1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Các chú, thým cứ gửi bài Gửi anh ở Giữa sông Hồng lên nghe xem nào:D
    sắp tới mùa lũ lụt rồi, thích/ghét phải biết:D
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xin chữ:
    Một ông lão hàng xóm của cụ Tam nguyên Yên Đổ bảo người con kiếm một cơi trầu sang thưa với cụ để xin một câu đối về dán ở bàn thờ ông bà.Cụ ngồi bên nhà mình đã nghe rõ cả nên khi con ông lão láng giềng qua, cụ bảo ngay:?Ta không cần phải suy nghĩ gì nữa vì câu đối ấy chính lão nhà anh đã làm rồi, để ta đọc lại cho mà chép nhé:
    Kiếm một cơi trầu thưa với cụ
    Xin đôi câu đối để thờ ông
    Một hôm cụ Nguyễn Khuyến đến chơi nhà một thầy đồ ở làng bên cạnh.Ông đồ nói về chiếc nhà tranh mình mới dựng, than phiền rằng nhà chỉ tạm đủ ở, nhưng vì xây theo hướng bắc rối đây lúc nóng sẽ nóng lắm, lúc rét sẽ rét cóng da cóng thịt.Rồi ông đồ nói:?Chẳng dám dấu gì Cụ, cháu mới nghĩ được một vế đối để dán ở nhà học mới, còn vế sau thì chưa nghĩ ra, giá mà Cụ lớn nghĩ hộ cháu thì vinh dự quá??
    Vế đó là:?Người nước Nam, hỏi tiếng tây chẳng biết tây,hỏi tiếng tàu chẳng biết tàu,chỉ một lẽ, minh tiên vương chi đạo dĩ đạo?
    (minh tiên vương chi đạo dĩ đạo=làm cho sáng cái đạo của tiên vương )
    Cụ Yên Đổ cười nói:?Anh bảo vế thứ hai anh chẳng nghĩ ra, nhưng anh chẳng cũng đã đọc cho tôi nghe rồi còn gì??
    Ông đồ kinh ngạc nói:?Bẩm Cụ, có đâu ạ??
    - Thì đây này, anh chẳng đã bảo như thế nầy là gì:
    - Nhà hướng bắc, chua ai rét thì đã rét, chưa ai nực thì đã nực, mới gọi là:tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu!
    (tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu= lo trước cái lo của thiên hạ).
    Nguồn: http://vietluanonline.com/120309/vaigiaithoaivecaudoihocbua.html
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ,
    Chép đôi câu đối ca ngợi ***** Chí Minh
    Chí khí quán sơn hà, Việt Nam anh hùng duy hữu nhất
    Minh tinh quang vũ trụ, Á Âu hào kiệt thị vô song
  4. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4

    Nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ,
    Chép đôi câu đối ca ngợi ***** Chí Minh
    Cụ cao, soi sáng sơn hà
    Hồ thấp, nuôi xanh vũ trụ
    Bác cười chòm râu rung rung
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì ko chỉ Râu rung đâu:)
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Làng KBC hiền hòa trù phú, hùng cứ Box Địa Phương, bên trái là Cần Thơ, bên phải là Hưng Yên, KBC vì thế mà lắm thơ, đi đâu cũng thơ, còn làng thì lúc nào cũng yên lặng như tờ. Thật là thái bình thịnh trị lắm thay!

    Làng KBC kéo dài liên tục trăm dặm, nhấp nhô trùng điệp, có 6 núi tô-pic cao ngất, vươn ngập trong mây, ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không nhìn được đỉnh ngọn và một vài nick hiện lên, lượn lờ rồi biến mất. Làng KBC vượn hót chim kêu suốt ngày, ở đây tụ hội rất nhiều loài giống lạ, quý hiếm như Gà 4 mắt, Vịt tè dầm, Vịt ộp, Leo lẻo, Sư tử biển bông (có lẽ là do thích nghi với môi trường sống không có biển nên bông hóa chăng?), Bê cụt hứng, chích chòe da đỏ... Cuộc sống ở đây cũng rất phong phú với nhiều hàng quán được mở ra, nhiều tô-pic được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo dân chúng, nhưng đáng buồn là hầu hết chúng đều có một thời hoàng kim giới hạn. Tuy vậy cũng không làm KBC bớt nổi (tai) tiếng. Nhưng nổi tiếng hơn lại là một quán nhỏ, mái lá, nhà tranh, bên trong đầy chữ - Quán đối KBC.

