1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Israel (Do Thái)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 18/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133

    Israel phát triển thiết bị nhận diện đầu đạn tên lửa hạt nhân
    [​IMG]
    Trong tương lai gần, Project Bluebird sẽ được trang bị cho các UAV. (Ảnh: flightglobal)

    Strategypage đưa tin: các nhà khoa học của Israel và Đức đã phát triển một thiết bị cảm biến có thể phân biệt các đầu đạn tên lửa hạt nhân với các đầu đạn nghi trang.

    Thiết bị này cho phép các hệ thống chống tên lửa của Israel đánh chặn hiệu quả các đầu đạn hạt nhân, và bỏ qua những đầu đạn ?onghi trang?.
    Thiết bị cảm biến mới mang tên Project Bluebird này sẽ được lắp đặt trên một phương tiện không người lái (UAV), và sẽ bay đủ cao để thiết bị cảm biến hồng ngoại đạt tầm nhìn tốt và nhận diện đầu đạn mục tiêu. Sau đó, Project Bluebird sẽ ngay lập tức truyền tải dữ liệu tới các trung tâm kiểm soát tên lửa, nơi sẵn sàng khai hỏa tiêu diệt mọi mục tiêu trên không.
    [​IMG]
    [​IMG]
    DD (Theo Strategypage)
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 22/11/2008
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Góp vui với các bác vài hình ảnh em út trong Quân đội Do thái.
  3. kittyhawk123

    kittyhawk123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 100%!!!!!!!!!!
    Xoá sổ trục ma quỷ!!!!
  4. kittyhawk123

