1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hoàn toàn trúng đáp án.
    15 năm, chàng Kim vẫn lặn lội tìm nàng Kiều, giữa thiên hạ mênh mông biết nàng ở đâu? Như mò kim đáy bể vậy. Nhưng tình yêu đâu có nề hà chi?
    được tái ngộ, chàng nhắc lại lời thề năm xưa :
    " Một lời đã chót thâm giao
    Dưới dày có đất trên cao có trời
    Dẫu rằng vật đổi sao dời
    Tử Sinh cũng giữ lấy lời tử Sinh "
    Nhưng Kiều cô nương cảm thấy không còn xứng đáng với chàng, vì không còn giữ được trinh tiết, cái ngàn vàng của người con gái:
    "Thiếp từ ngộ biến đến giờ
    Ong qua **** lại đã thừa xấu xa
    Bấy chầy gió táp mưa sa
    Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn "
    Nàng đề nghị chuyển tình yêu sang tình bạn:
    " Chàng dù nghĩ đến tình xa
    Ðem duyên cầm sắt ra duyên cầm kỳ "
    Chỉ cần yêu nhau về mặt tinh thần, cùng chơi cờ, cùng xem hoa nở, cùng ngắm trăng:
    Khi chén rượu khi cuộc cờ
    Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên
    Một tình cảm thật đẹp biết nhường nào.
    Nhưng chàng không đồng ý, có phải chàng muốn bù đắp cho nàng những thiệt thòi của 15 năm lưu lạc? Hay chàng muốn đem hơi ấm tình yêu để sưởi ấm nàng, xoá tan đi nhưng thành kiến, mặc cảm thân phận? Chàng Kim khuyên giải:
    Như nàng lấy hiếu làm trinh
    Bụi nào cho đục được mình ấy vay
    Trời còn để có hôm nay
    Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
    Hoa tàn mà lại thêm tươi
    Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa
    Rồi thì:
    "Xưa nay trong đạo đàn bà
    Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường"

    Ta đi tìm em, 15 năm ấy, đâu phải vì chuyện trăng hoa mây gió. Ấy là bởi lời thề vàng đá năm xưa:
    Bấy nay đáy bể mò kim
    Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa ?
    Ai ngờ lại họp một nhà
    Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm.
    Nghe những lời thấu tình đạt lý của chàng, nàng cảm phục vô cùng:
    Thân này gạn đục khơi trong
    Là nhờ quân tử khác lòng người ta.
    Quả thật, quan niệm về trinh tiết người con gái của chàng Kim đến nay nhiều người theo vẫn chưa kịp. Cái chữ "khác lòng" mà Kiều nói với Kim ấy không phải sự "khác lòng" đơn giản, đó là một quan niệm vượt thời đại.
    Những ai còn đọc Kiều, còn thương cảm Kiều, còn tìm thấy sự thú vị khi đọc Kiều thì cũng sẽ còn thương cảm Thân Phận Nguyễn Du, một thiên tài thi ca Việt Nam. Câu hỏi đầy chất "lãng mạn thân phận" thuở nào của ông đã được giải đáp:
    " Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"
    Đấy là có một thầy đồ họ Lục tên Thao, đã về quê hương Nguyễn Du và thầm nhỏ những giọt nước mắt đầy thương cảm...
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 29/01/2007
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ai đối câu này giùm em : Gió đông xua hơi đông.
  3. kabumpo

    kabumpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong những dòng này của bác sư cọ mà cảm thấy địa vị của thầy đồ Lục được nâng lên mấy phần. Có lẽ sư đồ Lục cũng nên khen lại bác Phái mấy lời cho đúng motip "kẻ tung người hứng" hahaha
    Joke
    Được kabumpo sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/01/2007
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Không dám, không dám:)
    Tiếp tục khai thác nàng Kiều nhé
    1. Chân trời góc bể bơ vơ
    Đố ai biết được Kiều đề thơ mấy lần
    2. Dớp nhà tay lựa nên xoang
    Mấy lần Kiều đã chơi đàn ai ơi?
    3. Thơ, Đàn cũng nổi khúc ca
    Mấy lần Kiều đã nhớ nhà hỡi ai
    4. rõ ràng chằng phải nói nhiều
    Cớ sao cứ bảo ...nàng Kiều sứt răng?
    :))
    Kính
    Đọc xong những dòng này của bác sư cọ mà cảm thấy địa vị của thầy đồ Lục được nâng lên mấy phần. [:D
    Được kabumpo sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/01/2007
    [/QUOTE]
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Ác ác! hôm này em mới có thời gian đọc topic này. Em thấy rất bổ ích cho em, em cũng là ngưòi ham mê văn chương. HÌ hì. Giờ em cũng sẽ cố gắng tham gia. Mong các anh chỉ bảo
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    thấy đôi câu đố này ko có ai giải trúng, hôm nay mỗ ...viết đáp án nhá
    Câu 1:
    Một tay xây dựng cơ đồ
    Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành:)
    Sở, Ngô khi ấy tung hòanh
    cơ đồ xây dựng ....rõ anh LÁI THUYỀN
    (người này là chủ thuyền, lái thuyền, lái đò)

