1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Khmer đỏ: từ chiến thắng đến diệt vong

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi BALOO1000, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thấy bảo ai ham vàng, thì khó sống mà về được nước!
    Trước khi suất quân ta đã có quán triệt rất rất kĩ chứ kô như LX hồi vào Đức! Chuyện bác kể chả biết thế nào, có khi chính trị viên đơn vị đó khống tốt mới để cướp phá như vậy, còn chuyện bắn nhau dân chết là bình thường!
  2. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy chuyện vào thủ đô K, vào chùa, vào nhà dân là thấy vàng... vàng.. vàng. Bác nghĩ K nó xây nhà bằng vàng chắc?
    Cứ nghĩ trước đấy K là đàn em của Khựa, chúng nó ra vào như không, chuyên gia hàng đàn mà mấy cái " vàng.. vàng.. " của K chúng nó tha sao?
    mà Pốt nó cũng cần vàng, còn hơn cả mình, em nghĩ trước khi đi nó bóc sạch rồi, sá gì đền với chùa.
    Đồ trg nhà dân thì chúng nó tha, chứ em nghĩ vàng bạc, đô thì không còn đâu
  3. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Hừ chán cái toà án xét sử KMĐ hoãn đi hoãn lại đến h chả có thằng cầm đầu nào phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh mà nó gây ra cả . ( tại sao bộ đội ta ko bắn chết nó đi rồi )

    Mà kô biết TQ có phải chịu trách nhiệm gì về chuyện này .Cung cấp vũ khí cho lũ diệt chủng rồi còn đánh nước ta nữa chứ khốn kiếp thật .

    Em giám đảm bảo là Trung Bông ko giám đưa tin gì nhiều về KMĐ đâu , nói ra chỉ sợ thế giới chửi vào mặt mình mà thui .
  4. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    bác của bác thế nào ấy chứ ông già em quân đoàn 4 cú đấm thép đây này, ông đại đội trưởng dẫn đại đội đi đón lõng tàn quân khơ me, đợi nửa tháng chả thấy đâu mà toàn bị bọn đánh lén nó tỉa cho gần chục ng , cuối tháng bỗng dưng thấy lố nhố dân Cam chạy nạn , chờ lâu cộng sốt rét rừng chết vài chú nên bác thủ trưởng ức chế giằng lấy một đứa bé trên tay một bà mẹ cứ hai chân mà nện thằng nhóc vào thân cây cho đến chết, sau đó bác thủ trưởng nhận đc lệnh tập kết tại biên giới chuẩn bị bay ra tây bắc, ra đến đây lại nhận đc giấy của bộ chỉ huy quân sự triệu tập để "trao huy chương anh dũng" gì đó, vừa về phát bị tóm luôn , ông già bảo tay này bị tòa án quân sự xử kín và kết án tử hình...
    Được thientaibongro sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 07/05/2009
  5. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước thientaibongro trong topic ben GDQP tuyên bố sẽ cung cấp những hình ảnh chưa từng có về chiến tranh chống Ponpot sau đó bác ấy sủi tăm luôn, cổ mọi người dài bằng con ngỗng. Bây giờ bác ấy xuất hiện tung ra câu chuyện của mình thì đố ai dám tin.
  6. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    dạ ông già em và bác em đều đi cam, chẳng qua mấy tấm ảnh vi phạm đao đức con người bác em ko muon đưa ra, bác tin hay ko thì tùy em đâu có ép, âu cũng là đóng góp ít hay nhiều sự hiểu biết thôi mà, trên diễn đàn này thì tin bao nhiêu % đây? là ở mình thôi !!!
    Được thientaibongro sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 07/05/2009
  7. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Dòng vàng bác nói đã khẳng định được nhiều ý nghĩa rồi. Em ko tranh cãi nữa. Em chỉ thấy có rất nhiều bức ảnh chiến tranh bản thân nó vi phạm phạm trù đạo đức nhưng nó lại được triễn lãm ở các viện bảo tàng, vẫn được các giải thưởng quốc tế. Điều quan trọng là con người ta rút ra được điều gì từ nó, đó mới là ý nghĩa thật sự bác ạ.
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cái này bình thường, chúng nó đánh kiểu du kích, tôi nghe mấy ông từng đi K về kể, có khi chỉ 1 đêm, 1 Tiểu đoàn VN bị luộc sạch không còn ông nào.
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hồi sinh viên kô học quân sự à?
    Sau năm 75, khi chúng ta giải phóng hoàn toàn Nam VN, chúng ta tưởng bở là thằng mạnh nhất thế giới là thằng Mỹ còn hạ được, vậy thì cóc còn sợ thằng nào đánh mình, thế nên mới có truyện gần như là giải tán quân đội. Thằng Tầu biết được việc này, thế nến mới bơm Khơ me. Thời kỳ K tràn sang, ta phải cấp tốc tuyển lính, toàn lính mới tò te người Nam, chưa qua trận mạc. Thế nên mới phải chiêu mộ lại những cựu binh đánh Mỹ và phần lớn là người Bắc. Điều này Tầu biết, thế nên nó mới đánh ta năm 79 để ta phải phân tán lực lượng.
    Nhưng tôi được biết năm ta chết nều nhất ở K là năm 83 84
    Thực ra có điều sai lầm trong đường lối, có rất nhiều cựu binh VNCH sẵn sàng tình nguyện đăng lính nhưng mà kô được chấp nhận
  10. fx74rc

    fx74rc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    ko biết các bạn đủ tuổi chưa mà luận đàm kinh thế tự bôi mực tầu vào mặt mình cho người ta đánh já . kccm xong ko giảm trừ quân bị để nuôi cả triệu quân thì thóc gạo đâu ra, chỉ cần giữ lại bộ khung cán bộ của đơn vị lúc nào cần thì động viên, tuyển mới, mà có đánh đc ngưòi thì cũng phải sứt đầu mẻ trán chứ giải phóng cả một nước. đánh bại cả một đạo quân tinh nhuệ thì cái giá phải trả cũng phải cao, bọn pốt ăn lộc của khựa rồi thầy bảo sao trò phải nghe vậy, bọn tầu chơi trò ném đá dấu tay trong chiến lược làm cho việt nam chảy máu đến can kiệt, sai pốt đánh vịt, nhưng bị vịt đánh đổ luôn ko dậy nổi liền ra tay giải cứu đệ tử nhưng ko kịp.
    đã là con dân của nước việt phải hiểu lịch sử của mình ,và hiểu theo kiểu của mình ko nên hiểu theo kiểu ru ngủ của bọn thù địch.ba cái chuyện ko may của lính nhà cũng ko nên pót lên tôi còn biết nhiều chuyện khủng khiếp hơn nhưng ko nên kể ra . các bạn nên đọc thật nhiều về lịch sử nhà tù mỹ nguỵ ở vn thì mới cảm thấy chiến sĩ vn anh hùng dũng cảm đau thưong như thế nào , phú quốc côn đảo, chín hầm

Chia sẻ trang này