1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ý lão cọ thế này hẳn:)

    Mở toang ra, toác toạc toàng toang, nền tạo hóa chia làm đôi mảnh
    Khép khịt lại, khìn khin khít khịt, máy âm dương đưa đẩy một then

  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ồ,đúng đúng ! Rất đúng. Mời thày chén rượu nào ! che..e..p.. Khà...à...
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Khó ghê nhỉ? E hèm,
    Cô gái xuống AB vào vườn CD chặt cây EF gửi anh bán G ở gần đền H.
    Phần còn lại chỉ là tìm AB,CD,EF,G,H để chúng có mối quan hệ như Đường, Cam, Kẹo, Mía. Ngoài ra H phải là một địa danh (nếu là đền thì tốt), EF là tên một cây gì đó,...
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Khà, đây chỉ là cái ...cổng thôi:)
    cổng vào trong nhà ý mà:) chẳng qua, hai đứa bé đi nghe đủ chuyện ở nhà bà rồi về:)
    Bà lão đưa về ...đột nhiên nảy ý đối vậy:))
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Câu đối mới lượn được :
    Thầy giáo Trọng, ngồi trên chõng, để cái quan trọng ra ngoài.
    Cô giáo Thường, ngồi trên giường, cất cái bình thường vào trong.

    Nếu phân tích ra thì câu đối này chưa chuẩn lắm, nhưng về ý tưởng thì phải nói là được, hóm ra phết
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vô Thường:))
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới, có nghe được người nhớn kể câu chuyện này (cũng về nam thanh nữ tú thôi)
    Số là, có một anh chàng hào hoa phong nhã, đi dạo bên bờ sông, (sông abc nào đó) và vừa kịp lúc, một chiếc thuyền nhỏ chở mấy cô Đào, Mai, Mơ, Mận xuôi sông đi trảy hội:)
    chàng thấy cô nàng (s) nói cười đùa vui vẻ quá, cũng nảy lòng bỡn cợt:P mới xuất khẩu một câu
    Nương tựa phẩn hoàn lưu thủy diện:)
    Các nàng vốn ...ko phải tay vừa, đưa mắt liếc xéo chàng trai ven bờ khiến mấy con cá dưới sông ...đứt hết cả vây, trầy hết cả vẩy:) và cô Mận cũng xuất khẩu đối lại một cái;D
    Lang như cơ cẩu tựa giang biên:D
    đâu như dịch sang nôm na thì là

    Nàng như abc trôi sông:D
    Chàng như abc đứng trông bên bờ:D

    ấy thế mà sau này, đôi đó thành duyên đấy, có lẽ, họ cũng đối đáp nhau giống như thày Cọ đã từng viêt:D
    kính
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Thầy giáo Trọng, nằm trên chõng, bỏ cái quan trọng ra ngoài,
    Cô giáo Thường, ngủ trên giường, cất cái bất thường vào trong.

  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Cam giá>>>cây mía
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thôi được ròai, kara ra vế đối họ mía, họ đường, mỗ cũng mạo muội đem Bưởi ra QUẤT lại vậy:D
    Cô gái sang QUẤT ĐỘNG, vào vườn QUÝT hái trái TRẦN BÌ, gửi cô bán BÒNG đem sang chợ BƯỞI
    Mở ngoặc
    Quất Động ở Hà Tây:)
    thế được chưa nào:D
    TRẦN BÌ, tên nôm na của QUÝT, họ bưởi, BÒNG cũng là BỬỞI:)
    đã quất lại được chưa
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 12/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này