1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trấn Quốc Tự - Lê Thánh Tông
    (http://vietbao.vn/Kham-pha-Viet-Nam/Chua-Tran-Quoc/80100149/151/)
    Trung lập kiền khôn vững Đế đô,
    Mảnh danh Trấn Quốc ở Tây Hồ.
    Xuân Thu thêm có mười phần lạ,
    Hoa cỏ đành hay một thức phô.
    Hây hẩy hương trời thơm nữa xạ,
    Làu làu đèn bụt rạng như tô,
    Kìa ai đủng đỉnh làm chi đấy ?
    Một tiếng kinh khua một chữ mô.
    st: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=8662
  2. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    CON BÒ ĐI
    vừa chỉ hình ảnh con bò đang đi, vừa là lời khích lệ đứa bé tập bò,
    BÒ và ĐI là 2 giai đoạn lớn lên của bé
    --------------------------------------------------------------
    Kết luận:
    BÚN CHẢ NGON và THỊT CÓC NGON đã bị out. :D
  3. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem thế lào chứ, nhà em thấy vàng vàng thế, chả phải hành phi thì là giề :))
  4. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như có người rủ nhau lên chùa cầu tự cả quán ạ b-)
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trên đời gì rẻ bằng Bèo?
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    :)) rẻ hơn bèo
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trên đời gì rẻ bằng Bèo,
    Chờ khi nước lụt, Bèo trèo lên Sen.
    Trên đời gì tốt bằng Sen,
    Quan yêu dân chuộng, rã bèn cũng hư.
    Đúng là nước lụt cún nhảy giường thờ, nhỉ:))
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Trên đời gì rẻ bằng bèo
    Đến khi nước lụt bèo trèo lên sen
    Trên đời gì quý bằng sen
    Đến khi nước lụt sen len chân bèo
    Chúc mọi người một giáng sinh ấm áp, tràn đầy hạnh phúc !
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trên đời gì rẻ bằng Bèo
    Nhờ cơn nước lụt bèo quèo thân Sen
    Trên đời gì quý bằng Sen
    Nhờ cơn nước lụt Sen quen thân Bèo
  10. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vì ở đây có nhiều người hay chữ và yêu văn hóa cổ truyền, mình mạn phép thầy đồ, quảng cáo tí.
    Thông báo thông báo!!!
    Viện Nghiên cứu Hán Nôm
    THÔNG CÁO TRIỂN LÃM THƯ PHÁP "SẮC XUÂN" 2009
    Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức triển lãm thư pháp ?oSắc xuân? từ ngày 14 đến 17 tháng 01 năm 2009. Buổi khai mạc sẽ diễn ra vào hồi 15h ngày 14 tháng 01 tại sảnh tầng 1 của Viện, số 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.
    Những tác giả tham gia triển lãm lần này (gồm Nguyễn Văn Thanh, Ân Xuyên Nguyễn Quang Thắng, Thiền Phong Phạm Văn Tuấn và Chuyết Chuyết Trần Trọng Dương) đều là cán bộ và cộng tác viên của Viện.
    Triển lãm cũng sẽ chú trọng khai thác di sản văn chương truyền thống cũng như hiện đại Việt Nam về chủ đề mùa xuân. Trong đó, các tác phẩm thơ Nôm sẽ được thể hiện qua năm thể chữ (Triện, Lệ, Thảo, Hành, Khải). Đặc biệt hơn cả, triển lãm cũng trưng bày một số tác phẩm chữ Nôm triện - thể chữ chưa từng xuất hiện trong lịch sử thư pháp truyền thống nước nhà, bên cạnh đó là một số bức theo kiểu chữ sắc phong thời Mạc - Lê Trung hưng. Đây là loại chữ thuộc thể Khải thư mà Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút coi là chữ riêng biệt của người Nam (Nam nhân thư), khác hẳn với Khải thư truyền thống của Trung Hoa.
    Hệ thống tác phẩm triển lãm được thể hiện trên ba chất liệu. Nếu như 40 tác phẩm trục biểu được viết dưới hình thức thư pháp truyền thống thì trên kính là những tác phẩm thư pháp mang tính tiền vệ, hiệu quả thị giác được cảm nhận từ hai chiều. Hơn nữa, một bức đại tự thư với chữ ?oLong? được thể hiện trên một bức lụa trắng dài 5m. Đây cũng có thể coi như là một hoạt động hướng đến dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.
    Trong thời gian triển lãm có chương trình biểu diễn và viết chữ.
    Xin xem hannom.org.vn
    Thông báo này thay cho giấy mời.
    Xin mời những ai yêu thích, thinh thích, và sắp...thích thư pháp Hán Nôm đến tham dự ạ.
    WELCOME!
    P/s: Đến đây đảm bảo gặp ông đồ xịn, mặc dù có người chưa mọc râu ah.
    [nick][nick]
    Được gachip4mat sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 29/12/2008

Chia sẻ trang này