1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhà khoa học và Câu đối Tết năm Trâu
    (St - gọi là cơm sắp mới mà nói chuyện đã cũ)
    Giáo sư toán học Văn Như Cương nổi tiếng về nghề, về chuyện giáo dục, về ngôi trường dân lập Lương Thế Vinh, mọi người đều đã biết và quen thuộc. Nhưng "Văn như Cương, toán cũng như Cương", cái họ của ông cũng cho ông cả tài văn nữa. Đặc biệt với gien Nghệ trong mình, ông rất thích làm câu đối - một loại hình ngôn từ đáp ứng rất cao các yêu cầu toán học. Theo ông: "Khi giảng cho sinh viên về sự đẳng cấu trong toán học, tôi thường dẫn ra hiện tượng câu đối. Về mặt toán học, hai vế câu đối là hai không gian đẳng cấu với nhau, nghĩa là giữa chúng có một "song ánh bảo tồn các quan hệ giữa các phần tử". Ngoài ra còn có những luật lệ phi toán khác về ngữ nghĩa và âm vận".
    Ông làm câu đối trong nhiều dịp, nhưng đặc biệt là mỗi dịp xuân về tết đến, như truyền thống từ xưa của các bậc nhà nho. Nhân dịp xuân Kỷ Sửu 2009, ông đã có đôi câu đối sau đây được truyền tụng ngay và được chốn Hà thành thừa nhận là một cặp đối hay nhất.

    Năm Chuột đi, cháy nhà vẫn không ra mặt chuột!
    Tết Trâu đến, gẩy đàn liệu có lọt tai trâu?

    Phạm Xuân Nguyên
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ kể lại
    [​IMG]
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 03/02/2010
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hà Sĩ Phu mần câu đối Tết.


    TRÂU theo lề phải? vô chuồng CỌP
    CỌP cứ luật rừng? chén thịt TRÂU
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    L
    Ê
    N
  5. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    đối là
    X
    U

    N
    G

  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cũng được, nhưng ai lại đối với cái emoticon của chủ Quán Đối bằng câu "ngu... ngu lắm" bao giờ!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 03/05/2010
  7. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    bác này thâm ghê ...có bác theo em thế này có ngày em bị đấm phù mỏ mất
    chữ kí là dành cho em bác nhé

  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cô mây phải nói là thâm nho nhọ ....lắm:)
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oan quá!
    Em có dám thâm với bác đâu! Là em hiểu nhầm Ngu Ngu, nhắc nhở Ngu Ngu không được thâm nho với bác thôi ạ.
    Bác có bực gì thì cũng đừng nói em như vậy kẻo em ế chồng nhé!
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    có mà oan tHị MÀu
    vậy bác ấy bực bác ấy trút giận lên nhà em à
    thanh minh thanh nga kiểu này lại càng lâm thâm hơn

Chia sẻ trang này