1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Toàn Nho:
    "Hồ Công quyết kế thừa cơ
    Lễ tiên, binh hậu khắc cờ lập công "
    Toàn Nôm:
    "Này chồng, này mẹ, này cha
    Này là em ruột, ày là em dâu"
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Toàn Nôm:
    "Này chồng, này mẹ, này cha
    Này là em ruột, này là em dâu"
    Em sửa lại vì nhấn nhầm nút Ins bị mất chữ N. Mà máy vi tính của em bị lỗi k đăng nhập được để sửa bài trên. Hìhì..
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ:)
    ra một giò mà giải được cả hai câu!
    Bài thơ cũ của Tùng Lâm - Lê Cương Phụng (bài này làm trước 1945)
    Vịnh Kiều (hay Vịnh Bảo Đại)
    Thế cũng vinh va phận liễu bồ
    Cửa người đành chịu kiếp Hoa nô
    Đường xưa rừng tía vừa ra khỏi
    Nẻo cũ lầu xanh lại trở vô
    Đã trót hứa lời cùng bác Hải (*)
    Sao không thẹn mặt với ông Hồ (**)
    Lộn chồng trốn chúa con người ấy
    Nào hiếu, nào trung, ở chỗ mô?
    *: Từ Hải hoặc Nguyễn Hải Thần
    **: Hồ Tôn Hiến hoặc Hồ Chí Minh
    Bảo Đại cũng từng ca ngợi Hồ Chủ Tịch, và từng làm Quốc trưởng, sau này Bảo Đại trốn đi Trung Quốc và đối đầu chính quyền mới (sau 1945).
  4. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Kiều
    Khóa cửa phòng xuân để đợi chờ
    Mà em mất nết tự bao giờ
    Chàng Kim dại gái công đeo đẳng
    Viên ngoại chiều con chết ngắc ngư
    Nợ trước hẹn hò con đĩ Đạm
    Duyên sau gặp gỡ bố cu Từ
    Mười lăm năm ấy bao nhiêu sướng
    Còn trách làm chi đứa bán tở
    Tương truyền bài thơ này của một anh học trò bị án sát Ninh Bình là Từ Đạm bắt, mượn lời vịnh Kiều để chửi Từ Đạm (ở câu 5-6)
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chợt nhớ mấy câu thơ đọc đâu đó:
    Ẩm tửu mãn trường canh
    Dục tuý hựu bất thành
    Cách tường hoa động ảnh
    Nghi thị ngọc nhân thanh.
    Tạm dịch:
    Uống rượu hết đêm dài
    Muốn say mà không sao say được
    Bên kia tường như có bóng ai ngang qua
    Nghe tiếng động, có lẽ đó là một người đẹp
    Tạm dịch thơ:
    Suốt đêm rượu la đà
    Muốn say mà chẳng thoả
    Có bóng ai thấp thoáng
    Ngỡ người đẹp ngang qua...
    [nick] [nick ]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 18/05/2007
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hai từ đầu ở mỗi câu , đọc xuôi:
    Cảnh xuân ánh sáng ngời
    Thơ rượu chén đầy vơi
    Dậu trúc cành xanh biếc
    Hương xuân sắc thắm tươi
    Khách chờ sông lặng sóng
    Thuyền đợi bến đông người
    Tiếng hát đàn trầm bổng
    Bóng ai mắt mỉm cười
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hai từ cuối ở mỗi câu đọc ngược:
    Mắt ai bóng thướt tha
    Đàn hát tiếng ngân xa
    Bến đợi thuyền xuôi ngược
    Sông chờ khách lại qua
    Sắc xuân hương quyện lá
    Cành trúc dậu cài hoa
    Chén rượu thơ vui thú
    Ánh Xuân cảnh mến ta
  8. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Một vài phát hiện lý thú trong Kiều
    Kim Trọng bao nhiêu tuổi?
    Sách không nói rõ, nhưng chắc chắn cũng xứng đôi vừa lứa với Kiều, Kiều tầm 16-17 tuổi, thì Kim khoảng 20?
    Sai rồi, Kim Trọng già hơn Thuý Kiều rất nhiều, Cũng phải khoảng 49 hay 50
    Nguyễn Du đã tả mái tóc bạc của Kim Trọng
    Tuyết sương nhuộm nửa mái đầu hoa râm
    Cứ suy thế thì biễt
  9. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Kim Trọng làm nghề gì?
    Anh ta là thư sinh nhà giàu ăn học, thi đỗ ra làm quan, có thế thôi
    Không phải, Kim Trọng là giáo viên, mà lại là giáo viên mẫu giáo!
    Ngày xưa làm gì có lớp mẫu giáo
    Có đấy, nhưng sách vở không ghi hoặc người xưa dùng thuật ngữ mẫu giáo đó thôi, không nên theo chữ nghĩa mà phải căn cứ vào thực tế
    Kim Trọng cũng
    Sau lưng theo một vài thằng con con
    Như thế chẳng phải lớp mẫu giáo là gì?
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ba từ đầu ở mỗi câu, đọc ngược:
    Cười mỉm mắt ai
    Bổng trầm đàn hát
    Người đông bến đợi
    Sóng lặng sông chờ
    Tươi thắm sắc xuân
    Biếc xanh cành trúc
    Vơi đầy chén rượu
    Ngời sáng ánh xuân
    Bỏ ba từ cuối ở mỗi câu,đọc xuôi :
    Ta mến cảnh xuân
    Thú vui thơ rượu
    Hoa cài dậu trúc
    Lá quyện hương xuân
    Qua lại khách chờ
    Ngược xuôi thuyền đợi
    Xa ngân tiếng hát
    Tha thướt bóng ai
    Bỏ bốn từ đầu ở mỗi câu,đọc xuôi:
    Ánh sáng ngời
    Chén đầy vơi
    Cành xanh biếc
    Sắc thắm tươi
    Sông lặng sóng
    Bến đông người
    Đàn trầm bổng
    Mắt mỉm cuời
    Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược:
    Bóng thướt tha
    Tiếng ngân xa
    Thuyền xuôi ngược
    Khách lại qua
    Hương quyện lá
    Dậu cài hoa
    Thơ vui thú
    Cảnh mến ta
    Không rõ xuất phát từ đâu, nay lưu lại để làm bằng:)
    kính,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này