1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ngồi nhìn một cô gái thông minh xinh đẹp, đang nhún nhảy trước mặt một nhà sư và bảo "chúc thầy viên mãn" mà cảm thấy rất là thích thú, hì hì
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 06/01/2010
  2. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ tỉnh, giả vờ say
    Anh đi ghẹo Nguyệt giữa ban ngày
    Hang hùm anh đích thân dọn cỏ
    Chỉ tiếc tay mềm cỏ vẫn xanh
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi phức tạp thế:)
    Chấm phẩy rồi à:)
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ai chẳng tỉnh? Ai chẳng say?
    Mấy ai biết Nguyệt giữa ban ngày?!
    Chí ở bốn phương: rồng, loan, phượng...
    Rong rêu - sao bõ động đường cày!
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ai người tỉnh, ai người say?
    Mà sao cứ chuyện ấy suốt ngày?
    Rõ là trong thơ luôn phải có
    Một vài cái ấy mới được hay
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trời:D chí (chấy) nào cao siêu thế:) đốt cả những con vật không có thực này thế:)
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mần thơ đâu kể tỉnh với say:D
    Bởi người ta tránh nói điều này :-)
    Hẳn nhiên là ở trong thơ ấy:D
    Chẳng chộ cấy ni:D rứa chặng hay:D
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 06/01/2010
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tỉnh thời tỉnh, say thời say!
    Tương ngộ hai chữ "vô thường" này
    Thơ hay không nhờ vài cái ấy
    Ấy mà hiểu được, thế mới hay!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 06/01/2010
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Ta chả tỉnh ta chẳng say
    Ta mà gặp Nguyệt giữa ban ngày
    Ấy ấy là thì ta dọn cỏ
    Để đồng xanh ruộng há chẳng hay !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 06/01/2010

Chia sẻ trang này