1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị Khinh, ngồi lên chĩnh, đậy cái khinh khỉnh vào.
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chị Thưòng, ngồi trên giường:) cất cái vô lường..đi:))
  3. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    mạn phép bác sử thành
    Quan Trọng ngồi trên chỗng thò cái quan trọng ra
    Quan Trọng ngồi trên chõng cái quan trọng thò ra
    Quan Trọng ngồi trên chõng thò ra cái quan trọng

  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    " cái khinh khỉnh" đúng là sáng tạo đấy. Thường thì các cụ bảo là " cái khăm khẳm". Thế mà bác lại nghĩ ra được cái chữ " cái khinh khỉnh", vừa "thanh" hơn, mà vẫn gợi cho người ta nghĩ ngay đến " cái khăm khẳm" mà các cụ nói.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tưởng là:
    Chị Thường, ngồi trên giường, đậy cái tầm thường lại
    chứ thầy? :)
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    "Cái quan trọng", chẳng biết là cái gì. Nhưng khối bác nghĩ bậy đấy, bác nhỉ
  7. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác quá khen!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu bác thieulambacphai nghĩ thế nào mà có vẻ "trọng nam khinh nữ" quá!
    Anh Trọng thì có cái "quan trọng", còn các chị Khinh, chị Thường thì chỉ được dùng cái "bình thường" hoặc cái "khăm khẳm" thôi hay sao?
    Em thì em rất thích cái từ "vô lường" của bác Luc_thao.
    Em cũng xin mạn phép đổi 1 chút thành "vô thường" cho chỉnh hơn so với vế đối ạ:
    Chị Thường, ngồi trên giường, đậy cái vô thường lại.
    @ Ngu ngu:
    Bé Xinh, chơi trong dinh, quây cái bé xinh lại.
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chết chết, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn trầm trọng quá :).
    Chữ "vô lường" của thầy Lục thì ghê gớm rồi. Đúng là " vô lường" thật ! chả thế mà lev tolstoy cho " nó " là một trong 3 cái trục điều khiển thế giới :))
    Nhưng bảo " nó " là " vô thường" thì thú vị không kém. cái chữ rất triết lí mà giới tu hành hay dùng cũng được mượn để chỉ "nó"- " cái tầm thường"-"cái vô lường", thì phải nói là hết chê. Khi thấy "nó" là "vô thường" rồi, hẳn sẽ chẳng còn khổ đau về "nó" nữa. Tiếc là ít người muốn nhìn nhận cái tính chất vô thường ấy :))
    Các cụ nhà ta xưa kia thì gọi "nó" bằng cái tên giản dị hơn, là cái "sự đời". Thế nên mới có câu:
    Sáng giăng em tưởng tối giời
    Hớ hênh em hở cái sự đời em ra...
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác không nói thì em cũng không biết cái câu đó. Bác học rộng hiểu nhiều, thâm sâu quá, em quả vô cùng bái phục!
    Thế mới biết các cụ vẫn tiến bộ hơn nhiều người bác nhỉ!
    "Sự đời" cũng là cái vô thường nói nôm na ra. Nhưng cái vô thường thì không phải cái tầm thường, hay chỉ là cái quan trọng. Quan trọng hay tầm thường là do góc nhìn của mỗi người thôi.
    Chợt bất giác em nhớ đến mấy câu của Hồ Xuân Hương thế này ạ:
    "Anh đồ tỉnh, anh đồ say,
    Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày ?
    Này này chị bảo cho mà biết.
    Chốn ấy hang hùm chớ mó taỵ"

Chia sẻ trang này