1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải động vật mới được à, hay bộ khác cũng được. Ví dụ như:
    Thực vật: Mơ vả má quân gian, tớ bông đùa đề đại
    Động vật: Đùa dậu đổ bìm leo, cu cóc cần khách sáo
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thế chữ cậy ko dưng em để đầu câu làm gì hả lão Cậy cũng là 1 loại quả mà. Cậy đối với ỷ còn gì, mà cậy cũng có nghĩa là nhờ nữa Chỉ có điều khi viết lại em lại bỏ sót mất chữ này nên thành ra ...
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em chưa nghe thấy cây nào là cây "tớ" với cây "đùa" bao giờ cả
    Còn con "cần" là con gì hở pác
    Câu của lão gẹo có tên các con vật này
    Ỷ = con lợn (con heo)
    Tý = con chuột (gọi theo tên con giáp)
    Thân = con khỉ (gọi theo tên con giáp)
    Trâu, bò (rõ quá khỏi giải thích nhở)
    Cầy = con khuyển (tức con chó) (lão gẹo làm em tự dưng thèm xịt choá)
    Quốc = con chim quốc hay còn gọi là con cuốc, cái con hay kêu cuốc cuốc ý ("Nhớ nước đau lòng con quốc quốc | Thương nhà mỏi miệng cái gia gia" - Thơ bà huyện Thanh Quan)
    Nai = con nai (là con cùng họ với hươu, hoẵng ý)
  4. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Quả cậy là quả gi nhỉ
  5. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Câu ra có 8 động vật, câu đối cũng có 8 cây, 8 con còn gì .
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Cậy đối với ỷ rất chỉnh !
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, nhưng bạn cứ đối, mình cũng hay vào KBC nên cũng coi như là thành viên trong nhà, sẽ nộp thuế đầy đủ . Còn bạn đối hay không không liên quan gì đến vấn đề tài chính cả. Mong câu đối của bạn.
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép phân tích câu của pác thế này
    Câu thứ nhất:
    Mơ = cây mơ, quả mơ, loại quả có vị chua, cây nở hoa vào mùa xuân, chủ yếu có ở miền Bắc. (Ngày xuân mơ nở trắng rừng | Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang - Trích Việt Bắc của Tố Hữu)
    Vả = cây vả (một loại cây thường mọc ở vùng núi, trong tác phẩm "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành có nhắc đến loại cây này)
    Má = cây rau má (một loại rau)
    Quân = quả bồ quân (một loại quả khi còn xanh thì hơi chát, khi chín thì ngọt, có màu tím)
    Bông = cây bông (một loại cây lấy sợi để dệt vải)
    Đề = cây bồ đề (theo em biết thì nhà phật hay dùng cây này, để làm gì thì em chịu)
    Còn các từ như gian, tớ, đùa, đại là theo bác là những loại cây, loại quả gì thì em chịu vì từ điển trí nhớ của em có giới hạn. Nhờ pác giải thích giùm
    Câu thứ hai:
    Dậu = con gà (theo thứ tự con giáp)
    Đổ = chim đỗ quyên hay còn gọi là đổ quyên (theo em nghĩ là vậy, sai pác cứ chỉnh)
    Bìm = con bìm bịp (con này rất phổ biến ở miền Tây Nam Bộ)
    Cu = chim cu gáy
    Cóc = con cóc (rõ quá khỏi giải thích)
    Khách = chim khách (theo dân gian nếu chim này đậu trước nhà nào hót nghĩa là nhà đó sắp có khách)
    Sáo = chim sáo
    Còn các từ như đùa, leo, cần là những con gì thì em chịu. Nhờ pác giải thích giùm
    Nếu đúng như những gì em giải thích thì cả hai câu của pác chỉ mới có 6 loại quả và 7 con vật thôi pác ạ! Thiếu rồi
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không rõ vì em chưa thấy bao giờ nhưng theo em được biết thì ông Xiển bột hay còn gọi là Xiển ngộ (tương truyền là con cháu của trạng Quỳnh) từng trồng cây cậy trong sân nhà mình. Xét về phương diện văn học thì ông Lê Công Hành (ông tổ nghề thêu và làm lọng cũng từng ra đối về quả này:
    Ông quan thị cắm đường cái tiêu, trị hồng thuỷ cho dân được cậy.
    Trai Quýt Động thi đỗ bảng nhãn, phù quân vương phỉ chí mới cam.
    Câu đối lấy tên của 8 loại quả: quả thị, quả chuối tiêu, quả hồng, quả cậy, quả quýt, quả nhãn, quả bồ quân, quả cam.
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    bé chặt chẽ gớm nhỉ ? Đại là một loại cây hay trồng ở chùa hoa có màu trắng vàng hoặc hồng tía, hihi, còn Leo chắc là tên con sư tử trong phim hoạt hình, há há
    Thật ra không quá chặt chẽ đến thế đâu, miễn là đúng về từ loại và ý chỉnh. Cả 3 câu đối trên về từ loại chưa đúng lắm, xét về ý thì cũng chưa đạt. Tỷ dụ ở câu ra, trâu bò được dùng như tính từ, dùng quân gian (danh từ) và bìm leo (1 câu) đối thì không chỉnh, dân cầy quốc là cụm danh từ, cu cóc cần và tớ bông đùa đều đối không chỉnh, hơn nữa nai là động từ mà dùng đề và khách để đối thì không ổn, nói chung là chưa đạt.
    Nếu dùng động vật có thể có câu này tàm tạm, nhưng mà vẫn chưa chuẩn:
    Cậy tỵ ô công hầu, phường sói cáo la ó

Chia sẻ trang này