1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu: Anh ấy sốt, cô ấy sốt:D họ ...đều sốt:D
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Mười sáu tuổi đầu mới biết thơ
    Theo thơ từ ấy đến bây giờ
    Hai mươi đời đẹp trong câu chữ
    Mười bảy nhớ hoài mỗi trang thơ
    Làn mây trắng xoá bay muôn nẻo
    Chim trời phiêu bạt bến ước mơ
    Mỗi tuổi xuân qua, thơ theo bước
    Hành trang: hoài bão với trang thơ.
    PS: Chỉ là suy nghĩ của em thôi. Các bác chỉ giáo thêm cho em với ạ
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ai sốt ruột chưa biết nhưng em đang sốt ruột vì chưa được ẵm cháu đây. Cháu em đâu rồi anh ơi
    @SVTT: Bà chị kiếm 1 lão làm đám cưới đôi cho nhanh luôn đi
    @Chị gachip4mat & anh QuocanhUK:
    Nhân duyên kim cổ do trời định
    Tri kỷ xưa nay thế nhân tìm
    Cung hỉ, cung hỉ
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nhân duyên kim cổ do trời định
    Tri kỷ xưa nay tự người tìm
    Chị sửa lại thía được hok?
    Con bé nài, đi đâu lâu lắc mới ghé, vào quán có quà cáp giề, nói xong phát đi.
    Đét đít bi giờ!
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Câu đấy mà sửa thuần Việt hết thì thứ nhất là nghe chuối thứ 2 là thất luật bằng trắc bà chị ạ! Thế nên em mới dùng từ Hán Việt đó chớ
    Con bé này đang tính quy y cửa phật nhưng bị vướng lưới tình nên còn vương vấn trần tục, ko nỡ quy y nên quay loại tái xuất giang hồ bà chị ạ Cơ mà theo lệ thường thì các cụ, các thầy phải phát quà cho con cháu mới phải đạo chớ! Ai lại con chá phát quà cho các cụ bao giờ. Tôn ti trật tự loạn hết cả rồi àh?
  6. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    cái con bé này
    đi đâu về phải biếu quà cho các kụ chứ, thế mới chứng tỏ có lễ phép
  7. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là cảm ơn em SL đã có câu đối chúc mừng anh chị. Chị Svtt sửa lại thế cũng được mà. Hihi.
    Nhân đi chơi Cat Cat có câu này mời mọi người cùng đối.
    ]Đi Cat Cat ăn mèo với người Mông
    Ghi chú 1: câu này made by chồng tớ.
    Ghi chú 2: có thể sử dụng các ngôn ngữ hiện có trên thế giới.
    Một lần nữa cho tớ gửi lời cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn.
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    còn tớ thì chả được đi đâu, ở Nhị Hà ngắm sông Hồng với người Hà Lội. hìhì cưới mà chả được ngợm rượu nào, buồn xế Mấy hôm nhà ấy đi ăn thịt mèo, hà nội ngập lắm, huhu thèm thịt mèo với rượu quá, huhu
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 23/07/2009
  9. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Uh, o tren nay xem tivi, thuong moi nguoi o Ha Loi lam co.
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo biếu quà thì nó chạy mất dép à :D

Chia sẻ trang này