1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    BC2 đã giải được câu 1, câu 2, câu 5, đáp án đưa ra sớm nhất, và đạt giải ...tổng cộng là 9000gold ()
    câu 4 chưa chỉnh lắm;)
    cả topic vỗ tay khen bạn nào:-)
    dưới đây cũng cảm ơn một số gợi ý của Mr WIND, có điều một số phần giải thích dưới cần tranh luận
    Mr WIND đã giải được câu 3, và trúng giải 2000 gold tương ứng,
    ngoài ra, còn ý kiến bổ sung hay, song sẽ để giành điểm khuyến khích vào kho;) gặp kỳ giải trúng sau, sẽ cộng thêm:D
    Đề nghị Tổng thư ký kiêm nhiệm thủ quỹ sớm sớm xuất qũy để anh chị em phấn khởi buông câu tiếp,
    @all, vấn đề tranh luận như sau:
    Ms Thuý Kiều đã thất thân lần nào., trước đây đã OPQ, hay mới chỉ ABC như MrWIND Viết, theo lời trích của MrWIND., thì đoạn Ms Kiều vào động đào nguyên đó là lần Mr KIm Trọng vắng nhà, Ms KIều lẻn sang, ..và làm một số điều gì đó, (chỉ có tác giả mới biết được) và kể lại với Kim trọng sau này
    ...
    Xắn tay mở khoá động đào
    Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai..
    đoạn sau:
    Rằng: Quen mất nết đi rồi,
    Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao!
    Lời vàng vâng lĩnh ý cao,
    Họa dần dần bớt chút nào được không.
    Hoa hương càng tỏ thức hồng,
    Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.
    Sóng tình dường đã xiêu xiêu,
    Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.
    Thưa rằng: Đừng lấy làm chơi,
    Dẽ cho thưa hết một lời đã nao!
    Vẻ chi một đóa yêu đào,
    Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.
    Đã cho vào bậc bố kinh,
    Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu.
    Ra tuồng trên Bộc trong dâu,
    Thì con người ấy ai cầu làm chi!
    Phải điều ăn xổi ở thì,
    Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày!
    Trên đây thì có vẻ như chứng tỏ chưa đến nỗi XYZ, mà MrWIND nói về Ms Kiều và Mr Kim Trọng,
    vấn đề ở đây, có lẽ là đã làm gì với KT, hay Mã Giám Sinh?
    Kim trọng hiền hay dữ, Mã Giám Sinh liệu có cam chịu, Thúc sinh thì trăm nghìn đổ một trận cười như không? như vậy, ai, ai đã là người gây ấn tượng mạnh với cụ Nguyễn Du:) - một nửa vấn đề nghi án trong lịch sử TK:)
    xin hỏi:D
    @WIND, mạnh dạn thế là tốt:) đây, nhưng mạnh dạn nêu vấn đề thôi nhá:D đi xa hơn cũng được:D
    Các quan khách tiếp tục buông câu thả lưới nhé:)
    Mời,
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 9.000 G của Thầy Đồ ạ...
    Cụ Nguyễn Du đã khẳng định nàng Kiều thất thân với họ Mã bằng câu "Tiếc thay một đóa trà mi. Con ong đã tỏ đường đi lối về", thiết nghĩ chúng ta nên tôn trọng cụ, không nên nghĩ ngợi và có tư tưởng xuyên tạc nhé... hé..hé...
  3. windblowup

    windblowup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Còn một câu 6000 K để em làm nốt cho thầy đồ "phá sản" một thể nhỉ.
    Chuyện đời, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Nay gặp nhau đây mà mai có khi đã cách ngàn trùng. Phàm đã hội ngộ, trừ khi người ta sống với bạn đến đầu bạc răng long còn không kể cả thân, sơ, quen, lạ ; tất yếu sẽ phải "chia tay chia chân" hết thôi mà ! Cho nên trong 15 năm lưu lạc phong trần, Kiều chia tay nhiều lắm. Có thể kể ra sơ sơ 5 lần tương đối "chính quy: như sau
    - Chia tay Kim Trọng
    - Giã biệt gia đình, dặn dò lại Thuý Vân
    - Chia tay Thúc Sinh
    - Tiễn biệt Từ Hải
    - Bái biệt Giác Duyên
    Trong những lần đó, lần chia tay Thúc Sinh là thắm đượm hơn cả. Có lẽ do giai đoạn cuộc đời, đấy là thời điểm "phong trần vừa đủ" để cuộc chia tay thật là chững lạc và lưu luyến :
    Cầm tay dài ngắn thở than,
    Chia phôi ngừng chén, hợp tan nghẹn lời.
    ...
    Người lên ngựa, kẻ chia bào,
    Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san.
    Dặm hồng bụi cuốn chinh an,
    Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.
