1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy khá cảm tình với mấy cái anh Ấn Độ này. Không biết VN ta có mua tí vũ khí nào của Ấn không nhỉ?
  2. ongtom

    ongtom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Bạn này chắc chắn sẽ làm rạng danh non sông VN, đất nước ta sẽ sớm sánh vai với cường quốc năm châu...
  3. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Sao lắm tin nhỉ!?
    Trích dẫn bài của mig1000
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1100497/trang-18.ttvn#14608351
    ---------------------------------------------------------------
    Moscow asks further ,700 million for work on the Gorshkov carrier
    Thêm 1 tỷ USD để hoàn thành tàu sân bay Admiral Gorshkov. Các phương tiện thông tin đại chúng Ấn Độ cho biết Nga yêu cầu chi thêm hơn 2 tỷ USD để nâng cấp xong tàu sân bay Admiral Gorshkov ?" tên cũ của Vikrama***ya ?" là không đúng với thực tế.
    ---------------------------------------------------------------
  4. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Tớ nhỏ bé lắm kô cần bạn phải so sánh với cả 1 đất nước. Kô cần bôi vàng vàng vào rôi cười đểu đâu. Còn đóng góp của tớ đến đâu chưa đến lượt bạn phán
  5. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Lấy Mig và Su để cưỡi lên USS, hay - ý kiến vượt thời gian, vượt không gian của đầu ctất. Tại sao nó nhỗ toẹt vào USS nhỉ, đơn giản thôi, cái services đi theo sau của Mẽo quá bựa, cho máy bay nhưng không giảm giá đào tạo phi công thì về cũng để huỳnh ra đấy. Phi công Ấn đã quen với thao tác của hàng Nga Xô, ... hay cho Pakistan cưỡi, thằng này có kinh nghiệm hơn Ấn về hàng Mẽo nhiều!
  6. WildWeasel

    WildWeasel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    1
    Đổi ,700 million thành $700 million và thằng Ấn nó OK rồi.
  7. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề là tớ đek hiểu tồng chí nói gì. Chắc là mấy chú Nga vàng với nhau thì hiểu.
    Vụ tàu Gorshkov thì tồng chí nên tìm hiểu toàn bộ quá trình đàm phán để biết thằng Ấn mắc mưu thằng Nga lợn như thế nào nhé. Đây là 1 đề tài nóng mà mấy chú Khựa suốt ngày lôi ra giễu cợt mà mấy chú Ấn cứ tím tái lại đ'' biết giải thích thế nào. Các tồng chí Nga vàng có giỏi vào mà đỡ cho các bạn Ấn.
  8. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Mong các bác hạ hoả....
    Em có câu chuyện vừa nghe trộm được, xin hầu các bác giải trí:
    Đầu tiên, Putin gọi telephone cho Singh:
    [​IMG]
    P: Alô, chú Singh đấy hử? Dạo này khoẻ không chú?
    S: À, bác Bú, thời buổi cơm cao gạo kém, đói dài cả răng bác ạ, khoẻ thế nào được?
    P: Há, chú mà đói à, anh thấy bụng chú to hơn bụng anh mà (dưng ngực thì nhỏ hơn...)?
    S: À wên, ý em nói là con dân của em đói. Kêu ầm lên cả!
    P: Kêu, kêu, kêu! Họ thì bao giờ chẳng kêu? Kêu tợn thì chú làm quả gì đó hot hot một tí cho tịt alô đi! Mà anh thấy chú có quả Mumbai hay đấy chứ, sao cứ loay hoay như dẫm phải c.. thế?
    S: Dạ vâng, thối hoắc, à mà không, cay lắm bác ạ, cay đến tận mũi, cay lồi mắt ra...
    B: Thì tát cho thằng chủ mưu vãi răng ra! Chú xem thằng em mất dạy cạnh nhà anh bị anh "sửa" như thế nào rồi đấy!
    S: Dưng mà thằng chủ mưu nó ngoan cố lắm, hơn nữa răng nó có Plutôni!
    P: Cái... cái... gì? Plutôni à, ý chú là sơn tàng hình à?
    (nghĩ bụng: mk, thời buổi này thằng dog nào cũng sơn tàng hình, sơn tàng hình! Mà thằng @ sơn tàng hình răng để người ta tưởng là móm chắc!)
    S: Dạ không, là thuốc diệt chuột đó bác!
    Đến đây thì tiếng thoại bị tịt mấy giây, chỉ nghe lõm bõm tiếng thì thào lốp cốp xki bên máy P và tiếng xì xồ bên máy S. Chắc là đám quạt mo hai bên đang nhắc vở cho đại ca.
    S: À, à, thật ra thì Plutôni, ý em thì là vk hạt nhân đó bác!
