1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    ***** mà tái thế;) chắc cũng phải chịu cô Mộng Mây một phen:)
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    hôm nay thày đồ lại nói lái bằng tiếng Huế cơ đấy. Hỏi nặng lẫn lộn mà cũng ra vấn đề đấy :))
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mọi hôm cũng định hỏi là ***** phải chịu cô Mây cái gì vì cô Mây có định thi đấu hay hơn thua gì với ai ở đây đâu. Chẳng qua là muốn bày tỏ nỗi băn khoăn rằng nên chăng các bác có chút công bằng với cái "sự đời" của cả hai bên thôi.
    Hôm nay qua đây mới hiểu.
    Chuyện hiển nhiên... có gì mà phải ra vấn đề hả các bác!
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chịu cô Mây là ở cái sự đáo để của cô Mây. Mình có lần nhận xét với thày đồ Lục là ở KBC cô nào cũng đáo để. Cô Jun thì đáo để ngang tàng, cô sweetlove thì đáo để có vị chua, cô Gà thì đáo để có vị ngọt, cô Thoáng thì đáo để tình cảm...Nhưng cô Mây thì đáo để kiểu...khác. Thế nên thầy đồ mới bảo đến ***** cũng phải chịu. hehe
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm ạ!
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thế không nhầm thì dư lào?
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hê, thầy Kọ đáo để vị gì đấy?
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Muốn biết vị gì thì nhấm thử đi. Hê hê. Tự mình sao nhấm được chính mình mà biết :))
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hôm nọ mình đi uống cafe với đám bạn. Cánh con trai ra vế đối
    Không sợ mỏi, chẳng sợ mệt, chỉ sợ mềm !

    Cánh chị em đối lại ngay:
    Không sợ khó, chẳng sợ khổ, chỉ sợ khô !
    Rồi cười vang. Mình hỏi mà họ không giải thích. về nghĩ mãi cũng không ra. Bác nào biết thì chỉ mình với. Cảm ơn nhiều ạ.
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, Dư lào mà các cụ nại biết có cô ngọt cô chua nhể ?

Chia sẻ trang này