    Người về chiếc bóng năm canh,
    Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
    Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
    Không còn non tơ như thời đầu với Kim Trọng, cũng không đến nỗi gượng như sau này fải đổi "cầm sắt" ra "cầm kỳ" ( hi hí, thế thì chán chết đi được!). Những tình cảm ở gian đoạn này mãnh liệt và nồng nàn một cách tự nhiên !
    Em viết thế thầy đồ có chấp nhận trao nốt 6000K cho em ko ạ ?
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hay hay, quả là công phu tuyệt diệu:D
    MrWIND sau khi mạnh dạn phát biểu nghi án trong cuộc đời cô KIỀU, thì đã trả nhời đạt 9.5 (chín phẩy năm) điểm
    Tại sao vậy, tại MrWIND chỉ chỉ ra số lần, chưa diễn thơ, nên đạt điểm thế là phải lắm:)
    Số là thế này, trong mô tả chính ở Kiều, chỉ chia tay mà đặt thành thơ thì như sau:
    Dùng dằng một bước mỗi xa
    Chia tay Kim trọng thật là buồn thay
    ....
    Chén đưa nhớ buổi hôm nay
    Chia tay chàng Thúc hẹn ngày gặp nhau
    .....
    Đành lòng chờ đó ít lâu
    Chia tay Từ Hải dặn câu ân tình
    ....
    Giật mình Kiều lại thương tình:D
    chia tay từ đó ...cứ rình chia tay:D
    Tại sao lại liên hệ đến chia tay, mà không phải là các lần gặp mặt đoàn viên vui vẻ, chẳng qua là :
    Chia li anh nắm cổ tay:D
    Gặp nhau anh nắm ...chỗ này...chỗ kia:D
    sau này, Kiều gặp Kim Trọng, có thơ làm chứng:
    Cùng nhau trông mặt cả cười
    Dan tay về chốn trướng mai tự tình,
    Chia tay mà gặp mặt, Bạc Bà, Bạc Hạnh, hay Sở Khanh, vãi Giác duyên, rồi gã Thổ quan, hoặc Hồ Tôn Hiến, hoặc vân vân và vân vân, cũng không thể nào đau xót như các lần chia tay nhân tình, nhân ngãi được, vốn là Tử biệt, Sinh ly nên các cuộc chia tay của đôi uyên ương xem ra có phần đau xót nhiều lắm, chính thế mà trong Bát Khổ đế của nhà Phật, thì "Ái biệt ly" cũng được xếp hạng vậy
    Kết luận lại,
    Sau đợt giải đố kì này,
    BC2 đạt 9000gold
    và MrWIND windblowup đạt 8000gold như giải đã đề,
    Kính đề nghị tổng thư ký kiêm Thủ quỹ Vịt kính mến xuất kho và ..đề danh vào bảng vàng ghi công trạng,

    Cả topic vỗ tay khen các bạn nào!
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 27/06/2007
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đang tự hỏi là quán này là TNHH hay TNVH, vài câu cỡ này nữa là có nguy cơ phá sản thật đấy
  6. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đây là dạng công ty trách nhiệm dài hạn và ...vô số thành viên, vì vậy, SVTT cứ tự trả nhời
    "ở trong chỗ trốn chui ra
    Buông câu, thả lưới tí ta lại vào"
  7. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Í quên: Vô trách nhiệm dài hạn, và ...vô số thành viên,
    Kắc bụp,
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mơ gặp cụ Tố Như
    Cụ nhắn hậu bối chớ có hư
    Kinh sử phải làu như cháo chảy
    Văn chương xào nấu phải cho nhừ
    Sau đó Cụ cười rất hiền từ
    Gửi đứa đoạt giải mấy lá thư
    Mau mau vào đây mà nhận lấy
    Rồi gold sẽ đến, chóng thôi mừ .
    Hai đồng chí đoạt giải vào link trên quote bài của Vịt để nhận gold nhé, mẫu nhận gold ghi ở trang 1 của topic đó. Một lần nữa chúc mừng 2 đồng chí .
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 28/06/2007
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nữa đi Thầy lục cục ơiiiiii!
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Để cho thoải mái chuyện cuối tuần, cho pàkon côkác thoải mái suy nghĩ, và thuận theo ý của thủ quỹ cao ...qũy:D lục mỗ có show lên một cơ số câu mới, mỗi câu 3000 gold (bổ sung luật mới: diễn thành thơ thì được 3000gold, không khuyến khích trả nhời ...ngắn!)
    1. Người xinh cái nón cũng xinh
    Thúy Kiều có lấy thương binh không nào?
    2. Thời Kiều đã có Ngân hàng
    có ai chưa tỏ, chàng/nàng ...giải cho!
    3. Chày sương chưa nện cầu Lam
    Đối ai Kim Trọng xưa làm nghề chi?
    4. Kim Kiều có phải công nhân
    Cái gì minh chứng ...góp phần đấu tranh?
    5. Chén hà sánh giọng quỳnh tương,
    ai người khi đó xem gương suốt ngày:?
    kính mời, kính mời:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này