    P: Hắc hắc, anh đùa chú thôi, anh có phải @ đâu mà không biết Plutôni là cái gì, chú nhỉ? Mà thôi, gác dzụ đó lại...
    Đến đây thì mới đến phần có liên quan đến tôpic này (chắc P biết mod hay xoá nếu lạc đề):
    - Chẳng là anh đỉnh giảm giá nâng cấp con Gooc sờ kốp cho chú, cụ thể là bớt cho chú 1 bil$!
    S: 1 Bil$, ôi trời phật ơi, thật hả bác? Bác thật là hào phóng!
    P: Hào phóng quá chứ lỵ! Người Nga bọn anh toàn chơi đẹp. Nhưng mà không phải anh rút túi anh cho chú đâu, chẳng qua là cái lộc trời ban, anh không muốn hưởng một mình, tổn thọ lắm, nên chia cho chú chút ít....
    S: Bác thắng quả rút vốn bên Uôn về, hay trúng độc đắc?
    P: Anh thèm vào chơi trò bóc lột ấy! Chắc chú biết rồi, vừa rồi anh đã hất cẳng được anh bạn tốt bụng Mẽo khỏi căn cứ Manas bên Kyr. Đầu tiên, anh dự trù phải mất khoảng 4bil để bọn Kyr ấy nó đồng ý. Thế mà hôm đàm phán, anh nhỡ mồm nhắc đến từ Grudỉn, thế là ku Bakiyev xanh mặt, vội hạ giá cho anh ngay! Thôi, báo trước cho chú mừng thế nhé, anh phải đi làm vài đường Judo cái!
    S: Vâng, đội ơn bác! Thế bác muốn em đền đáp cái gì đây?
    P: Chú cứ nói thế! Anh em cả, anh là anh chúa ghét kiểu chuyện nọ xọ chuyện kia. Thôi nhé!
    À, tiện thể cho anh hỏi nhỏ, vụ 126 con phi cơ các chú chấm ai chưa? Không phải anh can thiệp đâu, nhưng anh thấy con Mig35 ổn lắm lắm đấy chú ạ! Chú nhớ chọn cho khách quan đấy, kẻo anh mang tiếng!
    S: Dạ, dạ, em sẽ nghiên cứu kỹ, thôi, chào bác!
    Sau khi nghe tiếng cụp máy của P, S ngẫm nghĩ:
    [​IMG]
    - Mịa, thằng cha này thật lươn lẹo, biết đâu sau này, hắn lại nói bọn Ú cờ rái nè đòi thêm 2 bil tiền thuê Sevastopol, thì mình lại phải trả 1bil này cho hắn chắc!
    Còn P cũng suy ngẫm:
    - Từ trước đến giờ, mình cứ tưởng c.. của bọn nào cũng thối hoắc như của người Nga, thế mà của đám cà ri lại cay! Thể nào cũng có loại chua, loại đắng, loại ...thơm! Không khéo của đám Mẽo thuộc loại này, thảo nào thiên hạ bao nhiêu đứa chạy theo ... (đoạn này em không trích, kẻo đụng chạm nhiều bác trong này).
    Được tekute1976 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 27/02/2009
  9. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    vote bác tekute1976 5 sao, rất hay
    ------------------------
    Lockheed Martin thâm nhập vào thị trường vũ khí Ấn Độ
    India Defense cho biết công ty Lockheed Martin của Mỹ dự tính trong năm 5 tới sẽ kí những hợp đồng quốc phòng với Ấn Độ trị giá hơn 15 tỷ USD.
    Năm ngoái, công ty đã kí với Bộ Quốc phòng Ấn Độ hợp đồng cung cấp 6 máy bay vận tải quân sự C-130J Hercules trị giá gần 1 tỷ USD.
    Các chuyên gia phân tích quốc phòng nhận định, những hợp đồng này là bằng chứng thể hiện mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa New Delhi và Washington trong lĩnh vực chính trị và quốc phòng cũng như bằng chứng cho thấy sự kết thúc thời kỳ dài Ấn Độ mua vũ khí và trang thiết bị quân sự do Xô Viết và Nga sản xuất.
    Theo Giám đốc điều hành chính chi nhánh Lockheed Martin India tại Ấn Độ, hiện nay Ấn Độ có ý định nâng cấp một phần đáng kể hệ thống vũ khí từ thời Xô Viết.
    Trả lời phỏng vấn hãng Reuters, ông cho biết, Lockheed Martin ấp ủ dự định, trước hết, tập trung nội lực để giành chiến thắng trong cuộc đua cung cấp 126 máy bay chiến đấu đa chức năng tầm trung cho Lực lượng Không quân Ấn Độ.
