1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhìn
    Dăm ba chiếc áo
    Lượn lờ.
    Ngó vào Quán vắng
    Thẫn thờ
    Buồn tênh.
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lên thác xuống ghềnh
    Tâm thời một núi
    Huyết thời một sông...
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì một quán trống không
    Lục đồ lão đại ngồi trông zdợ dzìa ;))
    ------------------------------------------------------------
    Em chào bác Giơ ạ. Gớm, bấy lâu nay bác đi đâu, quán em trông bác mãi. Thế chị Nhóc đã có nhóc chửa? :D
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng mà đã thót tim với cái nhà cô này, gớm, đã "quán em trông bác mãi" lại còn nhắc đến chị Nhóc làm gì, đưa người ta lên mây rồi nhận xuống bùn đen, đúng thật là: Thiên Trạch Lý, Quẻ này tên là quẻ Lí có nghĩa là Lễ. Đại khái nói lên cách ăn ở trong suốt đời người : mới ra đời thì phải giữ tính chất phác trong trắng, rồi sau giữ vững đường chính (hào 2); biết sức mình, đừng tự phụ (hào 3) để tránh nguy, biết thận trọng, sợ hãi thì tốt (hào 4), và ở địa vị cao nhất, đừng ỷ thế mà cương quyết quá (hào 5), cách ăn ở được như vậy cho tới cuối đời thì tốt không gì bằng.
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    cho nên cần phải tỉnh táo, cần phải tỉnh táo, khà khà
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tâm huyết mà thổ cả ra một núi, một sông thế này cũng là có ..sức khỏe:D không bị bạo bệnh:D
    Cũng không cần phải ghềnh thác làm gì::) cho nhọc:D
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ông anh vào cũi rồi sung sướng quá nên văn chương lai láng quá nhỉ Thế thì định khi nào em được bế cháu gọi em bằng cô anh nhỉ
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Kinh tâm táng đởm thật. Sao bác lại trách iem, có trách phải trách quán này "trăm con mắt liếc, không gì không biết" chứ
    Iem nhón một quẻ, bốc được Sơn Phong Cổ đặt lên bàn cho các quân tử luận nhé!
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Cụ Đồ nhọc rồi ư ?
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Em gái đúng là chưa hiểu chuyện đời, o ép nhiều nó mới bật ra chứ ! hà hà. Khi sung sướng mấy ai còn nhớ tới nhau ?

Chia sẻ trang này