1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chiêu thế không nói được hết hình, hô hấp không nói được hết khí, tưởng tượng không nói được hết ý.
    Người nào không học võ và cảm nghiệm sâu xa thì sẽ không thấy được lẽ này. Bàn về hình, ý, khí, lực, kình,...không thể nào diễn tả bằng ngôn từ dễ dãi. Nhưng nó là nội dung quá sâu nên thiết nghĩ dừng lại ở đây là đủ.
    Bài viết trên khá hay.
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chữ ĐỊNH:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thầy phải đưa đuợc 1 số em trẻ lên để duy trì chứ và bảo vệ tượng đài chứ, còn kế hoạch chi tiết thầy phải liên hệ với từng em ấy :D
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Lão thất cứ bình tĩnh:)
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Sau đây vẫn tiếp tục là màn câu đố Kiều, bước tiếp theo, có lẽ là một số màn bói kiều cho vui vẻ:)
    mỗi câu ước chừng 2000gold, các câu khác sẽ có chú thích bên cạnh) các bạn có thể đem gold đi ..oánh trong game show!
    câu 1:
    Đầu Kiều có một chữ THÔNG
    AI mà giải được phẩm hồng trao tay (2000 gold)
    câu 2:
    Nửa năm, trăm năm, ngàn năm
    Ai mà giải được, mời cầm 5k (5000 gold)
    câu 3:
    Truyện Kiều ai có thuộc làu
    Xin mời giải được một câu THIẾP CHÀNG (2000 gold)
    câu 4:
    Truyện Kiều bạn đọc thạo vần
    Đố xem Kiều đã mấy lần chia tay
    Câu này xem khí ..hơi hay:)
    Ai mà giả được, câu này 6k (6000 gold)
    Câu 5:
    Đội trời đạp đất ở đời
    Anh hùng chế đứng giữa trời là ai:) (2000gold)
    tạm thế hẵng
    @ Tổng thư ký, kiêm tổng thủ quỹ VỊT: lưu ý trong màn tài trợ nhé, để pàkon phấn chấn giải đố,
    Kính mời, kính mời pà kon kô pác gần xa, viếng thăm quán và buông câu giải đố!
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đính chính
    câu đố số 5:
    câu dưới được sửa thành:
    Anh hùng chết đứng giữa trời là ai
    (chết đứng, chứ không phải là chế đứng - lỗi typing)
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    1. Thông minh vốn sẵn tính trời
    Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm
    2. - Nửa năm hơi tiếng người quen
    Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng.
    - Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
    - Một nhà phúc lộc gồm hai
    Nghìn năm dằng dặc quan giai lần lần - Lý sự 1 tí: Truyện Kiều có 10 từ "Trăm năm" => nhân lên là ra nghìn năm... Hú..hú...
    3. chịu vì em chả hiểu ý thầy Đồ
    4. Nhớ có 2 lần: Chia tay Kim trọng , Thúc Sinh
    5. Từ Hải ạ!
  8. windblowup

    windblowup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    1. Truyện Kiều có mấy câu có chữ "thông", bạn BC fải nói rõ được ý câu "Thông minh vốn sẵn tính trời" vì nằm ở phần đầu truyện Kiều nên mới là đáp án đúng. ( Thầy đồ Thao đố "Đầu Kiều" là ý như vậy đấy). Cho nên câu này theo mình BC trả lời chưa đạt ! Đề nghị thày đồ cho ý kiến nhé !
    2. Xin bổ sung một câu khác có thể coi là "ngàn năm"
    Anh hoa phát tiết ra ngoài
    Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa
    (nghìn thu = ngàn năm )
    3. Một câu mà thiếp chàng là đây:
    Nàng rằng : Phận gái chữ tòng
    Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi
    (Câu 2218)
    Ngoài ra còn một câu khác có thể chấp nhận được, vì thơ lục bát thì 2 câu 6,8 mới tính là một câu thơ
    Thiếp như hoa đã lìa cành
    Chàng như con **** lượn vành mà chơi
    Nhân đây xin nói chuyện dông dài một chút ! Câu này là câu Kiều nói với Thúc Sinh, Ý Kiều là "hoa đã không còn gì" đâu !
    Vấn đề ở đặt ra ở đây là "hoa đã được hái từ khi nào" ?. Theo lời truyện thì Kiều thất thân lần đầu với Mã Giám Sinh. Nhưng chả lẽ Kim Trọng lại hiền đến thế nhỉ? Ngày xưa, khi mới gặp nhau xong, buổi tối chàng đã trèo tường vào vườn gặp Kiều cơ mà ! Bạo dạn như thế thì ai mà biết được chuyện gì xảy ra cơ chứ ? Không lẽ Nguyễn Du tả câu chỉ đường này là vô tình :
    Xắn tay mở khoá động đào
    Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai
    Vậy theo các bạn, Kim Trọng mới chỉ ABC thôi hay đã đến XYZ rồi ?
    ( Hi hi, phần trình bày này của em nếu có mạo phạm vào chủ đề thì xin thầy đồ tha thứ ? Tại em trẻ người non dạ, tính hay phản ứng với những chủ đề "nhạy cảm". Đại xá , đại xá ! )
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thầy đồ phải ... gọi hồn cụ Nguyễn Du về để giải thích quá
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    câu 4:
    Truyện Kiều bạn đọc thạo vần
    Đố xem Kiều đã mấy lần chia tay
    Câu này xem khí ..hơi hay:)
    Ai mà giả được, câu này 6k (6000 gold)

    167. Bóng tà như giục cơn buồn,
    168. Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo.
    ừ, lụm câu này thấy hay, bác nào bình thử coi "cơn buồn"này là vì cái gì ?
    Câu 5:
    Đội trời đạp đất ở đời
    Anh hùng chế đứng giữa trời là ai:) (2000gold)

    He, thầy đồ chứ ai. Hì, đùa thôi nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này