1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ngay mở đầu đã có
    2 đẳng thức:
    + Trăm năm trong cõi người ta:
    1 cõi = {1;2;...;100} năm= 1 kiếp người.
    + Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau:
    Tài v Mệnh = 0.
    Và 1 Phương trình:
    + Trải qua một cuộc bể dâu:
    Cuộc đời = cuộc bể dâu
    tìm nữa thì chắc nhiều lắm. Nhưng thày phân biệt đẳng thức và phương trình nhé, chẳng biết thày định đố đẳng hay phương?
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đáp lễ thày Thao bằng câu đố:
    Hỏi người hoán vịnh, ca, ngâm
    Rằng câu cụ Nguyễn khắc Tâm lên trời?​
    [nick] [nick]
    Đó là câu nào?
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 16/04/2007
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    rất xori thày cọ, phải là đẳng thức mới hay"_"
    Cũng chẳng ngâm vịnh gì đâu, xong câu này là 1 đáp án cho hai câu hỏi nhé!
    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài liền với chữ tai một vần
    Ðã mang lấy nghiệp vào thân
    Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

    khắc Tâm lên trời nhé, và có đẳng thức T=3t kìa;)
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bắt phanh trần phải phanh trần
    Cho may ô mới được phần may ô:))
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Điều tiêu hoá tiêu điều
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đoạn Thúc Sinh và Kiều phải xa nhau, Nguyễn tiên sinh viết rất hay:
    ....Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
    Dặm hồng bụi cuốn chinh an,
    Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.
    Người về chiếc bóng năm canh,
    Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
    Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường...​
    Yêu nhau là thế, nay phải chia xa, ai mà không buồn?. Nàng ra ngẩn vào ngơ. Chiếc gối kia bỗng trở nên đơn chiếc lạ kì. Vầng trăng kia như cũng chia hai dòng sáng. Nửa như khắc sâu thêm nỗi cô đơn lạnh lẽo trên chiếc gối đợi chờ. Nửa như dõi theo bước chân người yêu thăm thẳm xa xôi.
    Gió mùa thu lùa vào trái tim trống vắng, khiến không gian tâm trạng càng trở nên lạnh lẽo khôn cùng:
    Ðêm thu gió lọt song đào
    Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời
    Hình tượng ba sao giữa trời là một hình tượng độc đáo. Kinh Thi chép: Tam tinh tại thiên, hàm ý bầu trời sao sáng. Một đêm sao sáng với "nửa vành trăng khuyết". Trăng khuyết, hay lòng ai đang khuyết? Gió lạnh, hay lòng ai đang lạnh? Một nỗi cô đơn khiến con người càng trở nên nhỏ nhoi hơn giữa vụ trụ muôn trùng. Nửa vành trăng khuyết, với ba vì tinh tú tạo nên một chữ Tâm in đậm trên bầu trời. Đây là cách chơi chữ của Nguyễn. Tâm là tên của Thúc Sinh. Kiều nhớ chồng, đến đỗi nhìn lên sự sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hoá mà cũng liên tưởng đến tên chồng. Mới hay, chỉ vài câu thôi đã đủ thấy một Nguyễn Du cao cường trong bút pháp.
    Tự nhiên liên tưởng đến bài Quan họ " Ngồi tựa song đào" thấy có những hình tượng tương tự: Gió lạnh thổi đêm đông trường, với nửa chăn nửa gối đợi ai? Hỏi người tri kỉ nơi đâu?
    Không biết bài Ngồi tựa song đào lấy cảm hứng từ Truyện Kiều, hay Nguyễn Du lấy cảm hứng từ Quan họ?
    Tóm lại đáp án là:
    Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là "Vạn lý tương tư vũ trụ tình" vậy
    [​IMG]
    Nửa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 17/04/2007
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác !
    Cho phép nhà em được gặp cụ đồ Lục ạ !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 17/04/2007
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hic, lục mỗ đây ròai,
    Rước GiócTIM lại nhà:)
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    1.đố câu trong truyện Kiều
    Truyện Kiều ai có thuộc làu?
    Thử xem mà giải một câu bốn mình:)
    ->một mình mình biết một mình mình hay
    2. hỏi là câu gì
    Lơ thơ tơ liễu buông mành
    Câu nào Tơ liễu không đành ..lơ thơ:D
    -> bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha
    3.đố là cái gì:
    Tuồng gì nắng thãi mưa thừa
    Mượn màu son phấn đánh lừa "con đen"
    -> cái mặt nạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này