    Ngoài ra, công ty còn có kế hoạch giới thiệu với Bộ Quốc phòng Ấn Độ máy bay vận tải quân sự, trực thăng cho Hải quân và tên lửa. Có nguồn tin cho rằng, Lockheed Martin dự định sẽ ký thỏa thuận hợp tác sản xuất và nghiên cứu sản xuất tên lửa AGM-114 dành cho bệ phóng trên không và trên mặt đất. Khả năng thành lập công ty liên doanh với các công ty quốc doanh Bharat Electronics Limited (BEL) và Bharat dynamics Limited (BDL) ?" những nhà sản xuất hệ thống tên lửa hàng đầu tại Ấn Độ - đang được xem xét.
    Trong điều kiện quan hệ Ấn Độ - Mỹ tốt đẹp hơn, công ty cũng chào hàng phiên bản hiện đại nhất của hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 cũng như hệ thống điều khiển khiến đấu Aegis và máy phóng theo phương thẳng đứng Mk.41 dành cho Lực lượng Hải quân.
    Khó khăn đối với việc bán sản phẩm quốc phòng Mỹ cho Ấn Độ hiện nay là không giải quyết được vấn đề kiểm soát những vũ khí đã cung cấp cho nước này do các thanh tra viên Mỹ thực hiện. Theo lời Giám đốc chi nhánh Lockheed Martin tại Ấn Độ, vì tương lai thị trường Ấn Độ, giải quyết vấn đề này là nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội và chính phủ Mỹ.
    Mỹ đang tích cực tìm kiếm các biện pháp để xây dựng hệ thống kiểm soát cho phép đảm bảo những công nghệ và vũ khí Mỹ cung cấp cho Ấn Độ không rò rỉ sang nước thứ 3. Hiện nay, đại diện Ấn Độ và Mỹ đang tiến hành các cuộc hội đàm phức tạp về việc ký kết thỏa thuận kiểm soát người sử dụng cuối cùng vũ khí và trang thiết bị quân sự (EUVA) và bản ghi nhớ sự hiểu biết lẫn nhau về vấn đề an ninh và phối hợp truyền tin (CISMOA). Theo luật pháp Mỹ, những thỏa thuận này cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ và kiểm soát những công nghệ nhạy cảm đã chuyển giao.
    Nguồn tin http://arms-tass.su/?page=article&aid=67254&cid=25
    Được gepard9 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 03/03/2009
  10. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đánh chặn tự tạo
    Một quan chức quốc phòng cấp cao Ấn Độ cho biết: Ngày 06/3, nước này lại phô diễn sức mạnh quân sự của mình khi thử thành công một tên lửa đạn đạo đánh chặn ở phía Đông bang Orissa.
    Tên lửa đánh chặn này được phóng từ đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Orissa và phá hủy tên lửa ?okẻ thù? ở độ cao 80km.
    Đây là lần thứ hai Ấn Độ tiến hành thử tên lửa trong những ngày gần đây. Trước đó, New Delhi đã thử thành công tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Nga-Ấn hợp tác chế tạo tại phía Tây sa mạc Rajasthan hôm 04/3.
    Tên lửa giả định là một phiên bản nâng cấp của tên lửa đất-đối-đất Dhanush. Nó được phóng từ một tàu hải quân tại Vịnh Bengal với tầm bay giả định là 1.500km và khi tên lửa bay gần tới đảo Wheeler, tên lửa phòng thủ Prithvi được phóng ra và đánh chặn thành công.
    Quan chức giấu tên trên cho biết: ?oĐây là lần thứ ba lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo này được thử nghiệm thành công.?
    Chương trình Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo Ấn Độ là một sáng kiến nhằm xây dựng và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nhiều tầng nhằm bảo vệ quốc gia khỏi các cuộc tấn công tên lửa.
    Chương trình này là hệ thống 2 tầng bao gồm 2 tên lửa đánh chặn, mang tên tên lửa Phòng không Prithvi (PAD) để đánh chặn tên lửa ở tầm bay cao, và Tên lửa Phòng không Tiên tiến (AAD) để đánh chặn tên lửa ở tầm bay thấp.
    PAD được thử nghiệm vào tháng 11/2006, còn AAD được thử nghiệm vào tháng 12/2007. Với cuộc thử nghiệm tên lửa PAD này, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư phát triển thành công hệ thống tên lửa chống đạn đạo, sau Mỹ, Nga và Israel.
    Tên lửa Prithvi là một trong 5 loại tên lửa đang được phát triển trong khuôn khổ chương trình phát triển tên lửa vệ tinh dẫn đường tích hợp do Tổ chức nghiên cứu và phát triển phòng thủ (DRDO) thực hiện.
    Loại tên lửa trên có tầm xa 250 km và có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân loại nhỏ nhằm tấn công binh sĩ hoặc đội vũ trang.
    Nguồn tin
    http://news.xinhuanet.com/english/2009-03/06/content_10958237.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này