1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ở một phòng tân hôn khác, đôi vợ chồng trẻ đối đáp thế này:
    Vợ trẻ :
    Hang Thiên Thai, then khóa động đào, cửa khép nhẹ kẻo chàng Lưu không biết lối.
    chồng son:
    Cửa Hàm Cốc, lòng khuôn tạo hóa, dù chốt chặt ông Bái vẫn xông vào.
  2. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đúng là ....đại cọ:D
    cũng một cặp vợ chồng ...son, nhưng móm hết cả:D nói cứ phều phàoD;
    căn bản là sau 30 năm chiến tranh, tình già vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, nàng chung thủy chờ chồng, chàng chinh chiến xa vợ:D

    rồi nhằm một ngày đẹp giời, lúc đó chàng cũng có tuổi, răng thì lủng mất hàm trên do ...đạn địch, nàng ở nhà thủ tiết cắn răng chờ chồng, răng ...nhuộm nửa thuốc, nên ...héo mất hàm dưới:D
    nhằm đêm đòan tụ, cánh phóng viên thấy đây là mối tình có 1 không 2, nên tìm mọi cách cài spam:D và thấy đôi vợ chồng đối đáp như sau:D
    "Nàng":
    PHANG PHIÊN PHAI PHEN PHÓA PHỘNG PHÀO, PHỞ PHỘNG PHỬA PHẺO PHÀNG PHẠC PHỐI:D
    "Chàng":
    PHỬA PHÀM PHỐC PHỎNG PHEN PHẠO PHÓA, PHẲNG PHÀI PHEN PHÔNG PHỚI PHÔNG PHÀo:-)))
    hình như dịch ngược thành:
    Hang thiên thai lỏng khóa động đào, mở rộng cửa kẻo chàng lạc lối
    Cửa hàm cốc lỏng then tạo hóa, chẳng cài then ông mới ..xông vào:D
    số là chàng, nàng móm cả, phát âm hơi ...nhầm:D nhọt tí ti:))
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù ..hàm răng không còn chiếc nào:D
    Được viecthienha sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 06/12/2006
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đọc câu đối của thầy, tôi tự nhiên liên tưởng đến câu thơ của Hồ Xuân Hương nữ sĩ. Nàng viết thế này:

    Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
    Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa.

  4. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chạm nọc ròai đây
    cọ quẹt gì thì cũng ...vừa phải thôi chứ:)
    cũng là HỒ XUÂN HƯƠNG, thày cọ lại là thế này này:D
    SƯ CHẲNG PHẢI SƯ ....MA CHẲNG MA
    ĐẦU GẦN TRỌC LỐC ÁO ...HAI TÀ
    ..........
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nói đến câu đối mà không nhắc đến Nàng Hồ Xuân Hương thì phải nói là rất thiếu sót. Trong các bài thơ của nàng, ta thường xuyên gặp những cặp câu đối nhau rất chỉnh, rất hay, độc đáo về ý tưởng và cách dùng từ ngữ. Sư cọ tui ghi lại vài đôi câu trích trong các bài thơ của nàng để mọi người thư giãn chút đỉnh:

    Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
    Một lạch Đào nguyên nước chửa thông

    (Thiếu Nữ Ngủ Ngày )

    Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
    Cá giếc le te lách giữa dòng.

    (Giếng Nước )
    Lườn đá cỏ leo, rờ rậm rạp.
    Lách khe nước rỉ, mó lam nham.

    (Hang Thanh Hóa )
    Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
    Con thuyền vô trạo cúi lom khom

    (Chùa Hương )

    Lấp ló đầu non vừng nguyệt chếch,
    Phất phơ sườn núi lá thu bay

    (Giễu Quan Hậu )

    Sóng lớp phế hưng coi vẫn rộn.
    Chuông hồi kim cổ lắng càng mau

    (Đền Trấn Quốc )
    Bốn mảnh quần hồng bay phất phới.
    Hai hàng chân ngọc duỗi song song

    (Đánh Đu )
    Cán cân tạo hóa rơi đâu mất
    Miệng túi càn khôn thắt lại rồi

    (khóc ông Phủ Vĩnh Tường)
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 06/12/2006
  6. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tiếng "móm" do người móm phát ra thì thường phờ phờ:) hay đại để là thế;) nên cũng có câu như thế này này:D
    Phất phất phóng phong phan, pháp phái phi phù, phù phụng Phật
    Căn căn canh cổ kệ, cao cả cổ cứu, cứu cùng kinh.
    Giọng đọc của hai câu kinh trên, giống như tiếng gió từ trong mồm của mấy người móm, rụng hết răng và của người bị ngọng, đại để còn có nghĩa là:
    Phất phơ cờ phướn bay trước gió, đạo làm phép đốt bùa thờ Phật.
    Oang oang hòa giọng đọc kệ cổ, cất cao tiếng nghiền ngẫm kinh, nghiền ngẫm đến cùng.
    :))
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện Lão Sư huynh kể chuyện, mỗ cũng túm được một câu này:D
    Vợ của ông Cai Vàng là cô Miên. Hồi còn là con gái, cô ta đã ra câu đối hiểm hóc một vế để kén chồng:
    Cô Miên ngủ một mình
    (cô là một mình, miên là ngủ)
    Nhiều trai tráng nho học uyên bác đã đối lại, nhưng chẳng có cậu nào đáp ứng được, mãi về sau có ông Cai Tổng Thịnh tức là Cai Vàng đã có hai vợ, đến đối đáp thật tương ứng:
    Tổng Thịnh tóm nhiều đứa
    (tổng là tóm, thịnh là số đông, Thịnh lại là tên nữa), câu này còn có nghĩa sâu sắc hơn, là tổng Thịnh tóm được nhiều gái, nên cô Miên đành phải chấp nhận làm vợ lẽ thứ ba cho Cai Vàng, như lời hứa.
    có thể, sau này khi đối đáp, cũng có sự việc như Lão huynh kể dưới đây:))
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai lên Đường Lâm vào vườn mía chặt cây cam giá gửi cô bán kẹo ở gần chùa Mía.
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hai vợ chồng trẻ cả ngày đi làm không được gặp nhau, buổi tối về muốn có thời gian riêng dành cho nhau. Khổ nỗi 2 đứa con nhỏ hôm nào cũng "quấy" bố mẹ đến tận khuya.
    Tối hôm ấy, chàng "không chịu được" , trong lúc cả nhà đang ăn cơm, chàng xuất vế đối:
    Cán cân tạo hoá luôn hăng hái
    Nàng ỏn ẻn đáp lời:
    Miệng túi càn khôn rất sẵn sàng
    Rồi nhìn nhau âu yếm.
    Cơm xong nghe tiếng quát:
    Thằng Tèo,sang ngay bên ông ngoại chơi, nhớ là phải xem hết chương trình phim truyện mới được về !
    Cái Mẹt sang nghe bà nội kể chuyện cổ tích, nhớ là phải nghe đủ 100 truyện mới được về !
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Khoảng 2 tiếng sau nghe thấy có tiếng đàn ông vọng ra từ ngôi nhà tối:
    Cán cân tạo hoá dường ngao ngán
    Lại nghe thấy giọng cô gái:
    Miệng túi càn khôn luống ỡm ờ
    Rồi nghe tiếng rúc rích đùa nhau.
    Hình như là họ dùng cách "nẩy" Hồ Xuân Hương để nói về một điều gì đó rất khó hiểu??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này