1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, có cái nghĩa ẩn thế mà lão nhìn cũng ra, tài thật! Như thế thì cũng nhìn thấy từ "đội chiếu" nhể . Hảo lơ, hảo lơ!
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thấy sao được, khi cô nương đã đắp chiếu rồi.
  3. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thật là:
    Chiếu tướng sát đầu không nhận thấy
    Quần hùng bỏ, mặc lại nhìn ra.

  4. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Oáp,
    Một đêm chợt trắng, hai mắt dã
    Chớp mắt tàn đêm, chửa bình minh.
    (Độ này thời tiếp âm u tệ )
  5. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mắt ở dưới đầu, quần ở dưới mắt. Âu cũng là lẽ thường.
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lão tự kiêu quá mức rồi đấy
    Chí lớn tương phùng, thiên hạ chỉ mình ta là đủ
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu hơi bị chính trị thủ đoạn nhé, trích câu nói không dựa trên context,
    âu cũng là cái liễn
  8. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Uh huh, Có 6 kết quả cho "chỉ mình ta là đủ", nếu vứt dấu nháy sang một bên thì có đến 6690000 kết quả, he he. Đáng kể nhể
    "Có khi nghĩ trời sinh ra chỉ mình ta là đủ
    Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
    Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
    Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi"
    NGUYỄN BẮC SƠN :)
    Răng cũng như sao thôi
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Gió giật tung trời cỏ cây xơ xác
    Mưa trút như thác nước nổi bèo trôi
    Vận chuyển sao rời
    Lên
    Lên
    Xuống
    Xuống
    Chợt ai đang uống ngụm trà thảnh thơi
    Tay phác tay cơi thảo ra Cổ Tẩu
    Giấy đỏ mực tầu
    Âm
    Dương
    Biến
    Tấu.
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lão giỏi nhỉ! Ra yahoo cho em "bảo" cái này Em biết lão sắp wedding nhưng ít ra cũng phải phang cho em gái cái mail hoặc tin nhắn chứ! Mất mặt hơn 1 tháng trời rồi! Lão chơi được lắm

Chia sẻ trang này