1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đọc những gì cô nương viết, tại hạ càng cảm thấy buồn tủi.
    Ồ, nàng đã ra đi thật rồi sao?
    Đâu đó, nơi cung quế, dường như nàng vẫn đang ngồi chải tóc đêm đêm (lạy trời ! nàng đừng cắt tóc cụt !).
    Ta vẫn ngước mắt theo dặm dài xa tắp. Em thật gần. Em cũng thật xa xôi.
    Bữa ấy về đọc kinh Bát Nhã mà lòng rộn ràng trên trang giấy. Có lời kinh nào sáng bằng khuôn mặt nàng? Có ý kinh nào ngọt ngào như đôi mắt nàng?
    Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ phải xin sư trụ trì cho ta ngao du một phen. Để ta tìm gặp được bóng hình thuở nào. Adiđàphật !
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Chữ Tình thì mới bằng ba chữ Tài
    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài cũng với chữ ...Sai một vần
    (xin cụ Tiên điền xá tội, thiện tai, thiện tai)
    Tưởng nhầm thì cũng là nhầm
    Mộng mơ mơ mộng cũng lầm cả thôi:))
    Sư thầy tưởng đã ngoai nguôi
    Sinh viên lại nắm cái chuôi, diễn vần:))
    Ai ơi chớ nghĩ là ...lầm:)
    Nhân đây, vẫn mong pàkon kôpác giải tiếp 2 câu trên, để lục mỗ chuẩn bị thêm câu đố mới, cứ tăng theo cấp số cộng, tiếp sau sẽ là 3 câu đố, và người giải được sẽ kiếm 2000gold:)
    nếu là 4 câu, sẽ là 3000gold đấy:)
    giải đúng 1 câu vẫn là 500 gold:)
    Trân trọng kính báo!
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Alô, em mới nghĩ ra được một câu:
    - Qua ngộ ngộ tán ngộ ngộ há ngộ vô ngộ
    Đối thế được không nhỉ?
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thày Thao có ý kiến xem nào !
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Kính,
    Câu của SVTT cũng là một giải pháp, và đã có đề nghị SVTT post lại rồi, chỉ là vấn đề sài từ lại thôi:), đương đợi câu trả nhời của SVTT
    Thày cọ đã nghĩ ra giải pháp gì chưa:) chả lẽ lại ôm hận ..vài thu?
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Em xin bảo lưu câu của em, giải thích thêm về chữ NGỘ:
    ngộ: xưng hô ngôi thứ nhất số ít
    ngộ: gặp
    ngộ: lầm, nhầm
    ngộ: nhận ra, biết
    ngộ: lạ
    ngộ: xinh (trong từ điển nó bảo thế, không biết ngộ thì xinh chỗ nào)
    Nghĩ mãi đau đầu quá, nó ko nảy ra từ nào để thay thế, nhưng mờ có một câu mới tặng bác thầy tu:
    - Mấy bận bận đang bận bận hết bận lại bận.
    Mấy nhóc tiểu tăng này không cho sư thầy đi chơi à, mặc bộ đồ cũng không yên nữa.
    Khổ thân thầy! Đây là lí do không qua được
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    + Khi người nhớn ôm em bé vào lòng và nựng " cục cưng của cô/chú/bác...ngộ ghê ha !" Thì đó là cưng yêu, và chữ ngộ hiểu là xinh xắn, dễ thương, yêu ghê.
    + Còn con chó bị Ngộ, thì ngộ thuộc nghĩa nào ở trên?
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ngộ theo nghĩa Thày CỌ vấn, tương tự dại:)
    Chó ngộ một đàn,
    Lưỡi dài lê sắc máu
    Kiệt cùng ngõ thẳm đường hoang (trích - Bên kia sông Đuống- Hoàng Cầm)
    Từ Ngộ - miền Nam, nhiều nghĩa hơn:)
    Vẫn kính mời bà con giải quyết nốt hai câu đố trước đây,
    để sang tuần mới làm 1 chặp ba câu nữa:)
    Kính!
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Kính bác Phái!
    Năm Khuyển dắt con chó đến nhà anh Tuất ăn thịt cẩu.
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngộ còn có nghĩa là rối loạn đầu óc, hơi man man do học quá nhiều nữa -> ngộ chữ.... Ở Bắc Trung bộ, "ngộ" đồng nghĩa với Khùng, man, man, hâm hâm ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này