1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/07/3BA04DE4/
    Mại dzô
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Trắc nghiệm năng lực
    1) Viết tên bạn vào ô màu vàng
    2) Ghi vào ô màu xanh lá cây tuổi của bạn
    3) Ghi vào ô màu đỏ tên công ty bạn làm việc
    4) Ghi vào ô màu xanh lơ chữ "start" và sau đó bấm enter
    dovantuan, TRỞ LẠI LÀM VIỆC NGAY LẬP TỨC !
    THÔI NGAY TRÒ ĐỌC VÀ LÀM THEO MỌI THỨ MÀ THIÊN HẠ GỬI.
    BỞI VÌ CÔNG TY lentKHÔNG PHẢI TRẢ LƯƠNG ĐỂ MÀ NGỒI CHƠI KHÔNG.
    KHÔNG SAO HIỂU NỔI...!!!...ĐÃ 33TUỔI ĐẦU MÀ CÒN DẠI...!!!
    Ký tên: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY lent

  3. loitthoi

    loitthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khóc như mưa Bụt hiện lên hỏi: "Vì sao con khóc?"
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    băm băm rồi mà còn tin vào BỤT hả.?
    ...xéo....đi Bụt
    vừa dính đòn giang hồ hiểm ác xong --- không dại nữa

  5. loitthoi

    loitthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có ai khôn mà chẳng dại một vài lần?
    Có dại mới có khôn
    Muốn khôn thì phải dại
    Chung quy là dại trước rồi mới khôn sau
    Trước k_hôn nhân, người ta là d_dại nhân
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Xuất đối:
    Chưa đi chưa biết miền quê
    Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong
    Bởi cô con gái nhà nông
    Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời
    :-)
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Chưa đi chưa biết phố thành
    Đi rồi mới thấy thôi đành về quê
    Trai thành nghe tiếng là thanh
    Suốt ngày chỉ biết bóng banh số đề

  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Gần chuẩn rồi:D tiến lên:-)
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Con số Không - The WALL
    Music:
    http://www.imeem.com/sirkool/music/nMEzV5vW/the_wall_con_so_0/
    Lyric:
    Ai đã đi tới hết chân trời ,
    Ðầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    Ref:
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu, đã cho rằng mình thấu hết.
    Làm được gì? và đã có gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai
    Đời vật vờ chẳng biết thân mình
    Hình hài chỉ là con số 0
    Hình hài chỉ là con số 0
    Con số 0.
    Hãy nuốt trôi thuốc đắng giã tật
    Này hãy gắng sống
    Biết ta biết người
    Ðời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời?
    Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    Đời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời.
    Hãy nuốt trôi thuốc đắng giã tật
    Này hãy gắng sống
    Biết ta biết người
    Ðời chưa thấu hết
    Xin hãy kiệm lời?
    Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    Đời chưa thấu hết
    Xin hãy kiệm lời.
    Nghe lại The Wall thấy thú vị.
    share share share
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào thăm quán đối
    Bỗng dưng xót xa nhớ một thời
    Ra ra vào vào đập chan chát
    Nay thấy gì đây... ối ồi ôi...
    Dạo trước thầy đồ chăm chỉ lắm
    Gò lưng để post vế ra hay
    Có kẻ tự mơ trong giấc ngủ
    Dày công tìm kiếm vế đối dày
    Hôm nay chạnh lòng thăm quán trưa
    Nhắc lại chuyện cũ dẫu có thừa
    Cũng mong ai đó ra vế đối
    Nghĩ tới thầy Thào... lọ mọ xưa...
    (chạy te khói )

Chia sẻ trang này