1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm tán gái của riêng tôi ( Mang tính tham khảo cho ai cần )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haiphamtran, 21/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Phù, ngày cuối cùng của đợt nghỉ tết, online nhiều tý :D
    Điểm cuối cùng quaker viết là chia sẻ kn và ko quá coi trọng kết quả được mất cụ thể mà nhấn mạnh cũng như lý giải vì sao nên làm như thế, tóm lại là lý giải vấn đề. Sunnyboy viết có lẽ để thể hiện bản thân hơn là chia sẻ và coi trọng chiêu thức + những gì cụ thể như lên giường được ko, ăn làm sao cho nhanh.
    2 trường phái khác biệt hoàn toàn nhưng đều có tính tham khảo tốt. Dù sunnyboy có quá đà nhưng ko phủ nhận anh ta đưa ra dc 1 số chân lý tồn tại thật sự ngoài xã hội
    =====================================================
    Tiếp vậy :
    Theo anh thì có 2 vấn đề các chú triệt cần để chịu đau mà nhổ lông ngay trước khi muốn bước trên con đường cao thủ :
    2 điểm anh nói thứ nhất là tự tin và thứ hai là quan niệm tư duy
    Về tự tin :
    - Anh biết nhiều đồng chí tự kỷ vào ngoại hình bản thân hoặc gia thế hay là tài ăn nói rồi bla bla, ko biết gái có thích mình ko, bạn của gái có thích mình ko? bố mẹ gái nghĩ thế nào về mình vvv
    - Anh cũng biết có thằng đíu biết cái gì nhưng hay ra vẻ là mình giỏi mình đíu cần hỏi ai, mình tán gái rất siêu
    - Anh lại biết có loại tán được rồi nhưng cái thói ghen ***g ghen lộn nó làm các chú bị gái đá
    - Anh còn biết lắm con gà cục ta cục tác bê gái lên bàn thờ nhưng đem cái cụm từ rất thối là tình yêu đích thực ra để làm cái bia đỡ đạn khi bị chỉ trích
    - Cuối cùng mọi người đều biết mà ko chỉ anh biết là 100 thằng thì 99,9 thằng đau khổ khi thất tình
    Tất cả những điều trên anh đều thông cảm vì anh từng như thế. Anh ko dám xưng là cao nhân đắc đạo gì nhưng anh cũng có kinh nghiệm khổ đau, cũng có nhiều vinh quang ăn bánh ko mất tiền và trên hết anh thấu hiểu nỗi đau của thất tình khi nhìn những thằng em anh quen khổ vì đàn bà mặc cho anh chỉ dậy chiêu thức đến đâu.
    Anh nói vấn đề của các chú đầu tiên là tự tin vì những điều sau đây :
    Tự ti vào ngoại hình hay những thứ khác chỉ nói lên rằng các chú mất tự tin vào bản thân mà khi con người ko có tự tin thì chẳng làm được gì hoặc có làm cũng sẽ tự kỷ ám thị rằng mình kém thằng này thằng kia -> Đúng là các chú kém thật vì các chú tự ty
    Đíu biết cái gì nhưng to còi cũng là 1 kiểu tự ti ko kém phần đáng thương hại. Ko biết mà dấu dốt thì ko bao giờ khá được. Cần biết chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của người khác đem về dùng. Chẳng có ai giỏi cái gì ngay mà đều qua rèn luyện và thu nhặt kiến thức của người đi trước. Loài người phát triển vì trao đổi văn hóa giữa các nơi, biết học tập người khác để lấp đi điểm yếu của bản thân là việc cơ bản nhất trong xã hội văn minh tiến bộ. Kém nhưng ra vẻ đơn giản vì tự ti sợ người khác đánh giá là gà. Xịp pẹ, nếu các chú sợ bị gọi là gà thì các chú đíu bao giờ khá được. Nhìn ra xã hội mà xem, phần đa những đứa thích đú mới đi vay mượn tiền của để đắp cái mác dân chơi lên người và che đậy con người thật. Còn người thật sự giàu thì sao? Họ tự hào khi kể về thời cơ hàn của mình vì đơn giản họ coi việc thoát nghèo và vươn lên là điểm đáng tự hào, họ tự tin vào bản thân họ và cố gắng của họ.