    kittyhawk123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chưa nói đến ý tứ trong bài, nhưng tranh luận mà bảo người khác đần thì cũng nên nhìn lại mình xem có đần lắm ko! Thường người điên nhìn thế giới xung quanh toàn người điên, mỗi mình là khôn!
    Ném đá một chút vào cái văn hóa tranh luận ở box này!
    [/QUOTE]Fair enough.
    "Đần đần người đi" đc hiểu là người bị cái gì dộng vô với lực tương đối lớn, làm ảnh hưởng tạm thời đến khả năng vận hành não một cách sáng suốt, nó ko phải là một tính từ có tính xúc phạm nhân phẩm tuyệt đối.
    Nói chung, sử dụng cụm từ đó theo quan điểm cá nhân của tui ko có gì quá đáng đối với kiểu tuyên bố như thế này <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mr. Azat tham zu vừa có bài phát biểu ở LHQ, thể hiện quyết tâm xoá sổ nhà nước Do Thái, giết chết 6 triệu dân Do Thái, rõ ràng người Do Thái đã bị dồn vào đường cùng rồi, vì khả năng Iran có VKHN tính bằng ngày, thậm chí là đã có rồi. Nhà nước Israel muốn tồn tại không có co đường nào khác hơn là phải tiến hành chiến tranh với Iran, có lẻ Israel nên sử dụng quyền tự vệ chính đáng của mình bằng cách tiến công phủ đầu như cuộc chiến 6 ngày, nếu cần thiết nên bắn khoảng 60 - 70 đầu đạn hạt nhân vào toàn bộ các thành phố lớn của Iran, nếu không diệt nhà nước Iran trước thì bản thân Isrel sẽ bị diệt thôi. . Đây là bi kịch nhưng thế giới nên chấp nhận điều này.[/QUOTE]
    ------
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:bác cần đọc thêm nhiều vào, rồi hãy tranh luận.
    Giả sử trung Quốc tuyên bố "sẽ dạy cho vn 1 bài học" thì bác làm gì? bỏ qua hả?[/QUOTE]
    Thứ nhất, bác làm ơn trật tự.
    Thứ nhì, theo đề nghị của bác, có đọc lại một mớ mà lâu lâu hồi xưa đã đọc, cảm thấy ý kiến của mình đc củng cố, thậm chí rõ ràng hơn vài điểm.
    Thứ ba, tui có xem sơ sơ ý kiến của bác bài trước đó rồi. Nói chung bác cũng thuộc đối tượng đc tui miêu tả, nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Nếu cảm thấy cần phản hồi, hãy cụ thể.
    --------
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Đánh do thái là liên quân rệp xung quanh, ko phải dân rệp palestin bản địa, bọn đấy chỉ bị do thái nhân thể cho ăn đạn và tống cổ khỏi đất palestin mà thôi.
    [/QUOTE]Hơ hơ , bài bác này viết thì dài mà câu đầu tiên đã sai rồi , chưa bít phần phía dưới ra làm sao
    Arập Palestin bản địa oánh trc , liên quân Hồi giáo Iraq , Xiri , Ai Cập , Jordan đánh sau .
    [/QUOTE]Chẹp, câu này đc hiểu thế nào đây? Những ý dưới chẳng có giá trị gì vì câu đầu sai? Hay tạm thời chỉ trích câu đầu, còn mấy ý dưới chưa phản bác vội?
    Còn về câu đầu tiên có sai hay ko thì nên cụ thể hoá.
    - Đầu tiên, vấn đề thù oán giữa rệp và do thái từ thời thuộc địa, dân do thái là thiểu số nhưng làm cảnh sát cho Ăngle đàn áp rệp khá đẫm máu, nhất là giai đoạn 36-39. Dân do thái nhập cư vào cũng nhiều, chiếm cả đất canh tác của rệp. Điều này thì biết thế và cho qua, vì chả nói lên ai đúng hay sai gì hết, nhưng biết rằng do thái ko phải nạn nhân.
    - Thứ nhì, dân rệp vũ phu thô bỉ ko có gì bàn cãi, gây nhiều vụ bạo lực, nhưng tựu chung vẫn là nông dân đi CCRĐ, trong khi do thái thì tổ chức lực lượng vũ trang một cách chính quy hơn nhiều. ĐIều này cũng biết thế và cho qua, ko có tính đúng hay sai ở đây, nhưng cũng cho thấy thực sự thì ai mạnh ai yếu, do đó dẫn đến chuyện ai là thủ phạm ai nạn nhân sau này.
    - Thứ ba, hậu chiến, LHQ phân chia đất, có 01 lần bỏ phiếu và 01 lần bỏ phiếu sửa đổi.
    Có nhiều phân tích rằng tính hợp pháp của văn bản này có nhiều điều bàn cãi, vì nhiều nước, cụ thể là Mẽo, đã bỏ qua mong muốn hợp pháp của dân rệp trên toàn paletin mà áp đặt một hiệp định phân chia, theo đó rệp cảm thấy bị thiệt. Lần bỏ phiếu thứ 2 có sửa đổi, lần này do tình hình căng thẳng, rệp nói rằng khó thực hiện nếu ko có điều khoản quy định về LLVT. Lần này Mẽo pro do thái rõ ràng, và các nước khác đồng ý vì bọn rệp dám bật.
    Có 2 vấn đề:
    + Một là, dù văn bản đó hợp pháp hay ko, quy định phân chia đất cho do thái có quốc gia ko bao giờ đc diễn dịch thành quốc gia dành riêng cho người do thái. Nhưng do thái thì lại hiểu công khai (cố tình áp đặt cách hiểu) rằng nhà nước do thái phải cho dân do thái làm supermarcy, và thực hiện các biện pháp.
    Cách chia trên đất uỷ nhiệm là: đối với đất rệp, rệp đa số, đối với đất do thái, do thái và rệp ngang nhau. Rệp bên này nhìn thấy rệp bên kia bị ức hiếp.
    + Hai là, "các biện pháp" của do thái gắn liền với lo ngại của rệp về vấn đề LLVT. LHQ ko cho lập LLVT, nhưng, như đã nói ở trên, do thái có LLVT ngầm, rệp dek có gì ra hồn hết. Đám chủ toạ Ăngle thừa hiểu và tuyên bố công khai rằng, du kích do thái là mối đe doạ đối với an ninh paletin. Nhưng khi bỏ phiếu sửa đổi, chúng nó cũng chả làm gì, trong khi Mẽo đem người và vũ khí cho do thái.
    - Thứ tư, "nội chiến" bùng nổ, đầu tiên là rệp paletin "đánh", như bác nói, nhưng cái chữ "đánh" này nghe tức cười quá xá, vì rằng thực chất dân rệp ào lên gây bạo lực, trong khi võ trang do thái rửa bọn này như rửa chén.
    Rệp cũng có "vũ trang", nhưng hầu hết đều cho rằng bọn đó lẻ tẻ, chủ yếu là xung đột kiểu sắc tộc. Một bên đám đông hùng hổ xông lên đòi uống máu, một bên quân lực đứng nghiêm chào cờ hô quyết tử tổ cuốc quyết sinh rồi xung trận...Miẹ, khỏi nói cũng biết ai trở thành kẻ xấu.
    Tất nhiên, do thái sợ một cách chính đáng, vì vừa hô lô cốt xong. Nhưng khi bắt tay vào việc thì nó "chuyên chính" ngay, rửa sạch rệp trong đất đất thánh của nó, sao cho đất Israel chỉ có do thái là đa số. Mk, gọi nó là phân biệt chủng tộc còn nhẹ, nếu tính trên phần trăm dân số có khi gọi diệt chủng cũng chả oan (cái này là nói tu từ thôi, ko phải khẳng định).
    - Thứ năm, giai đoạn "nội chiến" này ko đc tính chính thức vào giai đoạn chiến tranh, chỉ khi quân rệp các nước tràn vào khi do thái tuyên bố lập nước năm 48.
    Sau đó thì do thái có thêm 50% đất còn hơn nửa rệp paletin bị tống khỏi quê, chưa kể rệp paletin công dân của chính nước do thái.
    Rốt cục là do khách quan hay do bọn do thái cố ý mà dân rệp bị tống đi như thế? Ko biết. Nhưng các diễn tiến thời gian sau đó đến nay cho thấy, do thái hoàn toàn có động cơ để "chuyên chính", dù ko có ý định chính trị và "chuyên chính" ngay lúc đầu, thời gian sau bọn nó cũng nắm bắt thời cơ rất tốt và xử lý dân rệp rất đẹp (tệ).
    Và đến nay thì ai còn nói do thái cố gắng cư xử hoà bình hay vì tồn vong dân tộc thì đúng là bị mù.
    Tóm gọn lại, rệp ngu, do thái khôn, rệp yếu , do thái mạnh, rệp bị ghét, do thái đc cảm thông sâu sắc ngay cả bởi những người hiểu rõ vấn đề (và cả tui cũng vậy), cho đến những thời gian tiếp mới lộ rõ bản chất.
    Trường hợp gì, do thái cũng ko phải và ko trở thành nạn nhân của rệp. Ngược lại, sao đất Israel ít dân rệp thế nhỉ, ko như phân chia của LHQ, bọn đấy đâu rồi? Ờ nghe đâu mấy đời chúng nó ở trại tị nạn.
    [/QUOTE]
    Vâng, chúng ở trong trại tị nạn mấy đời, vì nghe lời các anh rệp nhớn đi "sơ tán" hồi chiến 1948 chứ Israel chẳng rỗi hơi đuổi lũ vượn người đấy đi! Nếu tụi nó muốn đuổi hết thì giờ này Israel không còn một mống rệp! Giống như Việt Nam hồi 79, quyết tâm đá đít tàu bựa thì chỉ 2 tuần là xong!
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chiến tranh 6 ngày Israelthắng là công lớn của 1 người tình báo, toàn bộ hệ thống phòng ngự, chuyển quân của Arập đã được người này thông báo cho Israel, vì vậy Arập thiệt hại nặng nề, tướng độc nhãn cũng là 1 vị tướng giỏi. Người tình báo này đã bị AIcập tử hình.
  6. kittyhawk123

