1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc lại quyển Kiều, ngẫm nghĩ vui vui một téo.. hihi.... Thử làm Bác sĩ khám cho nàng Kiều phát... Chuẩn bệnh, kê đơn: Nàng Kiều của Nguyễn Du còn thêm một bệnh nữa đó là: Bệnh Bạch tạng.
    Bắt mạch:
    "Vân xem trang trọng khác vời
    Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
    Hoa cười ngọc thốt đoan trang
    Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
    Kiều càng sắc sảo mặn mà
    So bề tài sắc lại là phần hơn
    ."
    => Tuyết đã trắng mà cũng phải chịu kém màu trắng của làn da Nàng Vân (có thể không có bệnh), nhưng Cụ Du lại khẳng định nàng Kiều lại hơn hẳn nàng Vân. Suy ra là nàng Kiều cực trắng, mà trắng thì theo tiếng Hán là Bạch. Suy (diễn ) tiếp: nàng Kiều bị Bạch tạng.
    Mô phật! Lạy cô, lạy cụ!
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện suy diễn Kiều, suy diễn sang Thầy Đồ luôn:
    Thầy Đồ là hậu duệ thứ 13 của cụ Tào Tháo vì suốt ngày hôm qua, trong KBc thấy Thầy Đồ toàn nghi hoặc mọi người bằng câu: Cá Tháng Tư à? (Xanh lét cả làng)
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Suy diễn VỚ VỈN!
    Cao cao nhằm thế kỉ 2 trước công nguyên, giờ là thế kỉ 21 roài, sơ sơ tính ra cũng tới .....đời 65 í chứ;))
    hè hè
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đấy
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ngàn dặm nhân duyên chân buộc chỉ!
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm ân ái, tay bó thừng Éc...
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngàn dặm nhân duyên chân buộc chỉ
    Trăm năm ân ái, tay bó thừng
    Vô biên hội ngộ đầu không nhớ
    Một phút vô tình tim không quên.
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    Tiếp đi, hãy còn treo giải:)
    Sau đây, là một serries câu đố tiếp nhá, anh chị em giải cho xôm:)
    [red]
    1.đố câu trong truyện Kiều
    Truyện Kiều ai có thuộc làu?
    Thử xem mà giải một câu bốn mình:)
    2. hỏi là câu gì
    Lơ thơ tơ liễu buông mành
    Câu nào Tơ liễu không đành ..lơ thơ:D
    3.đố là cái gì:
    Tuồng gì nắng thãi mưa thừa
    Mượn màu son phấn đánh lừa "con đen"
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chắc là gương mặt SVTT sau khi make up
    Trước: ------------------>Sau:
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    @SVTT: tương tự thôi:D ko phải chỉ mình SVTT:)
    @all: Kính mời PàKonKôPác tiếp tục chiến đấu nhé:)
    lần này giải thưởng sẽ là 5000Gold cho ai chiến thắng trọn bộ:)
    (tha hồ mà PM nhé - một kho tàng đấy:) )
    1.đố câu trong truyện Kiều
    Truyện Kiều ai có thuộc làu?
    Thử xem mà giải một câu bốn mình:)
    2. hỏi là câu gì
    Lơ thơ tơ liễu buông mành
    Câu nào Tơ liễu không đành ..lơ thơ:D
    3.đố là cái gì:
    Tuồng gì nắng thãi mưa thừa
    Mượn màu son phấn đánh lừa "con đen"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này