    Ghen ***g lộn chung quy vẫn chỉ là mất niềm tin. Nếu các chú tự thấy các chú ngon thì ghen 1 chút cho nó thêm thi vị thôi còn đã ***g lộn hay hoang mang thì đơn giản là kém và sợ mất gái. Gái ít khi bỏ giai thật sự ngon chạy theo thằng khác lắm vì thế kể cả khi gái đang phân vân lúc có ?ocơn gió mới nó tốc váy gái lên hay có thằng nó công thành chiến ? mà các chú đã manh động quá đà, tưới quà lên người hay sồn sồn ghen tuông gia trưởng thì trong mắt gái các chú mất giá ghê gớm.
    Tình yêu đích thực? Mẹ khỉ anh là anh dị ứng nhất với cái cụm từ này đấy. Vì sao? Vì anh nghe quá nhiều con gà nó cục tác cái này rồi ?" Tình yêu đích thực là gì? Là 2 bên vui vẻ thì tiếp tục, 1 bên ko vui vẻ thì a lê hấp. Tất nhiên yêu ai lâu thì chuyển thành nghĩa chứ yêu thì hơi khó như người ta gọi là nghĩa vợ chồng chứ ít dùng từ tình yêu vợ chồng. Thế nên anh ko bảo các chú ko vui thì sút gái vì thế là sở khanh mà bản thân anh thì anh ko ủng hộ sở khanh lắm, anh theo chủ nghĩa luyện đạo và học hỏi dc cái gì qua từng mối tình chứ ko theo trường phái thay gái như thay áo để chứng tỏ bản thân. Con nào tử tế với anh, anh sẽ tử tế lại, con nào láo thì anh cho ra bã nhưng ít khi anh chia tay ai mà ko có lý do chính đáng. Ý của anh ở đây là khi 1 bên đã đánh mất lòng tự trọng = cách vẫy đuôi như xiếc thú hay chạy theo van xin thì nó ko còn là tình yêu nữa. Nó chỉ là 1 hành động đáng thương hại trong mắt bất cứ ai trừ bản thân khổ chủ thôi. Các chú gà cứ cục tác cái lý do này ra tóm gọn cũng vì các chú ?oKém, thiếu tự tin?, ko dám nhìn nhận sự thật là các chú ko đủ hấp dẫn vì thế các chú xin bố thí tình yêu và các chú hay biện minh cho những hành động này bằng muôn vàn cử chỉ với cái tên mỹ miều như là : ?o tình yêu đích thực? ?o Hi sinh thầm lặng? ?oMong em vui bên người?
    Thất tình thì buồn ?" Cái này anh ko lên án vì nó là chính đáng nhưng anh cũng ko thể kể thiếu nó vì khoảng thời gian trầm luân trong cái ao thất tình nó tỷ lệ nghịch với sự tự tin của các chú. Ai tự tin và tâm lý vững, có tố chất thì thường nhanh hồi phục và càng khát vọng làm mới bản thân hơn. Những người chán đời, rượu chè, hô hào khẩu hiệu ko yêu ai thì đơn giản các bạn thiếu đi sự tự tin và khát khao thay đổi
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 21/02/2010
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Ghen ***g lộn chung quy vẫn chỉ là mất niềm tin. Nếu các chú tự thấy các chú ngon thì ghen 1 chút cho nó thêm thi vị thôi còn đã ***g lộn hay hoang mang thì đơn giản là kém và sợ mất gái. Gái ít khi bỏ giai thật sự ngon chạy theo thằng khác lắm vì thế kể cả khi gái đang phân vân lúc có ?ocơn gió mới nó tốc váy gái lên hay có thằng nó công thành chiến ? mà các chú đã manh động quá đà, tưới quà lên người hay sồn sồn ghen tuông gia trưởng thì trong mắt gái các chú mất giá ghê gớm.
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Không hẳn thế , với một số người đàn ông họ không ghen mà họ luôn muốn ở bên cạnh xa 1 lúc họ không yên , chẳng biết được nhưng ex cũ tớ thuộc diện đó .
    Cho dù ở nhà anh ấy đang lướt mạng , phóng tầm mắt ra anh ấy phải nhìn thấy tớ trong không gian của anh ấy , nếu không thấy anh ấy đi tìm xem tớ ở đâu .
    Tìm ra rồi anh ấy mới yên tâm làm việc tiếp .
    Cái cảm giác này cũng đôi khi làm tớ thấy mình bị bó buộc và như ở có người quản giáo vậy có lẽ tớ không quen , có lẽ tớ chưa hiểu anh ấy và bực bội đến giờ hiểu thì mọi chuyện đã xa
  3. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khuê em lại có nick mới rồi hả.
