, mình ko có ý kiến gì cả. Việc mình muốn là đi thật kỹ vào từng vấn đề là ko thừa mà cho dù thừa với 1 số người thì vẫn luôn hơn là thiếu trong 1 số trường hợp hoặc với những người muốn nghe thêm 1 cách thể hiện tình cảm khi rơi vào trường hợp đấy
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 21/02/2010
  10. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ
    Để tại hạ show hàng cho các hạ.
    Quarker là 1 ông thánh.
    Còn Sunny_boy là 1 con quỷ.
    Khi Quarker viết, anh ta đi đến địch và nhận 1 tràng pháo tay từ khán giả.
    Còn khi Sunn_boy thả hồn, anh ta đi đến đỉnh, rồi lại xuống đáy, khán giả lúc đầu vỗ tay như sấm, sau đó thì chuẩn bị gạch đá, trứng thôi để ném.
    Hay nói cách khác, cho 1 ví dụ sinh động, và hình ảnh biểu cảm:
    Quarker làm ra tiền để cất giữ trong tủ, còn Sunny_boy làm ra tiền là để đốt.
    Cảm giác được yêu thương đối với quarker là làm cho gái vui, làm cho gái lên cảm xúc.
    Còn cảm giác được yêu thương, thoải mái của Sunny_boy là làm những trò đồi bại với gái. Anh ta thích thú khi làm nhục các cô gái và ném đá vào dư luận.
    De Vicent, hay gì đó, nổi tiếng với bức vẽ bữa tiệc cuối cùng gì đó.
    Ông ta đi tìm, mỏi mòn, trong nhiều ngày tháng, tìm ra 1 người có vẻ ngoài giống với Chúa.
    Ông ta miệt mài vẽ bức tranh.
    Nhiều năm sau, ông ta cần 1 con quỷ, để hoàn thành bức vẽ, ông ta cũng dùng nhiều năm tháng đi khắp các nhà tù. Cuối cùng cũng có 1 thằng phạm nhân, đủ tiêu chuẩn để trở thành 1 con quỷ.
    Khi bức vẽ hoàn thành, De Vicent , hay gì đó, nhận ra, chàng trai có khuôn mặt thiên thần năm xưa giờ chính là con quỷ đang ngồi trước mắt.
    Đời là vậy, thiên thần và ác quỷ, xa nhưng gần.

Chia sẻ trang này