1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ của cụ Hùynh Thúc Kháng Vịnh Kiều,
    ....
    số 2:
    Muôn ác tà dâm ấy sự đầu
    Tình đâu đâu mà hiếu đâu đâu?
    Theo trai gác xó lời cha mẹ
    Làm đĩ đành thân kiếp ngựa trâu
    Nghiêng nước trận cười gương mấy kiếp
    Đắm người bể sắc tội nghìn thâu
    Tiên Điền cụ nghĩ mua vui vậy
    Biết nỗi người sau dại thế ru?
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ của cụ Hùynh Thúc Kháng Vịnh Kiều,
    ....
    số 3:
    Biết nỗi người sau dại thế ru
    Phong triều đua ngắm chuyện phong lưu
    Vẩn vơ người ấy phường trăng gió
    Đau đớn lòng ai cuộc bể dâu
    Nòi giống khôn thiêng nòi dân tộc
    Anh hùng nhiều ít tiếng năm châu
    Tiên Điền cụ có hay chăng nhỉ?
    Sách dạy ngày nay đĩ đứng đầu
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 11/04/2007
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ của cụ Hùynh Thúc Kháng Vịnh Kiều,
    ....
    số 4:
    Sách dạy ngày nay đĩ đứng đầu
    Xúm nhau sùng bái gái ngà Ngô (1)
    Cột đồng Mã Viện xô chưa đổ
    Sóng sắc Kiều nương đắm lại sâu
    Ô điểm ngàn năm nhơ lịch sử
    Báo chương phần nửa chuyện thanh lâu
    Ai ơi gọi cụ Tiên Điền dậy
    Đừng để non sông chịu tiếng vu (2)
    (1).(2) hơi lạc vận:)
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ của cụ Hùynh Thúc Kháng Vịnh Kiều,
    ....
    số 5:
    Đừng để non sông chịu tiếng vu
    Phật nhà không lạy lạy người ngô
    Trưng Vương đền cổ mùi hương lạnh
    Triệu Ẩu bia tàn nát chữ lu
    Thiện chẳng mấy bày, bày những ác
    Oan kia không biết, biết chi cừu
    Tiên Điền cụ biết thời nay nhỉ
    Á cũ qua rồi mới chửa Âu?
    (chùm thơ 5 bài của cụ Huỳnh đăng trên Tiếng dân, số 637-1924)
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 11/04/2007
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa quán!
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cốc cốc... cốc cho phát giờ... Sao lại đóng quán thế Thầy Lục đồ!
    Em không thích ngày - Ngày trống vắng triền miên
    Em không thích đêm - Đêm không anh lạnh giá
    Đấy! Thơ đối đó nhé ! (Bí quá phang đại... hề hề)
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái hoa phượng nở
    Có một ông đồ già
    Bày mực Tàu, giấy đỏ
    Bên phố đông người qua
    Bao nhiêu người thuê viết
    Tấm tắc ngợi khen tài
    Hoa tay thảo những nét
    Như phượng múa rồng bay
    Những mỗi ngày mỗi vắng
    Người thuê viết nay đâu
    Giấy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầu
    Ông đồ vẫn ngồi đó
    Qua đường ko ai hay
    Lá vàng rơi trên giấy
    Ngoài trời mua bụi bay
    Hôm nay phượng lại nở
    Không thấy ông đồ xưa
    Những người buôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?​
    Thật buồn khi quán đối phải đóng cửa, chắc mọi các bạn đều muốn biết lý do ông đồ đóng quán đối. Nhiều lý do lắm, không phải vì tuổi cao, không phải vì sức yếu mới " trẻ con hơi nhiều tuổi thui ". Lý do chính thầy đồ đóng quán đối là gì ư? Chả là mấy ngày trc thầy đồ nhà ta mới nhận một trách nhiệm mới : Giờ làm chủ lò mổ bệnh nhân ---> cần phải tập trung tư tưởng vào công việc, tìm ra những phương thức mới để mổ nhanh, đạt chất lượng mà chữa đc các loại bệnh ----> ko còn tư tưởng để tiếp tục quán đối ( nhưng chỉ là đóng cửa tạm thời thui ). Khi nào có điều kiện thầy đồ nhà ta lại tiếp tục mở cửa lại quán đối. Cảm ơn thầy đồ đã cho mọi người thấy dc cuộc sống trong mỗi từ, mỗi câu đối của thầy. Qua những từ, câu, các điển tích,... mà giúp chúng ta thấy dc sự uyên thâm của tác giả cũng như sự hiểu biết về cuộc sống, về văn chương, về lịch sử,... Để lại trong lòng người đọc những cảm nhận về câu cú, tính nhân văn,... Chúc thầy đồ nhà ta có một sức khoẻ tốt ---> hoàn thành tốt nhiệm vụ mới ( chủ lò mổ :.
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    HIC ! Chẳng qua là chán quá đấy mà, đưa câu đố lên mà chả ai chịu trả lời trả vốn gì-----> hết vốn KD ------> tuyên bố phá sản
    Hôm nay đẹp trời, mở cửa lại đi chủ quán ơi
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thầy Thao hì hục lục nồi.
    Lục hết mọi chỗ ối giời... Nâu si (No see)
    Thế rồi dấm dẳng buồn khi
    Đòi đóng cửa quán... hihi... Lục đồ!
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tớ đóng cửa quán là để tao nhân mặc khách ngâm vịnh ngòai sân quán đấy chứ:)
    Anh chị em KBC cứ vào thả thơ tự nhiên, thả đối tĩ tã đi:)
    Lôi kéo liền cậu liền mợ các nơi về đối đáp xả láng nhá:)
    Chúc vui!
    Thứ sáu ngày 13, ngày của CHÚA!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này