    Tiểu hàn khê là dư nào em giải thích cái, chứ mấy thằng em anh nó cứ chiết tự nick em ra dư này này.
    Tiểu hàn khê = tiểu ( tè ), hàn ( lạnh ), khê ( khe suối) = tè xuống khe nước lạnh.
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ mệt vãi xoài với các thể loại chiêu thức
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Nick này em zai VIP Vinguoibenh làm cho ý nghĩa ,
    Anh cứ tưởng tượng anh là một Phượt thủ đang trên đường khám phá , đôi chân anh mệt mỏi , cổ họng anh khô khát và anh nhìn thấy một con suối nhỏ trong lành mát rượi
    Anh thấy thế nào : D
    đang online khoá cho xong sang VC chơi
  6. quanghuy610

    quanghuy610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em thì em vẫn thích tùy cơ ứng biến hơn,nhiều lúc ngoài đời tình huống khác lắm bác ạ
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    2-Ko tin vào bất kỳ sách vở, bí kíp, ca dao tục ngữ....
    Sách vở bí kíp là do các bậc đàn anh sát gái truyền thụ lại cho lớp đàn em đi sau, những về tính hiệu quả thì cần phải xem xét lại. Phần lớn các cao thủ sát gái đều được thừa hưởng 1 gen tốt nào đó, hay nói cách khác sát gái là năng khiếu, là bản năng của họ, nó ăn sâu vào máu mẹ nó rồi. Khi viết sách, các đại ca ấy thường lầm tưởng những hiệu quả trong việc chinh phục là do kỹ năng và thủ thuật mang lại, thực ra gái đã đỗ mẹ nó từ đầu rồi-ngay cả khi họ không sử dụng những kỹ năng đó. Các chú "Gà chíp" đọc bí kip mà không có tố chất sát gái, sẽ trở thành thằng hề kệch cỡm trong mắt gái >>> khó tránh khỏi cái kết thất bại <= đây là nhân tố đạo anh nói, hãy cố gắng thoát khỏi những cái tư tưởng cố hữu và sách vở mà tự trải rồi sẽ thấy các đàn anh nói đều đúng
    Đọc đến đây , không cầm được khoái chí... bác phán câu quá chuẩn ... như bản thân... nghiệm ra đọc qua gần chục bí kíp các loại... quácker , sunny , aza... xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần..... thế mà tiệt... chả có đứa nào nó thèm ngó ngàng... bảo đọc khẩu quyết thì chỉ có thuộc làu làu... mà lúc nói chuyện với gái thì lắp ba lắp bắp... mắt hoa, chân chậm... nghĩ cũng tủi thân ....Thôi thì vì tâm tư nó ngu muội, thân không có cái gen tốt .... bác cứ viết tiếp , em lại cơm nắm muối vừng lên đây học đạo... mong quả này tu thành chính quản.... sau này cố kiếm được vợ cho bằng với ae...
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    7 điều đầu tiên và điều 25 của chủ topic này viết là của nick "Chủ tịch xã" bên diễn đàn ******** (link: http://********/showthread.php?t=1317092).
    Nếu chú là Chủ tịch xã thì chú đang làm mất mình, vì 8 điều cơ bản chú đưa ra đã rất được khen ngợi và rất nhiều gà tiếp thu bên đó rồi. Các điều còn lại phía trên anh thấy hoàn toàn lạc lõng với 8 điều kia.
    Nếu chú éo phải Chủ tịch xã, thích lượm lặt ăn vặt thì anh chẳng chấp
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Kinh của bác hầu như toàn những khái niệm cũ , thỉnh thoảng mới nhặt ra được 1 vài cái hay ho , nhưng mà em vẫn quý , quý cái sự nhiệt tình của bác , Hi vọng những post tiếp theo của bác sẽ có chất lượng hơn , tránh xa đà vào những bài ném đá , mất thời gian và mệt mỏi lắm . Bác viết bài phải hướng đến đối tượng người đọc là ai chứ nhỉ , viết để chia sẻ , dạy dỗ các pé gà cơ mà , quan tâm đến các thể loại tạp nham khác làm gì , thích thì rep mà đe"o thích thì kệ cm nó , chẳng ai để ý đâu , nha . Hi hi
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    bác viết hay lắm, rất giốg với quan điểm của em, nhưng mà đến giờ em vẫn cô đơn ạ

Chia sẻ trang này