    Câu 2:
    Đội trời đạp đất ở đời
    Anh hùng đứng giữa trần ai mới già
    Trần ai mải mốt kiếm tìm:)
    Anh hùng người ấy BÙ NHÌN chứ ai:)

    các bác cứ xem ruộng mạ, ruộng ngô, ruộng dưa mà xem:) có phải có anh bù nhìn ko nào:-) he he

  7. kabumpo

    kabumpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Thầy đồ làm ơn cho thắc mắc vài chỗ. Câu thứ nhất "Một tay xây dựng cơ đồ..." đáp án là anh Lái thuyền. Vậy xin hỏi còn một tay nữa của anh đâu. Giả sử anh Lái này không cụt một tay như Thần điều Đại hiệp Dương Quá thì không biết tay kia của anh đang ...làm gì?
    Câu thứ hai "Đội trời đạp đất ở đời..." là thằng Bù nhìn nhưng theo quan sát của tại hạ cũng như của đa số các anh hùng, mỹ nhân trong thread này thì chân thằng Bù chưa bao giờ chạm đến mặt đất cả, đầu cũng khó mà cao đến trời. May chăng nếu thầy đồ Lục chịu khó chạy ra giữa đồng cõng thằng Bù thì đúng là chân (thầy Lục) chạm đất thật, mà đầu (thằng Bù) cũng có thể đội đến trời. Vậy theo tại hạ thì đáp án đúng cho câu hai, "đầu đội trời, chân đạp đất" phải là ...thầy đồ Lục cõng thằng Bù nhìn :D Không biết các anh hùng, thuyền quyên có đồng ý với idea này chăng.
    Joke
    Được kabumpo sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 01/02/2007
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    he he, thế ra là ...có phản đối đây:)
    trả nhời này (lạm dụng ngôn ngữ truyện chưởng tí)
    Xin trả lời các hạ như sau:D
    1.
    Thầy đồ làm ơn cho thắc mắc vài chỗ. Câu thứ nhất "Một tay xây dựng cơ đồ..." đáp án là anh Lái thuyền. Vậy xin hỏi còn một tay nữa của anh đâu. Giả sử anh Lái này không cụt một tay như Thần điều Đại hiệp Dương Quá thì không biết tay kia của anh đang ...làm gì?
    Như Dương Quá, thì một tay cụt hẳn rồi, còn anh Lái Thuyền trên câu kia, hẳn nhiên tay còn lại ...giữ cơ đồ rồi:)) không thì tung hòanh làm sao:-))
    2.
    Câu thứ hai "Đội trời đạp đất ở đời..." là thằng Bù nhìn nhưng theo quan sát của tại hạ cũng như của đa số các anh hùng, mỹ nhân trong thread này thì chân thằng Bù chưa bao giờ chạm đến mặt đất cả, đầu cũng khó mà cao đến trời.
    Không biết các anh hùng, thuyền quyên có đồng ý với idea này chăng.
    Các hạ mơ tưởng truyện chưởng nhiều quá, cho nên không hiểu, thằng bù nhìn là thế nào, trong câu trả lời trên nó có chân hay không chân, dù ...một chân hay hai chân (một trong trường hợp Kabumpo ...ra đứng đó ..cõng thằng bù nhìn:)) hay K làm thằng bù nhìn cũng ok:))
    trong đó chưa hề có từ nào có đầu, và chân, nó chỉ ....đội trời và đạp đất thôi K ạ:)) đâu cứ cần có chân là ...đạp, có đầu là ...đội?
    Nếu Kbumpo muốn thực mục sở thị, hay là làm thật, thì ra ruộng dưa, ruộng mạ mà ngắm thằng Bù nhìn, hoặc giả ....mặc áo tơi, đội khăn xếp, rồi quần lĩnh ...không áo the ra đó đứng thử:))
    liên tưởng sâu xa quá, cho nên hiểu hơi lầm vấn đề BumPo ạ:))
    xin mời, còn thắc mắc gì không nữa đây:))

  9. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em giải câu này giúp anh: Trăng sáng đến trời sáng
    :))
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thầy đồ tổng kết hộ cái danh sách những người được nhận quà của Quán nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này