    Quán đối có lịch sử rất lâu đời, từ khi sáng lập đến giờ đã hai năm có lẻ, đứng đầu trong hai phái vận kim - đối cổ hiện nay.

    Nghe nói lão nhân khai quán vốn là một lão cái bang 6 túi, vì thế mà giang hồ mới đặt cho mỹ danh là lão Lục, 1/4 đời thất vọng, buồn bực bất đắc chí. Năm 26 tuổi, ngao du khắp nơi, trên đường đi qua làng KBC, vừa nhìn đã nhận ra nơi đây có vẻ thiêng liêng kỳ tú, tụ được linh khí của trời đất, là một nơi tốt đẹp vào bậc nhất. Lập tức đăng sơn, ăn gió nằm sương, vào ra tán chuyện, bình luận chính sự, cảm thán đất Kinh Bắc nhiều tài nhân hiếm có mà thay mặt dân chúng, lưu danh các vị đó cho hậu thế.

    Lão Lục tuy là cái bang, nhưng lại thích lang thang thư quán, sử quán, nhân sinh quán. Một ngày nọ, lão đi trên đường, tay nhặt lá, chân đá ống bơ, chốc chốc lại rắc cát lên đầu. Người qua đường ngưỡng mộ không thốt nên lời, tấm tắc khen một kiểu luyện công thâm sâu khó tả. Lão cứ luyện công như thế cho đến một lần, tay đưa vào cát, nhặt đến được một mảnh giấy, trên đó chỉ có duy nhất một chữ "Đối". Nghĩ là duyên số cho mình gặp mối kỳ ngộ chi đây nên dốc lòng tìm hiểu. Nhờ thông minh có sẵn mà chẳng bao lâu, lão ngộ ra chữ "Đối", bèn xuất núi. Trải qua mấy trận mưa gió giang hồ, tuy không thể độc bá thiên hạ, nhưng cũng được giang hồ ưu ái tặng thêm một chữ Đồ trong ngoại hiệu, gọi là Lục lão đồ. Lão bèn về làng KBC, khai trương lập quán, đặt tên "Quán Đối", tự xưng hiệu luc_thao, đệ tử đời sau tôn xưng là Lục Đồ Đại Lão Gia (xin đừng nhầm, lục ở đây không phải là lục lọi).

    Luc_thao tuổi trẻ tài cao, tuy tuổi đời chưa tới 30 đã được thiên hạ giang hồ tôn xưng là Lão, trọng vọng vô cùng. Lúc lập quán có đọc một bài diễn văn, thổ lộ rằng: "Ta 1/4 đời đã học về toán tin, và rất tâm đắc với văn chương thi phú, phong thủy tướng số. Làng KBC này là linh địa hiếm có trong nhân gian, Quán đối ta đứng giữa làng, xung quanh là vùng quy hoạch, về sau nhất định sẽ hưng thịnh, quan khách ghé bổn quán sẽ được hưởng sự hưng thịnh đó. Nhớ lấy, nhớ lấy!"
    Lúc ấy, quan khách trong quán nhất loạt đều gật đầu, tin tưởng chắc chắn rồi, Lão Lục mới khui sâm banh khai trương quán trong tiếng hò reo, ca ngợi của nhân sĩ khắp nơi đổ về.

