1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Rượu chè muôn đời thịnh
    Học hành vạn kiếp suy!
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vành mũ nan che khuất đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu:)
    :))
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 26/11/2006
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Vế ra:
    - Thày giáo tháo giày, tháo cả ủng, thủng cả áo, dùng giáo án, dán áo !
    Vế đối :
    -Nhà trường nhường trà, nhường hết hoa, nhoà hết hương, lấy lương hưu, lưu hương !
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vế ra:
    MONITOR che khuất đời trai trẻ
    vế đối
    CÊ PÊ U (CPU) đè nát mối tình đầu:)
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Thế còn vụ "sai đâu sửa đấy, ....." thì sao hả bác Phái?
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    vế đối kẻ thô lậu này viết tặng hương hồn tướng quân Đề Thám:
    Tưởng YênThế giữa núi rừng Yên Thế, mà saoThế chẳng Yên?
    lưu ý 2 chữ yên thế đầu tiên có thể hiểu là yên cái thế, có thể hiểu là yên (đến) thế, đồng thời lại là tên địa danh.
    Mời các thầy đồ viết vế còn lại cho chỉnh.
    Kara: đang suy nghĩ xem có nên đưa ra không.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nói về Tướng quân Đề Thám, Hùm thiêng Yên Thế và tới việc thất bại của Nghĩa quân,
    "Nhớ Phồn Xương đêm chiến địa Phồn Xương, muốn VINH XƯƠNG -PHỒN THỊNH"
    Có điều, khởi nghĩa YÊN THẾ thất bại, có thể do Pháp mạnh, Nghĩa quân yếu, có phải do tư tưởng của chủ sóai có khi nào xa rời nghĩa quân, có phải do Tư tưởng của tập đòan quân Yên Thế với cả nước, mà thành
    Xin để lịch sử chứng minh!
    Ps: Những trận đánh Phồn Xương, Hữu Nhuế, khiến danh tiếng của Nghĩa quân, của Yên Thế, của Cụ Đề Thám nức tiếng cả nước, khiến giặc Pháp lúc bấy giờ cũng phải lo về Bắc Kỳ, về Yên Thế
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Về vế đối tôi đưa ra bên trên, tôi có một vế đối lại, ko chỉnh 100%, chỉ tương đối thôi. Vế ra tặng Đề Thám tiên sinh, vế sau tặng Nguyễn Trãi tiên sinh.
    Ngỡ Kiếp Bạc không phải là Kiếp Bạc, mà sao Kiếp vẫn Bạc ?
    Nguyễn Trãi về ở ẩn tại Côn Sơn, gần Kiếp Bạc, nhưng không phải là Kiếp Bạc. Tưởng đã " tránh" được Kiếp Bạc, ấy thế mà cái số kiếp của ông nó vẫn bạc như thường. Chỉ vì sự ngu muội của ý thức hệ mà bao con người phải mất mạng trong cái hoạ tru di !
    Mỗi lần về Côn Sơn, lòng không thể không chạnh niềm hoài cổ. Ngẫm về một bậc chí sĩ lớn, một thân phận lớn, không thể không xót thương. Thi sỹ Khương Hữu Dụng, trong một lần về Côn Sơn đã cảm xúc viết bài tứ tuyệt:

    Lên đỉnh Côn Sơn tìm Nguyễn Trãi
    Trên đầu xanh ngắt một tầng không
    Bàn cờ thế sự quân không động
    Mà thấy trong lòng nỗi bão giông.

    (ghi theo trí nhớ)
    Một lúc nào ngồi trên đỉnh Côn Sơn lộng gió, uống ruợu cùng bạn hiền kể cũng thú vị lắm thay !
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 29/11/2006
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ổn đấy thày
    kính thày một chén,
    Lên núi Phượng Hoàng, mà uống thì hay!
    TIếp tục đi thày
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ở Bắc Ninh thì có một số ngọn núi có thể lên ngồi uống rượu như núi Thiên Thai có chùa Bảo Tháp cổ kính thờ ngài Lê Văn Thịnh ở Gia Bình; núi Chè , núi có chùa Phật Tích ở Tiên Sơn; núi ở Quế Võ (tôi không biết tên, hình như là núi Dạm ? ). Còn trên Bắc Giang thì núi cao thiếu chi?
    Phía sau chùa Phật Tích có rừng thông và sải núi cũng khá mát mẻ thơ mộng. Lúc nào có dịp mấy anh em về đó vãn cảnh uống rượu ngắm quê hương thay da đổi thịt cũng thật thú vị. Đôi tình nhân nào rủ nhau lên đó cũng rất hay.
    Đố thày đồ biết chùa Phật Tích và chùa Thiếu Lâm bên Tàu (Thiếu Lâm Tung Sơn -Hà Nam chứ không phải chùa Thiếu Lâm Phúc Kiến ) có điểm gì chung rất quan trọng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này