1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
    Như vậy có được coi là đọc hết Kiều chưa nhỉ?
  2. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Kiều là Bê....., nhớ mỗi câu "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng"... Hết.....
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Quán đối giờ đây mọc mốc, rêu
    Người qua kẻ lại chẳng dệt thêu
    Dăm câu ba chữ cho quán đối
    Để lại quán đây mốc mọc đều:))
    nhân đây, cũng phải lẩy câu Kiều nói về cái "sự tích" ngày nảy ngày nay nhể:)
    Khi cuốc lủi khi cầy thui (cái này là lão cọ với Karasutra nhé:)
    Khi trông ..chứng khóan (...) khi ngồi ..."ba cây:")) (vịt om ba cây nhé:) )
    ....
  4. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ai qua quán đối buông lời trêu
    Để anh Thầy đối đỡ bị vêu (miệng)
    Ngáp lên ngáp xuống không kẻ tới
    Thầy đồ LụcThao người xanh rêu...

  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vần qua vần lại vẫn cứ êu:)
    Người qua kẻ tới đáp lời trêu
    Hỏi Ti gôn đấy, người Xanh chửa
    Chắc cũng như nhau, đã mốc ...rêu:)
    :)
  6. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lá xanh từ kiếp trước
    Le lói cánh hoa hồng
    Tình em trong như mộng
    Trắng một chiều mênh mông
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Quán đối hôm nay thấy tiêu điều
    Có đôi nam nữ đối êu... êu
    Ta dừng chân lại bâng khuâng lắm
    Thầm hỏi sao không phải là ...iêu ???
  8. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thầy Đồ già rồi vẫn thích iêu
    Thích tán lung tung cốt đổ xiêu
    Có người trông thấy lè cái lưỡi
    Díu mỏ bỉu môi: Thầy đồ điêu....
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tán linh tinh cũng đủ điều
    Ti gôn xanh mốc cũng học iêu:))
    Lưỡi thè, vi khuẩn đầy trong đó
    Díu mỏ bĩu môi có mà tiêu:)
    chú thích, chả có bác nào vừa thè lưỡi, vừa dĩu mỏ bĩu môi nhể;))
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Kiều Sinh này:))
    Cửa thiền vừa cữ cuối xuân,
    Bóng hoa đầy đất vẻ ngân vang trời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này