1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Việc thiên hạ, hạ việc, hạ thiên
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    http://vowsvaanr.spaces.live.com/blog/cns!86E29692291CAE28!137.entry
  3. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mình vừa đọc cái nì xong. Giống 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc nhỉ, tại đây PR một cụ. Hehe. Cụ này chắc đang ngồi vuốt râu.
  4. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Việc thiên hạ giờ không do người trong thiên hạ giải quyết nữa rồi,
    Thiện tai, thẹn tai.
    Lão Lục mà đọc tin này thì chắc nổ đom đóm mắt lắm.
    Giang hồ quả là kỳ diệu, hiểm ác thật
  5. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết hộ bạn SVTT đoạn kết:
    Lục Đồ đọc truyện xong, nổ đom đóm mắt, bỗng trở nên mù. Kể từ đó, bỏ quán đối ra đi, lập nên quán mới: Quán bói!
    Ít lâu sau, quán bói dập dìu tài tử giai nhân, vị nào vị đấy mắt đeo kính đen, tay cầm gậy chọc. Một hôm, cũng đang dập dìu tài tử giai nhân, bất chợt, có tiếng kêu thất thanh. Đồ rằng có người chọc gậy nhầm, đám khách nhốn nháo. Nhớn nhác lắng nghe một hồi, té ra là tiếng cô SVTT. Từ đó, quán bói không dùng gậy nữa.
    Hết truyện!
    Nhân đây tớ có mấy câu thế này:
    Sinh viên thực tập PR,
    Chẳng may chọc gậy bi-a, hóa mù.
    Quán đối gậy gộc lu bù,
    Người ta đổi biển, bói mò tại đây !
    [nick][nick]
    Được gachip4mat sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 08/09/2008
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nghe thơ mình mới tụng rằng
    Thiên tài dựng chuyện đâu bằng PR
    Từ từ rồi kiếm cũng ra
    Đừng mò, đừng bói, người ta quáng gà
    Mai đây cũng đến lượt mà
    Chờ đi rồi biết tớ tha người nào
  7. Capricorn85

    Capricorn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa buồn, buồn đêm, buồn mưa, buồn.
  8. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế là lão đồ đổi biển vừa đối vừa bói luôn đấy à? Cổ Tẩu à?
    Ông Cổ Tẩu này là cái tên chung,nhưng lại được dùng như tên riêng, chỉ những người già bị mù, có con ngươi mà không nhìn thấy j. Cổ Tẩu là tên gọi các ông nhạc quan thời Xuân Thu ở Trung Quốc, số là các vị này đều là những người mù; những ông này thường đi sưu tầm thơ ca dân gian, tấu lên triều đình. Cổ Tẩu lại cũng là tên gọi chung chung, sau được hiểu là tên riêng của bố ông vua Thuấn. Và đặc biệt ông Cổ Tẩu nào cũng bói giỏi lắm. Hehe. Té ra cụ Lục đồ nổ đom đóm mắt thật rồi sao? Thiện tai thiện tai!
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân tắc hữu cao nhân trị Phục các bác
    Sao chổi dạo này bận làm thủ tục nhập học với kiếm việc làm thêm nên chẳng có thời gian quét qua quán đối nữa Nay rảnh rang được 1 chút nhảy vào táng 1 phát rồi lại lượn thôi
    LỤC SINH VIÊN, SINH VIÊN TẬP LỤC
    @SVTT: Bà chị viết thế thì lão đồ khéo tăng huyết áp mất Mà dạo này ko vào topic tuyển bồ của em đâm bị thóc chọc bị gạo nữa à? Hay là mỏi tay gác kiếm rồi? Thế thì phúc đức cho nhà em quá chứ em lập topic mà quan khách vào thấy lại chuyển qua cưa SV thì chít dở
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đông vui nhể
    Đợi tình hình trầm lắng tớ lại quăng lên hồi hai, để coi đến lượt ai chuyển sang làm Cổ Tẩu 2 cho biết

Chia sẻ trang này