    Ông trời khéo trêu ngươi hay cái sự tinh thông vận thế của Lục lão đồ rởm thật mà vùng quy hoạch bị bỏ hoang, thông tin mù mịt, quan tham tìm cách ngồi chiếu trên, dân đen nghi ngờ cũng không dám đầu tư gì. Cái làng tự nhiên trở nên heo hắt, quán đối cũng vì thế mà cỏ mọc đầy sân, mạng nhện giăng nghiên bút, chẳng mấy chốc thành nơi tá túc cho đám cái bang. Vốn xuất thân từ cái bang nên lão Lục chẳng phản đối, lâu lâu ghé về cứu trợ dăm ba câu đối câu khách rồi đi. Khách đến là có người chiếu cố đám cái bang, thế là được.
    Sự đời, có hợp có tan, có thịnh ắt có suy, vạn vật trong đất trời không thể nào cưỡng được. Làng KBC cũng thế mà thôi. Làng lưng dựa vào núi TTVNOL, không hoành tráng gì lắm nhưng cũng xếp vào bậc nhất nhì trong Khu vực điạ phương, về số view, về mức độ xì pam, về số lượng dân... Ấy thế mà! Ces''t la vie!
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Dạo ấy, trưởng thôn Vịt tè dầm nghe giang hồ đồn là bị thất tình, suốt ngày rượu chè, bỏ bê chính sự. Cứ dăm ba bữa bỏ đi lại trở về vật vã, múa túy quyền bằng thơ. Khách rượu thấy thế rất thích chí, dưng số ngày lão Vịt bỏ quán cứ dài dần, dài dần. Khách vãng lai lâu lâu ghé, thấy thơ rắc đầy đất mà chẳng thấy người, không ai hàn huyên chuyện thịt chó mắm tôm đâm chán, ít ghé dần. Tiểu nhị bỏ xứ đi làm ăn xa.
    Lại thêm quán đối giữa thôn gặp ngày song hỉ lâm môn, Lục lão đồ cùng phu nhân đi chu du thiên hạ mấy tháng liền không tin tức. Tiểu nhị quán đối một phần chán cảnh cô đơn, một phần ham chơi cũng khăn gói lên đường, đi đâu chẳng rõ. Nghe phong thanh là đi tìm giai hay sao đó, cũng bặt tăm. Không chủ gieo câu gợi tứ, không khách vãng lai, đám cái bang vì thế cũng kéo nhau đi nơi khác.
    Trường học chống lầy của cô Lô thầy Pic một thời đình đám, thu hút nhiều giai thanh nữ tú, cứ tưởng có người chồng lầy được sẽ càng thịnh hơn. Ai ngờ, các học viên khác thấy học mãi mà vẫn cô đơn, người cúp cua suốt lại nhởn nhơ vu quy đâm mất lòng tin mà bỏ lớp. Một thời gian sau, học viên Môi Hồng được đề cử làm hiệu trưởng thay thầy Lô, đứng lớp thay cô Pic để truyền đạt cách câu giai, dưng lại gặp chuyện ngoài dự tính. Học viên cũ không về, học viên mới không dám đến lớp vì bị Gà đầu gấu cùng đồng bọn chặn đường xin đểu, ma cũ bắt nạt ma mới. Thế là trường học đóng cửa.
    Những người có vai vế trong làng đều đi cả, lửa cũng vì thế nguội lạnh dần. Đồng ruộng xác xơ, xóm làng hiu hắt. Trở thành chỗ tụ họp cho dăm ba tay nghiện cờ bạc :D sát phạt, ngày đổ hình đoán chữ, đêm nghe nhạc hiệu đoán chương trình, dưng vì toàn chơi chay, không thưởng gì nên kém phần hào hứng. Làng KBC cứ thế èo uột sống qua ngày. Một ngày giở giời giở đất, lão trưởng thôn Vịt về làng hô hào thay máu. Một vài người nghe tin, tưởng có vụ tai nạn giao thông, cần máu gấp cũng hiếu kì trở về xem dư lào. Ra là lão thôn trưởng muốn thay bộ sậu trong làng, kêu gọi đổi mới, cải cách. Dân làng ra chiều hào hứng lắm, dưng cứ ủn đít nhau, ai cũng ở phe Ủng Hộ. Bất ngờ nó líc lem họ Táo tên Ta nhảy vào nhận trách nhiệm, chưa cơm cháo gì đã bỏ đi đâu mất.
    Dân chúng thở dài. Khủng hoảng kinh tế thế giới nghe bảo đã chạm đáy dồi, đang đi nên, chả nhẽ cái sự nàng mình nại diệt vong hay sao?
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đối đê :D
    Đầu bút ngóc ra chữ Nhất ( ? )
    liên tưởng đầu ngóc, ngóc đầu
    ngụ ý: biết viết là điểm đầu tiên của con đường phát triển thực sự

    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 27/10/2009
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Liên tưởng lạ thế !!
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bà chị văn chương vẫn lai láng nhỉ Em tưởng bà chị đi lấy chồng xứ nào bỏ làng bỏ bút nghiên rồi chứ hóa ra vẫn còn lảng vảng về đc Đối thì giờ em bận học, bận yêu nên chẳng nghĩ ra đc tí gì sất nhưng thơ thì vẫn chẳng bỏ đc. Tội gì phải vì 1 thằng chồng mà bỏ cái đam mê mà mình theo đuổi từ năm lớp 9 đến giờ chứ
    Tiên đối dị, đối đối nan. Em xin phép tiên đối =))
    ANH HÙNG BỐN BỂ NAY QUY TỤ

Chia sẻ trang này