1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm tán gái của riêng tôi ( Mang tính tham khảo cho ai cần )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haiphamtran, 21/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    ặ, thỏng ku ỏằY trên nói khĂy hỏt loỏĂt cao thỏằĐ bàn phưm ỏằY trên kia à? Anh thưch chú rỏằ"i 'ỏƠy.
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ôi xời
    Chủ tịch xã bên ***** với bác Quẩy nhà mình đé0 biết thằng nào cọp của thằng nào nữa cơ
    Các bác có thể vào topic tán gái ngày trước của em có 1 vài ý kiến cười lăn lộn của bác Quẩy mà hóa ra bên ***** cũng có, nhưng ngày post bên ấy lại sau bên này
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hừm, lý thuyết làm cái gì mà nhiều thế!
    Đưa một nick em nào bất kỳ ra đây, đảm bảo một tuần tán xong! Thế cho nhanh, việc gì phải tràng giang đại hải lắm chuyện.
  4. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    hàng khủng
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác để lộ pass cho bác gái rồi à? Sao lại hớ hênh để bà xã dùng nick post bài thế?
    @ chủ topic: vô tình liếc điều 20 của bạn (các điều khác xin lỗi là chưa kịp đọc). Xin được góp ý là Điều 20 này sẽ chỉ có hiệu quả với những cô gái từng trải, đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó. Còn với đa số những cô gái tạm cho là "ngoan", nhà lành và sống nguyên tắc 1 chút thì sự lão luyện của người con trai nhiều khi lại phản tác dụng. Câu hỏi các cô gái thường đặt ra là: chắc là "anh ấy"/""cu ấy"/"thằng cha ấy"/"gã ấy" v.v... cũng thuộc dạng chơi bời hoặc đã yêu nhiều rồi, tiếp đó, không loại trừ khả năng chàng đó sẽ bị suy ra là tư cách có vấn đề.
    Trong thực tế, (mà mới đây mình cũng vừa chứng kiến), đã xảy ra trường hợp người con gái, vì quá kinh hoàng khi phát hiện ra bao cao su trong ví bạn trai mà đã chia tay anh chàng đó một cách không hề thương tiếc.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đâu có lộ pass, vẫn là mình đấy chứ! :)
    Quan điểm của mình là lừa tình thì dễ, yêu thực sự mới khó.
    Nhưng bác chủ top nói rồi, ai thích tham khảo thì xem thôi, nên mình không có ý định ném đá gì cả.
    Chỉ có điều, giọng văn đôi lúc hơi giống sunny boy, chỉ trau truốt và gia giảm thêm một số thứ. Nếu mình đoán đúng, thì chỉ cần thêm vài bài nữa là lại lộ thêm một số manh mối.
  7. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cùng 1 chủ đề mà bác, chung quy lại rồi nhìn cũng na ná nhau cả :D Tiếc là em ko phải sunnyboy mặc dù cũng từng 1 thời chính tà kiêm tu nhưng chưa đến cái trình tà giáo được như thê :))
    Nói chung em ghi nhận đóng góp của các bác, cả bác cong50 nữa. Em sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn thiện thêm, cái gì thừa thãi thì sẽ cắt bớt sau. Hiện tại xin cứ cho em viết cho nó liền mạch đã
    =================================================
    Chung quy lại điều đầu tiên anh muốn nói với các chú là gì?
    Là sự tự tin, là phải luôn hiểu mình đang làm gì, luôn nhìn sự việc dưới góc độ tích cực, hạn chế chán chường và nỗi sợ thất bại. Người đi lên từ thất bại mới là kẻ thấu hiểu chữ đạo anh nói. Danh tướng nào mà chả nhiều sẹo? Sẹo là dấu vết cho sự từng trải và kinh nghiệm của họ. Cao thủ nào chẳng có lúc thất tình, đừng có nhìn hiện tại họ là cao thủ mà nghĩ họ chưa bao giờ thất bại. Người sợ thất bại nói chung hay ?osợ gái? nói riêng, thích chiều lòng gái, thích đội váy lên đầu thì muôn đời là kẻ thất bại. Nếu đời là 1 trò chơi thì 100% ta mất đi cơ hội chiến thắng nếu ko tham gia vì thế anh muốn gửi đến các chú 1 thông điệp nữa đó là nếu thích thì cứ chiến đơn giản nếu các chú tham gia thì dù 1% cơ hội thắng cũng còn hơn các chú tự kỷ mà đứng ngoài vì đứng ngoài vì nếu thế thì ngay cả 1% các chú cũng không có nổi đâu và lại lật tiếp vấn đề là ko sợ thất bại như ở trên rồi theo cái vòng lặp đó các chú sẽ ngộ đạo được. Sớm hay muộn thì như đã nói ở trên, cái ẩn số n anh dành cho các chú tự giải vì nhanh hay chậm do các chú ngộ sớm hay muộn
    Điều thứ 2 kiên quyết cần ngộ là ?oThuyết âm dương - Vạn vật giao hòa?.
