1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ô Kê:D
    Sau đây, là giải xưởng kì này
    Hôm trước SubMarine cũng có chiến thắng ở một câu, đề nghị Bao Chửng Vịt mở quỹ 500gold nhé:)
    Tiểu vương bắc cạn giải rất mẹo, nên đạt giải 1000Golds đề nghị bác Bao Chửng Vịt mở quỹ của quán trao giải sớm sớm
    Em Gà giải các câu rất hay, rất chỉnh, nhưng có một chút sai chính tả:) cái này có lẽ là ...cựu tật, nhưng sửa sẽ được, kẻo thập phương quan khách chê cười
    Chẳng hạn "Dầy dầy" phải sửa thành "Dày dày"
    thí dụ thế
    Nhưng em gà có công nhớn là cứu Nguy cho chủ quán mỗ, nên xứng đáng chiến thắng 2000golds
    Em SVTT, có góp ý xứng đáng về mục gian lận thi cử, cũng như có nhiều đóng góp công phu, đề nghị xét thưởng 2000golds,
    Nhưng khuyến cáo, em svtt, đương là sinh viên, nên hạn chế trò cờ bạc:) vì vậy, nếu lảng vảng bên gameshow, thì đề nghị BTvịt ...cắt thưởng, hoặc tùy mức độ mà ...truy thu:))
    theo đề nghị của em SVTT, sẽ có biện pháp cụ thể để xử lý!
  2. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu. Làm sao mà nhớ dc Kiều đề thơ, chơi đàn và nhớ nhà bao nhiêu lân trong hơn 3000 câu lục bát chứ? Buồn thía. Em có ý thía này ko biết anh, chị và các bạn có đồng ý hông? hihì, chẳng là em có ý tưởng chép lại toàn bộ Truyện Kiều. mỗi ngưồi một đoạn bổ sung cho nhau sau cho từ đầu đến hết. Em xin mở đầu:
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
    Lạ gì bể sắc tư phong.
    Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
    Cảo thơm lần giở trước đèn,
    Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.
    Rằng: Năm Gia Tĩnh - triều Minh,
    Bốn phương phẳng lặng hai kinh chữ vàng.
    Có nhà viên ngoại họ Vương
    Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung.
    Một trai con thứ rốt lòng.
    Vương Quan là chữ nối dòng nho gia.
    Đầu lòng hai ả tố nga
    Thuý Kiều là chị em là Thúy Vân
    Mai cốt cách, tuyết tinh thần
    Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười
    Vân xem trang trọng khác người,
    khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
    Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
    Mây thui nước tóc, tuyết nhường màu da.
    Kiều càng sắc xảo mặn mà
    So bề tài sắc lại là phần hơn.
    Làn thu thủy,nét xuân sơn,
    hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
    Một hai nghiêng nước, nghiêng thành
    Sắc đành đòi một tài đành hoạ hai
    Thông minh vốn sẵn tính trời
    Pha nghề thi hoạ đủ mồi ca ngâm.
    Cung thương lầu bậc ngũ âm,
    Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.
    Khúc nhà tay lựa lên xoang,
    Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân.
    Phong lưu rất mực hồng quần,
    Xuân xanh xuất xỉ tới tuần cập kê.
    Êm đềm trướng rủ màn che
    Tường đông ong **** đi về mặc ai.​
    ...
    [/QUOTE]
    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/02/2007
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đừng "chép" ra làm gì cho mệt. Thiếu gì văn bản đã đăng trên mạng Internet ?
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết thia. Mỗi ngưòi một đoạn cũng ko mệt lém mà Pác. hihihihihi. Coi như là học lại, chứ đó Kiều của Thầy đồ Lục thì em chịu
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nếu Haha post được bản mới tìm thấy cũng là đáng quý
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chắc Thầy đồ quên Bc2 rồi. Thôi thì để thấy đỡ phải tính lại, tặng luôn lại thầy số G mà Bc2 đã trúng thưởng để thầy cho vào quỹ. Bebe....
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Sorry BC2 nhá, có cả BC2 nữa mà, vẫn ..nhớ mà;)
    @ BTVịt: BC2 500golds do chiến thắng ở cuộc thi đầu tiên!
    Xin nhận lỗi vì sự thiếu cẩn trọng này!
    Hôm nào BC2 có nhã í tặng vào quỹ của quán thì ...tặng sau, tặng nhiều hơn,
    Đa tạ, đa tạ:)
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Kỳ há, có tiền mà không cho tiêu, đem về ngắm hả thầy
    Thôi thì góp luôn vào quỹ thưởng của quán nhá. Số chi mô mà khổ, chưa kịp lên voi đã vội xuống chó rồi
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    . Em xin rút lại lời đề nghị! Các anh ko quan tâm đến nó nữa. hì hì hì. Em cũng sẽ cố gắng lục lại trong hơn 3000 câu lục bát để zả zời. hehhe . Cũng phải cố gắng để còn có xiền chứ. [quote-luc_thao viết lúc 09:18 ngày 02/02/2007:
    Nếu Haha post được bản mới tìm thấy cũng là đáng quý
    [/QUOTE]
  10. kabumpo

    kabumpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hmm, thầy đồ Lục đố khó quá, đâu phải ai trình độ Kiều học cũng như thầy. Cho vài tip nhỏ để kiếm gold thầy ơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này