1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm chữ Việt cổ:
    http://www.baophutho.org.vn/baophutho/vn/website/van-hoa-xa-hoi/2009/3/121A56B943C/
    http://www.lyhocdongphuong.org.vn/News/03/Di-tim-chu-Viet-co-1/70/685/
    http://www.lyhocdongphuong.org.vn/News/03/Di-tim-chu-Viet-co-2/70/686/
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.lyhocdongphuong.org.vn/News/03/Viet-Nam-Trung-tam-nong-nghiep-lua-nuoc-cong-nghiep-da-xua-nhat-the-gioi/70/623/
    Vô lường
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Em mát mà sao anh thấy nóng?
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thầy thấy nóng trong người à:D
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nóng lắm thày ạ. Rõ ràng rất mát, mà sao lại rất nóng. Thế mới lạ !
  7. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Quán vẫn hoạt động thường thường vì vẫn (chỉ) có 2 thầy đối nhau.
    Mời 2 thầy đối câu trên giup...kekeke
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhà mở cửa mà ít người vào vì vẫn có những người...đối nhau.kekeke
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bài "xướng" của Tố Hữu:
    Trên năm mươi tuổi Đảng và thơ
    Từ ấy hồn vui mãi đến giờ
    Mái tóc pha sương chưa cạn ý
    Con tằm rút ruột vẫn còn tơ
    Thuyền con vượt sóng không nghiêng ngã
    Nghiệp lớn muôn đường lộng ước mơ
    Mới nửa đường thôi, còn bước tiếp
    Trăm năm duyên kiếp Đảng và thơ
    Bài "họa" của Nguyễn Khắc Viện:
    Năm mươi năm ấy vẫn còn thơ
    Từ bấy đua chen mãi đến giờ
    Mái tóc pha sương chưa hết dại
    Con tằm rút ruột chẳng còn tơ
    Thuyền con quá tải không qua sóng
    Mộng lớn tài hèn chớ ước mơ
    Với giá, lương, tiền dân khốn đốn
    Trăm năm bia miệng, hỡi nhà thơ!
    Bài họa của Thầy Kọ?
    Bài họa của Thầy Minh?
    Bài họa của các ngài?
    ....
    Mại dô:D

    [nick][nick]
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 30/06/2009
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    ĐÔ?NG HÔ? BÁO THỨC

    Vi? sợ ngươ?i ta ngu? quá say,
    Liê?u công đánh thức ca? đêm nga?y.
    Giơ? trơ?i ghi nhớ mươ?i hai tiếng,
    Máy thánh thiêng liêng một sợi dây.
    Chuông có hô?i kêu, ngươ?i pha?i ti?nh,
    Phút không khi nghi?, đất hă?ng xoay.
    Khen cho ta?i ngu? dân mi?nh nhi? ,
    Reo đaf bao lâu cufng kệ thây !
    PHAN BỘI CHÂU
    Lay ngươ?i ti?nh thức giấc nô?ng say.
    Đê?u đặn chạy quanh suốt tháng nga?y.
    Bê?n bi?, đong đưa con lắc thép,
    Nhịp nha?ng, hí hửng chiếc kim giây.
    Reo vang, giưf nếp không sai lệch,
    Dơ?i đô?i, tu?y thơ?i cứ chuyê?n xoay.
    Ngán nôfi sao mê man lắm vậy?
    Bao nhiêu chuông réo cufng trơ thây.
    Giang hồ:D
    Chuông cứ việc kêu ta cứ say
    Chức quan làm có được bao ngày
    Đã mua thỉ phải vơ bù vốn
    Đã bán cũng nên tính cạn giây
    Bởi lẽ bề trên làm thế trước
    Cho nên kẻ dưới cứ đà xoay
    Dân đen có biết thời trơ mắt
    "Phụ mẫu "bầy ta béo núc thây./.
    Giang hồ:D

Chia sẻ trang này