    Nghĩa bóng: Cái gì trên đời cũng có âm dương hết. Người ta nói cứng quá thì dễ gẫy mà nhu quá thì dễ hỏng. Phàm là đại trương phu phải biết tiến biết lùi. Anh ghét thằng lưu bị trong tam quốc cực vì thằng ngu này ngu trung với nhà Hán hay thằng Tống Giang trong thủy hử cũng thế. Làm người phải biết nắm thời cơ và có dã tâm, làm trai thì phải đàn ông thế nên anh ghét mấy thằng đàn ông nhu nhược và chắc chắn gái nó cũng đíu thích yêu đàn bà ( trư khi nó là les ) nhưng anh cũng lại ko thích thằng trương phi hay thằng lỗ trí thâm mặc dù nó ko ?oâm nhu" và đàn bà như thằng lưu bị hay tống giang nhưng nó võ biền và cục súc. Làm thằng đàn ông thì phải phong độ vì thế anh ghét thằng võ biền ngu dốt và anh chắc trừ con có sở thích quái đản là bị bạo hành hay thích những thằng cục súc dế dắt mũi nó mới chấp nhận loại này
    Quan điểm của anh thì đàn ông chân chính là hài hòa được cương và nhu. Cương khi cần cương và nhu khi cần nhu. Nói vui thì xịp pẹ em nào hỏi anh có phải đàn ông ko mà làm thế các anh em có thể bảo nó là muốn biết thì vào phòng ngủ anh chứng minh. Còn con nào nó hỏi anh ơi thành phố nào lãng mạn nhất thì các chú nên biết câu trả lời đúng là thành phố nào có em thì thành phố đấy đẹp nhất. Tức là các chú có thể ra uy với gái khi cần, có thể bỗ bã khi nên bỗ bã và có thể hót giỏi khi cần hót. Hãy biết đổi gió và đổi màu. Các chú ko thể kiểm soát gái khi các chú nhu quá vì nó sẽ nhờn cũng như các chú ko thể làm gái phục khi các chú cục súc thượng cẳng chân hạ cẳng tay- Hãy là man đừng là guy. Gái thông thường thích sự bất ngờ vì vậy cứ ra uy khi cần và các chú sẽ đàn ông hơn trong mắt gái. Tuy nhiên thi thoảng cũng có thể hót vài lời cho êm tai. Loại đàn ông lịch lãm, bí ẩn. 1 người như thế được đánh giá cao hơn loại đơn giản dễ nắm dễ bắt vị
    Nghĩa đen: Âm dương điều hòa = giao hợp hay thô thiển bỗ bã kiểu đàn ông là phang đi. Vâng cái này nói trăng ra nhiều bạn sách vở sẽ lên án tôi là bla bla nhưng thật ra đây là chuyện bt. Con người ta gần nhau hơn qua chuyện gối chăn. Những đôi yêu nhau mà chưa làm gì thường ko bền = những đôi có quan hệ thể xác rồi chính vì thế ng ta coi ******** là thăng hoa của tình yêu. Nói thế ko phải anh khuyến khích các chú xôi thịt đâu nhưng thực sự đây là mốc các chú nên làm và đáng làm nếu yêu vì gì thì gì nó có thể giúp các chú giữ bạn gái và là sự tin tg bạn gái các chú trao cho các chú
    Âm dương điều hòa anh muốn nói chủ yếu đó là cách giao tiếp, ứng xử và phản ứng của các chú trước các vấn đề, hãy biết phân tích và nắm bắt vấn đề và làm việc = lý trí, đừng để cảm tính điều khiển hành động vì chỉ có đàn bà mới hay làm việc = cảm tính
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông gì mà cóp pết hay thậm chí viết thẳng đi nữa dài loằng ngoằng thế này thì tư duy nhiều nữ tính quá. Lại cố công sưu tầm với cả tuyên truyền nữa thì hoàn toàn mang phong cách mẹ già ở nhà ra rả dạy con gái rồi.
  9. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    thật hay lại chém?
    máu nóng bắt đầu lên đến cổ rồi ..
  10. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thuyết thiếc như trẻ con học vỡ lòng với cả 3 tuổi học gạo thế này mà bảo Sunny_boy.
    Nhiều bạn trình độ rõ là vẫn chưa qua được level nhập môn.
    Tuy nhiên, đã chót rồi thì chét đi bạn. Bạn viết nó giống như thế này:
    Hình vuông là 1 hình có 4 cạnh, có 4 góc vuông, 4 cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau, cạnh đối diện bằng nhau và 2 góc đối diện bằng nhau, 2 góc kề bù nhau, 2 góc bất kỳ bằng nhau và 2 cạnh bất kỳ bằng nhau.
    Tóm lại nó dài, nó nhiều, nhưng ý thì là cái mà không ai không thấy, toàn bộ bài viết nó giống như văn tả con mèo.
    Bạn tả hay đến đâu mà cái vấn đề bạn đưa ra nó là cái không có ích, hoặc ai cũng biết rồi thì người đọc sẽ khó mà đồng tình khích lệ bạn được, phỏng.
    Chưa kể, văn bạn đi chép, copy paste khá nhiều.
    Rút kinh nghiệm viết sao cho đạt.
    Hoang tưởng vĩ cuồng thì cũng phải có chất lượng, chứ ngồi 1 chỗ miêu tả thế giới thì ai cũng làm được, nhưng không ai làm vì người ta hiểu, không nhiều người làm việc ấy được.

Chia sẻ trang này