1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đám cưới nhà Sư Tử nhé:D
    Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc


    Chú rể chuốc rượu ngon vòng tay cảm ơn khách quý
    Cô dâu tươi nét cười kèm e thẹn cảm tạ người thân


  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    @Phái&Thao: Hôm nay em về Hà Nội, và chỉ bận một chút city tour. Hai anh buổi tối có rảnh không để tổ chức hội vườn đào.
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Phái&Thao trả nhời: rảnh, em nhớ mang theo rượu để Phái anh nhắm thịt... nghé
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hội Vườn Đào, Tam nam tử kết nghĩa huynh đệ, bàn chuyện đào, chuyện Quốc.
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hôm qua hội ...đã phá sản (...)
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Phất vạt áo, bước vào quán đối
    Tay nâng bầu rượu, nốc vài hơi
    Chủ quán đâu rồi không thấy bóng?
    Ra đây đối đáp vài câu chơi !
    ( Hắt xì hơi ...)​
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vấn lại áo khăn đã tả tơi
    Tay nghiêng bầu rượu dáng thảnh thơi
    Chủ quán ở nhà nên hắt bóng:))
    Tiếp khách đường xa tới dạo chơi
    (ối "dời" ơi..:)
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thơ vịnh Kiều của sĩ tử thời xưa:
    Khóa cửa phòng xuân để đợi chờ
    Mà em mất nết tự bao giờ
    Chàng Kim dại gái công đeo đẳng
    Viên ngoại chiều con chết ngắc ngơ
    Nợ trước hẹn hò con đĩ Đạm
    Duyên sau gặp gỡ bố cu Từ
    Mười lăm năm ấy bao nhiêu sướng
    Có trách làm chi đứa bán tơ?
    Nghe đâu bài thơ này vịnh Kiều, nhưng mượn Kiều để chửi Từ Đạm, bấy giờ làm Án sát Ninh bình!
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    chùm thơ của cụ Hùynh Thúc Kháng Vịnh Kiều, tiếng là vịnh Kiều để đả kích phong trào đề cao và học Truyện Kiều năm 1924 của Phạm Quỳnh
    số 1:
    Á cũ qua rồi mới chửa Âu?
    Học Kiều xúm xít bọn mày râu
    Đã mang thân thế nương nhà thổ
    Còn trách ông cha vụng kiếp tu
    Một khúc đoạn trường khêu lửa dục
    Mấy dây bạc mệnh chác hơi sầu
    Biết chăng hỏi cụ Tiên Điền vậy
    Muôn ác tà dâm ấy sự đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này