1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Khmer đỏ: từ chiến thắng đến diệt vong

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi BALOO1000, 22/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Trông thằng nào thằng nấy đen thui + chắc nịch bác gấu nhỉ?
    Hồi đó mà đấm nhau tay không 1 vs 1 thì sợ rằng các bác các chú nhà mình thua mất (híc... đói ăn triền miên mấy thế hệ rồi)
    Giờ thì chưa biết!
  2. VINASAT01

    VINASAT01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "Thực hiện 1 diệt 30" Em nghĩ trong chiến tranh chống Nol lon, Polpot bị cái gì đó văng vào đầu (mảnh pháo hoặc cả quả lựu đạn chẳng hạn) nên mới có nhưng suy nghĩ điên khùng như vậy, nó làm như lính khơme của nó toan là là Supper Men ko vậy, còn lính VN ta chỉ toàn là một lũ mèo hen ấy. Ngay cả líng Mỹ đối đầu với quân ta( đặc biệt là các đơn vị mới từ Bắc vào) còn lắc đầu lè lưỡi nữa là. Không biết mình biết ta, ko tự lượng sức mình như thế thua là đúng rồi
  3. VINASAT01

    VINASAT01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "Từ tháng 12 năm 1977 đến 14 tháng 6 năm 1978, phía Việt Nam bị thương vong 30.642 bộ đội" Em ko hiểu chỗ này liệu có gì nhầm lẫn ko vậy máy bác. Nếu thương vong như vạy chẳng khác nào ác liệt như chiến trang chống Mỹ sao, với cả nếu thương vong như vậy thì đến cuối năm 1978 mình lấy đâu ra quân để đánh nó
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhẹ hơn KCCM nhiều. Ngoài ra đây là số liệu do VN đưa ra.
  5. headbook

    headbook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em có thắc mắc tí tị: Tụi Khmer đỏ này gây tội ác như vậy mà giờ nhiều tướng lĩnh vẫn sống ung dung, nhà cửa đàng hoàng ở ngay Phnom Penh, như chưa hề có gì xảy ra vậy.
    Không biết người dân bao dung hay tụi này mặt dày nhỉ? Em mà là người thân của những gia đình bị thảm sát, chắc em chẳng để yên cho tụi nó sống. Hic hic... Nhìn những nấm mồ tập thể, rồi cả một toà "lâu đài" đầu lâu, em suýt ngất.
  6. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    bây giờ Kam nó theo thể chế zân chủ phương tây, đoàn kết dân tộc, khoan dung với những người gây nên tội ác quá khứ. Hơn nữ bác Núc trước cũng có thời sát cánh với K Đỏ thời đánh nguỵ Mẽo và chống VN. Không lẽ nào Núc lại đối xử quá tệ "vắt canh bỏ vỏ" với những đồng chí cũ của mình, những người ít nhiều đóng góp đưa bác ấy có anh vọng như sau này. Chưa kể Mẽo, Thái, Tung kủa cũng từng hỗ trợ nó.
    Các bác cầm quyền bây giờ cũng thoát thân từ lực lượng này mà ra.
    Chưa kể 1 bộ phận dân chúng trước cũng ủng hộ K Đỏ. Muốn đất nước yên ổn thì phải nhẹ tay chút.
    Mấy tấm ảnh về K Đỏ
    [​IMG]
    Ieng Sary, Pol Pot, Son Sen (ảnh chụp trên đất Mẽo) mấy lão com le cà vạt rất lịch sự
    http://img168.imageshack.us/my.php?image=4217497183.jpg
    http://img168.imageshack.us/my.php?image=polpotwalk.jpg
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ảnh này là bộ đội K mà? Có phải K đỏ đâu?
  8. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hồi Tây Nam 1978-1979, nó tuyên truyền cho lính nó là "bây giờ là lúc Việt Nam yếu nhất, không có cơ hội nào tốt hơn để đánh bại VN vào lúc này", các bác bảo có hoang tưởng không! Toàn cựu binh đánh Mỹ thành sỏi mà nó dám nhờn, chả trách mấy tuần "Duồn" đã vào đến Phnompenh. Nghe mấy cụ đi K về kể: trước 2/79 thì phía mình khó khăn nhất là ngăn không cho lính mình điên tiết làm gỏi bọn mất dậy đó quá sớm
    Được vam35bm sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 04/05/2009
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cũng chả sai đâu!
    Đó là lúc 1 đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến 30 năm, chả ai lại thích cầm súng lao vào cuộc chiến mới cả, nó là lúc yếu lòng nhất!
    Mà chúng nó cũng chả tự tin quá đi chứ lại, cũng vừa thắng xong, sĩ khí đang lên, lại thuộc lòng bài vở của mình, không đánh lúc này còn đánh lúc nào, có gì thì chí nguyện quân sang đuổi bọn Duôn chạy dài dài!
  10. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    EM có post 1 bài bên box GDQP về mấy bác CCB ở lữ đoàn 279...đội quân ma quỉ(dân cam gọi thế)
    Mấy bác này toàn là cựu binh kinh qua KCCM nên tất cả đều có kinh nghiệm chiến đấu,từng trải đầy mình...chỉ cần 1 tiếng súng nổ là sẵn sàng lao vào đánh đến chết....chiến đấu là vậy nhưng đây cũng là 1 đạo quân "bất lương"
    mấy bác ấy kể trông lần hành quân sang Cam,khi đi qua 1 cánh đồng có dân cam làm việc(cái bác kể em nghe ngồi trong bọc thép) nghe đoàng đoàng 1 tràng ngó ra đã thấy mấy chục chú lính quân mình nằm chết thẳng cẳng trên đường(hóa ra trong dân cam có pon pot cải trang) thế là cả đội quân điên tiết nổ súng giết sạch dân cam ở cánh đồng đó....từ đấy trở đi cứ thấy chú cam nào nghi nghi là bắn chết luôn không cần bàn...vào đến thủ đô cam thì cướp bóc thỏa mái,nó có rất nhiều đền đài lắm đồ vàng....có ông mang mấy đồng đô về làm kỉ niệm còn 1 thúng thì đốt hết về nước mới biết là đô thì tiếc ngẩn ngơ

Chia sẻ trang này