1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm với thi cử - Cách tốt nhất để vượt qua thi cử

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm với thi cử - Cách tốt nhất để vượt qua thi cử

    Theo kinh nghiệm của tôi, từ lúc bé teo, đến lúc học xong ĐH, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm:
    Muốn vượt qua được bất kỳ một kỳ thi nào, ta trước hết phải tìm cách suy nghĩ đúng đắn về kỳ thi đó.VD: chẳng hạn tìm xem, kỳ thi đó cho ai? Nhằm mục đích gì? ... và cách nghĩ của tôi là: kỳ thi đó cho mình, nó chứng minh những kiến thức của mình trong quá trình học vừa qua. Sâu xa hơn, nó thể hiện sự biết ơn của mình với những công lao mà bố mẹ đã dành cho mình.
    Và từ đó, mình có thêm nghị lực trong việc ôn tập và vượt qua kỳ thi. Đặc biệt, chuẩn bị tâm lý tốt cho bạn khi ngồi làm bài. Khi ngồi làm bài, ta cứ thoải mái mà nghì rằng: Thi cái này là cho mình, mình chứng minh tài năng của mình với mọi người. Mình không làm bài thì cũng có ai dám làm gì mình đâu nào (hi hi cái này chỉ là tâm lý thui nhé...)
    Còn việc mình quay copy bài người khác cũng không có gì là xấu cả, mình muốn lừa dối mọi người rằng mình cũng có tài năng đó, ai làm gì được mình nào ? (nhưng lúc đi làm. chẳng may có ai hỏi bạn về vấn đề đó thì chắc chắn là tịt!!!)
    Tóm lại là như vậy, tớ bít rằng có nhiều người còn nhìu cách suy nghĩ rất hay khác, nhưng theo tớ, tớ nghĩ như vậy, ai chưa nghĩ ra thì hãy thử một lần suy nghĩ giống tớ xem.
    Chúc bạn may mắn.

    Buồn chẳng qua là không vui thôi mà...
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà hình như là lớp 12 thì lười hơn lớp 10 với 11 đúng ko, hic, lười lắm ý.....Nghĩ được như Ch@ien đã tốt. Tớ cứ nghĩ đến mấy môn mà mình ko thi đại học đã ớn rồi, mới lại thầy cô mấy môn đấy sao mà hắc thế, nghĩ như thế chả còn tâm trạng nào mà học nữa.............
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  3. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    thì biết là biết thế nhưng để thực hiện được thì là cả vấn đề. Mình có cảm giác càng lớp 12 càng lười

Chia sẻ trang này