    kittyhawk123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em cũng kết bọn Do Thái lém! Nhất là mấy em IDF girls nóng bỏng! Vừa xinh vừa mạnh mẽ, không như mấy chị Mẽo trắng bình hoa di động, Mẽo đen thì hôi, mẽo vàng thì toàn baquelism, Thái mọi, Phi mọi, Chệt ghẻ , Mẽo rệp thì toàn chăn mền quấn kín mít!
    Quân đội Israel thì miễn chê! Trang bị tàng tàng nhưng mà thiện chiến! Bọn Anh nó bẩu, nếu muốn, không quân Israel có thể cho không quân và hải quân Hoàng gia Anh về thời kì đồ đá!
    Sở dĩ Israel thường bị ghét chẳng qua là vì mấy bố truyền thông hay bôi nhọ nó! Đài báo Việt Nam chắc cũng thế! Các bố cứ suy luận theo kiểu: "Israel nó là đồng minh của Mĩ đấy, tất cả các việc nó làm đều là xấu xa và đáng bị lên án đấy!" Trong khi nền công nghiệp quốc phòng đỉnh cao và nghệ thuật quân sự tài tình của nó thì các bố vô tình bỏ qua!
    Nhân tiện nói về truyền thông Việt Nam, em công nhận mấy lão nhà báo Việt Nam không biết học đến học vị nào, nhưng mà báo nào thỉnh thoảng cũng có bài đá đểu Hoa Kỳ, Israel, Anh và thậm chí là Nhật! Còn Nga Ngố và Tàu ghẻ hễ có thành tựu gì bằng cái móng tay thì gào lên sung sướng! Kể cả khi thằng Ngố đánh Gru tơi tả, các bố vẫn một mực to mồm! Bó tay!
  7. kittyhawk123

