1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới học thui mà thầy điêu
    Huống gì yêu nữa chắc thầy (cho) tiêu...
    Vi khuẩn mừh nhiều người thích thế!!
    Thầy mà ko thích chắc thầy..... hơ????!!!! (thầy thông cảm trình độ con tới thế thui, ko tìm ra từ chi điền vô cái chỗ trống đó diễn tả cho đúng... thầy!!! "hơ" 1 tiếng cho bĩu cãm kái thui àh hèhè)
    sms
    thầy àh, dạo nì có khoẻ ko
    sao mừh gái xinh ko thèm tới??
    tết rùi nhìu việc bận bịu ghê?
    quên cả mỹ nhân đang đợi chờ....
    ghi vô cho nó vần vèo thoai chứ ai mừh đợi chờ giề
    LẤY ĐĨA VỀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anh có bík em làm cái đĩa đó cả đêm ko hả!!!????? đem về!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bít zậy đã ko thèm làm lun!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (ghi thế này có bị gì ko?)
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ờ phải tui già vẫn thích yêu
    Yêu vào cho cảm giác nó phiêu
    Lêu lêu môi mỏ chi cho mệt
    Lọ phải lung tung lọ phải điêu?
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thầy đồ đúng là chưa yêu bao giờ có khác. Díu mỏ bĩu môi là "đắt" lắm đấy. Cái đó ở con ******* là: lêu... lêu... lêu...Rất dễ thương phải không? Nhưng nếu thêm chút ngúng nguẩy thì món lêu lêu đạt được cả về gia vị rồi !
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tiểu muội dạo này bạo gan gớm. Mỹ nhân gặp thầy đồ thì..đứt cước rồi !
  5. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thiếulâm tu trên núi
    Người ám đầy hư chiêu
    Lững lờ tình, yêu, mộng
    Suốt cuộc đời liêu xiêu....
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lão đây tu trên núi
    Mỗi lúc buồn thì cúi
    Thấy nường đang lúi húi
    Hái chè cho vào túi
    Úi ! (vì nhìn thấy...Nhắm mắt vội ! )
  7. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhắm một mắt con bay con đậu
    He hé nhìn, có nhìn hẳn đâu
    Thảo nào lâu thật là lâu
    Tâm không chính quả vì màu trần ai
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Trần ai lắm người tài kẻ sắc
    Nhắm mắt rồi ...ngúc ngoắc mở ra:))
    Tâm đoan chính ắt không tà:)
    Tu thành chính quả ...thì già còn đâu:))
    lão huynh độ này phiêu bạt nơi mô vậy? lại trông thấy Tigôn hái chè?
    Mô Phật!
  9. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tigôn nào có hái chè
    Lúc ấy đang hái 1 bè thuốc phiên (thuốc phiện)
    Bỏ bùa những kẻ hợp duyên
    Dây tơ trói lại thuyền quyên anh hùng
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ô, hoá ra vừa luyện công xong hoa mắt, thuốc phiện mà cứ tưởng chè. He he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này