1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    đề nghị về tra lại từ điển, không cãi bướng:)
    chúc vui!
    sấp ngửa, xấp ngửa đều dùng được mà
    [/quote]
    (dùng nói thì ok, vì bị ngọng, chứ dùng viết, là ...dễ vô bóc lịch đấy)
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cãi bướng??!! Một danh (động) từ hay. Cãi bướng => đỏ mặt tía tai. Đỏ mặt thì đôi má ửng hồng. Nhưng không chỉ có thế, khi cãi bướng thì mặt còn hơi nghiêng nghiêng vẻ thách thức nữa. Trong một số trường hợp thì cãi bướng thật đáng yêu. Trong một số trường hợp cãi bướng bị gọi là cãi ngang thì chỉ muốn tát mấy phát cho lật mặt .
    Nếu thầy đồ nói nhẹ nhàng: sao em cãi bướng thế (hả cưng)? thì tức là thày đồ có tình cảm yêu mến svtt lắm đó.
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thày cọ tỏ ý kiến chân tình rồi nhể:) chúc mừng thầy mới nhận được trò giỏi, hê hê
    Mã đáo công thành:)
    cả lớp vỗ tay mừng thày Cọ đê!
    (đề huề lưng túi gió trăng,
    Sau lưng theo một vài thằng con con:)
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , ngại gì đâu . Thế rốt cuộc là cãi bướng hay cãi ngang vậy thầy đồ, dưng mà gì thì gì, cho em xin món " chỉ muốn tát mấy phát cho lật mặt " đem giấu đi đã hé. Sợ thật !
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    À, giấu đi làm gì hả nhóc. Tui mượn cách nói của bác Lynambn thôi. Thấy câu đó hay quá nên mượn chơi, quên không chú thích nguồn. Đề nghị bác Lynambn bỏ qua cho cái khoản bản quyền nhá.
    Nguồn:
    http://www9.ttvnol.com/forum/KBC/885877/trang-9.ttvn
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhằm ngày Phật đản, nghĩa là ngày Phật sinh, Lục mỗ cũng gọi là mượn ý người xưa điền vào đây một vế câu đối, ai rõ sự tích thì vui lòng điền vào cho đầy đủ nhé
    Hoàng Phan Thái
    "Khuyến thiện trừng dâm, con ai đẻ tháng tư mùng tám"
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Xin hỏi thày đồ: Dâm là gì? Lão nạp vốn ngu ngốc không cắt nghĩa được, nên chả hiểu vì sao phải trừ cái Dâm đi.
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lão không rõ tích này, nhưng được cái lão giỏi món Gú gồ .
    Lão gú 1 lúc thì thấy cái này : http://www.musicrum.com/diendan/showthread.php?t=4940
    Trong đó có đoạn thế này :
    Không biết có đúng nó không thầy đồ?
    [nick][nick]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 26/05/2007
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lê Thánh Tông là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nước nhà. Tôi thấy các sử gia toàn ca ngợi ngài. Nhưng có khen thì cũng có chê.
    Nếu không vì Lê Thánh Tông, thì ngày nay chúng ta đã không mất đi một di sản tuyệt vời...Rất có thể sẽ được liệt vào di sản văn hoá thế giới.
    Tuy nhiên chuyện đó thuộc về lịch sử, chuyện đối đáp thì thế này:
    Hồi còn là hoàng tử, một lần Lê Thánh Tông dạo chơi trên bờ sông vùng Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đang thả hồn theo dòng nước, bỗng nhìn thấy một nàng thiếu nữ đẹp mê hồn, dịu dàng như một nàng tiên đang vo gạo dưới bến, nàng vén quần, để lộ bắp chân trần trắng muốt càng khiến chàng trai trẻ xao xuyến. Thi hứng nổi lên, chàng dõng dạc đọc to:
    Gạo trắng nước trong,
    mến cảnh lại càng thêm mến cả ...
    Rồi đứng ngây ra ngắm nàng.
    Thiếu nữ vẫn điềm nhiên vo gạo, lúc về đi ngang qua chàng, cô đủng đỉnh đọc:
    Cát lầm gió bụi,
    lo đời đâu đấy hãy lo cho ...
    Hoàng tử ngượng ngùng vì cô gái quá sắc sảo ấy đã nhắc nhở bổn phận nam nhi của chàng.Làm thân nam tử hán đại trượng phu sao nghĩ đến...chuyện ấy mà không lo cho quốc sự, trong lúc "cát lầm gió bụi"??
    (Mới hay con gái xứ Thanh thật là sắc sảo, truyền thống ấy đã có cả ngàn năm.)
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Phải giấu thoai, cái điệu bộ "cãi bướng dễ thương" như thầy miêu tả, trò chả diễn được, vậy là phương án 2 sẽ trở nên khả thi nhất, lúc ấy thì có mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này