1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Quán mốc meo,
    Người ngủ khoèo.
    Không ai có vế đối nào về Hà nội, Hà nội mở rộng nhỉ:)
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó, nhờ em sờ lờ phân tích tỉ mỉ, mình mới nảy ý này, đối hầu bác Gẹo ạ :
    Hổ kiến thức gà vẹt, trò tầm sư thử chí.
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    hê hê, câu này hay nhưng mà chưa thấy ai dùng từ hổ như vậy, hổ danh gà vẹt khà khà:
    Hổ kiến thức gà vẹt, trò tầm sư thử chí
    Ưng mối duyên long phụng, cá hóa rồng hổ danh.
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy thì giờ đã thấy rồi đấy
    Mà sao quán xá dư lày nhẩy . Thách đối:
    Ca hát với u anh bên gờ cửa
    (K H với U N bên G cửa )
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trệt lâu, trệt hẳn
    Lên Google, gõ:
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 18.600 cho "cao thu" "doi dap".
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 7.990 cho "tieu nhan" "doi dap".
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 23.600 cho "thi nhân" "doi dap".
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 109.000 cho "doanh nhân" "doi dap".
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 58.500 cho "chinh khach" "doi dap".
    =>> Doanh nhân đối đáp nhiều, đấu trí, cân não nhiều. Đúng cho cả thời đại ngày nay
  6. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mọi người Việt chúng ta đều biết và ghi nhớ tên tuổi Phan Bội Châu, nhà chí sĩ kiên cường xứ Nghệ suốt đời bôn ba và hy sinh cho dân tộc. Cụ tự nhận trong cuốn sách Tự phê phán: ?o Cuộc đời tôi là một chuỗi thất bại không dừng?? Đúng vậy, tuy chuốc nhiều thất bại trong cuộc vận động giải phóng đất nước vì không gặp thời, phải ngậm cười nơi chín suối, nhưng ngoài những áng thơ văn mang nỗi đau và ý chí quật cường của một dân tộc khao khát tự do, cụ Phan đã để lại cho hậu thế một tấm gương ngay thẳng, trung thực và sáng ngời khí tiết.
    Giai thoại vùng Nghệ Tĩnh kể rằng: Tuổi thanh niên, sau khi đỗ giải nguyên và nổi tiếng hay chữ trong vùng, cụ Phan thường được các quan phụ mẫu, các nhà phú hộ mời đến chiêu đãi và xin câu đối. Thời đó, có được một đôi câu đối của danh sĩ như cụ Phan treo trong nhà, những kẻ trọc phú sẽ có thể tự làm sang cho mình, cho phép mình được vênh vang với thiên hạ. Và nhất là khỏi mang tiếng là trọc phú, quan ngu.
    Cụ Phan vui vẻ nhận lời. Ai mà nỡ từ chối việc văn chương của mình được lan truyền rộng rãi? Cụ đến, được đãi cơm rượu, tiền dắt lưng, được khẩn khoản xin câu đối. Thế nhưng, với một số người, cụ ra điều kiện: ?oGọi thợ đá, thợ khắc đến, tôi đọc chữ nào đục hay khắc vào đá, vào gỗ chữ đó!? Nói như ngôn ngữ ngày nay, anh xin chữ tôi cho. Nhưng anh không thể ỷ quyền thế, tiền tài để uốn nắn tác phẩm của tôi chiều theo ý của anh.
    Người ta không kể có bao nhiêu ông quan, ông phú hộ đồng ý xin câu đối với điều kiện của cụ Phan. Nhưng câu chuyện cũng nói lên một điều: chữ nghĩa không thể mang ra đánh đĩ. Giữ được giá cho con chữ cũng chính là giữ gìn được nhân cách của nhà văn.
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    He he, có câu nhờ các quan khách quán đối đối hộ cái:
    Đất nước cây, một sinh hai khắc.
  8. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thổ Thuỷ Mộc, tam sắc ngũ hành
    * Tam sắc:
    Thổ, nâu
    Thuỷ, xanh nước biển
    Mộc, xanh lá cây
    Ko kịp nghĩ nhiều, xuất khẩu đối luôn nên có phần bối rối, có gì sơ xuất gia đình xin được lượng thứ
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đất nước cây, một sinh hai khắc.
    Thổ Thuỷ Mộc, tam sắc ngũ hành
    Lâu ngày mới thấy bác Nghiêm ghé qua ấy nhỉ . Em kính bác một ly gọi là
    Câu của em: Sinh - Khắc là (nội) động từ ạ
    Đất là thổ, nước là thuỷ, cây là mộc: mộc khắc thổ, thổ khắc thuỷ, thuỷ sinh mộc ---> 1 sinh 2 khắc
    Câu của bác: hành trong ngũ hành là danh từ, nỏ có đối được
  10. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Uh, dạo này vợ lại đi công tác nên mới có cơ hội online, chứ vợ mà ở nhà thì bố bảo mình cũng không dám bén mảng đến gần cái computer .
    Còn quán đối thì chỉ đá qua chơi thôi, chứ làm sao dám múa rìu qua mắt thợ . À mà tiện đây cho hỏi thăm đồng chí Lục dạo này đi đâu ý nhỉ, vừa dạo qua mấy trang KBC thấy văng vắng? Hay là đi lấy vợ rồi?

Chia sẻ trang này