    kittyhawk123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Niềm tự hào của quân đội Israel phải kể đến lực lượng Đặc nhiệm thiện chiến nhất thế giới! Đã được chứng minh qua nhiều chiến dịch lớn với các chiến công vang dội! Là nhân tố quyết định thắng lợi của Israel trong chiến tranh Yom Kuppur 1973! Họ cũng đã tạo nên huyền thoại trong chiến dịch giải cứu con tin thần kì ở Entebbe, Uganda năm 1976!
    Lực lượng đặc nhiệm Israel vẫn đang tiếp tục khẳng định mình, lực lượng đặc nhiệm số một trên thế giới trong quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai!
  8. kittyhawk123

    kittyhawk123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Israel phát triển vũ khí hạt nhân là rất đúng! Cũng chỉ là để tự bảo vệ mình thôi! Bọn Rệp sáp này lúc nào cũng muốn dùng Hồi giáo để thống trị thế giới, dùng sức mạnh khủng bố để chống Phương Tây và thế giới tự do! Chúng nó không thể chấp nhận tự do vì chủ nghĩa khủng bố không có đất sống dưới chế độ tự do dân chủ! Bọn này lúc nào cũng kêu gào anh em Rệp Rận đoàn kết một nhà, nhưng thực chất chúng nó coi anh em Pa Léc như hủi, dân Pal ở các nước "anh em" bị đá đít khỏi xã hội! Những thằng may mắn trôi dạt được sang Mĩ hay một số nước Châu Âu thì còn đỡ, tuy cũng sống trong cảnh kì thị nhưng ít nhất điều kiện vật chất ở trong các khu ổ chuột ở đây vẫn còn tốt chán so với mảnh đất chết chóc nơi Cận Đông!
    Việt Nam nên học tập Israel, nhất là trong lúc nước sôi lửa bỏng này, khi mà thằng "anh em" mất dạy lúc nào cũng muốn cắn mông ta! Ta nên liên minh với Mĩ và phương Tây, nhưng đừng làm mất lòng Ngố, và nếu có thể, đừng làm thằng Bựa nổi khùng! Hãy chú trọng hợp tác với Israel, cố gắng quan hệ tốt lên đến mức Đồng Chí hay anh em (thằng này theo chủ nghĩa phục quốc, XHCN cũng chơi mà Tư Bản cũng không bỏ)! Kinh nghiệm cho thấy anh em ở càng xa càng thân thiết, càng gần càng dễ phản! Nhìn gương quan hệ Việt Nam Cuba, rồi so với Vietnam Sino hay Vietnam Cambodia xem! Ta nên chú trọng nhập khẩu các vũ khí và công nghệ hiện đại của thằng Do Thái, noi theo gương Ấn Độ! Lợi thế là quan hệ của Việt Nam và Israel cũng tương đối tốt, hai nước không có xích mích gì trong quá khứ vì chẳng liên quan gì với nhau! Không biết ở Việt Nam có thằng idiot bài Do Thái nào không!
  9. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà hợp tác với I xa ren đc ? Vn chẳng có tí cơ sở hay điều kiện nào để mà pt mối quan hệ với I xa ren . 2 nc này hoàn toàn xa lạ , k0 có quyền lợi hay hiểm hoạ gì chung .
    Với những nc xa cách mọi thứ như VN mà muốn hợp tác quân sự với I xa ren thì chỉ có 1 cách là có tiền , nhiều tiền ...
    TQ nó còn có nhiều điều kiện để thân thiết với I xa ren hơn Vn nhiều
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể quan hệ hợp tác? thế giới ngày nay là thế giới mở. Chỉ có những người cực đoan tự cho họ nhiệm vụ thàn thánh đi chống người nầy thù nước kia mới tự đóng họ lại với thế giới. Ngay như BH nếu họ tự mở cửa cả thế giới sẽ vui mừng chào đón chỉ tại họ thích nhiệm vụ căm thù đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai rồi tự phong bế trong ngèo đói và bế tắt. Do Thái có cả nghìn thứ hay để hợp tác và học. Đương nhiên ngày nay hợp tác với ai cũng trên cơ sở 2 bên cùng lợi. Với Nga cũng thế thôi. Cái bài học kinh khủng nhất của Do Thái khiến nhiều người không muốn học vì họ muốn duy trì tinh thần căm thù Mỹ và tay sai. Bài học đó cũng hoàn toàn giống bài học Nam Hàn : Không có nước Mỹ thì không có nhà nước Do Thái hay Nam Hàn cường thinh. Không có nước Do Thái trong tư thế cưởi trên đầu giặc Ả thân Nga. Muốn mạnh ngoài khả năng tự cường, chống tham nhủng tốt, còn cần ông Bụt Hoa Kỳ kẻ nắm hầu bao thế giới. Nó thắt hầu bao lại thì chỉ có đi theo BH - Đói khổ và phong bế.

Chia sẻ trang này